6 lí do bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi yêu đại gia

Góc của nàngThứ Tư, 21/10/2015 12:52:00 +07:00

Hãy là đại gia của chính trái tim bạn chứ đừng để bất cứ đại gia nào “nhấc bổng bạn bằng nhiều thứ”, nếu bạn không thích.

Hãy là đại gia của chính trái tim bạn chứ đừng để bất cứ đại gia nào “nhấc bổng bạn bằng nhiều thứ”, nếu bạn không thích.

Người ta thường nói vui, “Đại gia là đa dại… mà cái dại lớn nhất là dại gái” - thế nhưng có phải yêu đại gia là sung sướng, là hạnh phúc? Cái gì cũng có hai mặt của nó và yêu một đại gia cũng vậy. Đừng tưởng người ta dại mà dễ "câu mồi" đâu phụ nữ ạ! 

Hãy là đại gia của chính trái tim bạn chứ đừng để bất cứ đại gia nào “nhấc bổng bạn lên bằng nhiều thứ”, nếu bạn không thích.
Hãy là đại gia của chính trái tim bạn chứ đừng để bất cứ đại gia nào “nhấc bổng bạn lên bằng nhiều thứ”, nếu bạn không thích. 

Cụm từ “đại gia” thường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng ở trong bài viết này chúng tôi chỉ nói về những người đàn ông giàu có, lắm bạc tiền và có sở thích... khám phá “của lạ”. 

1. Anh ta cho được và cũng lấy lại được

Anh ta lắm tiền, nhiều của. Anh ta quẹt một chiếc thẻ cho hàng chục chiếc túi hàng hiệu của bạn. Anh ta mua xế xịn cho bạn đi chơi, book vé đi Dubai cho bạn ngay trong tích tắc chỉ vì bạn muốn ngắm Dubai về đêm rực rỡ như thế nào…

Nhưng một lúc nào đanh ta cũng sẵn sàng đạp tung cửa xe và tống cổ bạn xuống đường. Anh ta cũng sẽ vứt đống đồ hàng hiệu ra đường theo sự nhục nhã của bạn. Anh ta cũng có thể cho bạn ngồi bờ sông chờ đợi mỏi mòn như một kẻ lang thang nếu anh ta không còn cần bạn nữa.

Vậy đấy, cái gì người ta cho bạn một cách dễ dàng thì cũng sẽ sẵn sàng lấy lại hoặc đạp đổ nó được nếu một ngày nào đó bạn không-còn-giá-trị-để-lợi-dụng nữa.

 2. Trên đời này, không ai cho không ai cái gì

Nếu may mắn sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ và trong mắt nhiều người bạn "có vẻ" như quá may mắn khi có được một người đàn ông giàu có theo đuổi và muốn “chăm sóc” bạn. Hãy suy nghĩ cẩn thận nếu như bạn không thực sự yêu họ.

Nên nhớ rằng, trên đời này chẳng ai cho bạn thứ gì miễn phí cả - nhất là khi một đại gia sẵn sàng vung tay mua hàng hiệu, dẫn bạn đi du lịch ở những nơi xa xỉ nhất, luôn đưa đón bạn trên những chiếc xe sang trọng,... thì càng phải cẩn thận. Vì làm gì có chuyện người ta cho không bạn mà chẳng cần bạn đáp lại bất cứ thứ gì. Không có đâu. Nếu không khiến bạn trở thành người tình bé bỏng của anh ta thì cũng cần bạn cho anh ta được thỏa mãn những dục vọng thấp hèn mà thôi.

3. Tự mình kiếm tiền vẫn hay hơn là dùng tiền của đại gia

Bạn thích cảm giác đến tháng mình nhận một cục tiền nhờ chính sự thông minh, nỗ lực của bản thân hay là chỉ “ngồi mát ăn bát vàng” nhờ chính đồng tiền của đại gia ban phát? Chẳng hay ho gì nếu ngày qua tháng lại bạn chỉ “ăn không ngồi rồi”, để một thỏi son cũng phải mua bằng tiền của anh ta, một bữa ăn cũng nhờ anh ấy mua cho.

Hãy cầm ví tiền của mình và đến bất cứ nơi đâu, chỗ nào nếu bạn thích và tiêu xài nó. Bạn sẽ thấy rất hạnh phúc và thoải mái, đặc biệt không còn cảm giác “áy náy” khi phải “ngửa tay” dùng tiền hay thậm chí “xin” người ta. 

Con người quan trọng nhất là được tự do làm những gì mình thích. Một khi quyền ấy mất đi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Chúng tôi tin chắc điều đó.
Con người quan trọng nhất là được tự do làm những gì mình thích. Một khi quyền ấy mất đi, bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Chúng tôi tin chắc điều đó. 

4. Bạn sẽ bị theo dõi rất gắt gao

Một khi đã nằm trong lòng bàn tay anh ta. Bạn sẽ như một chú chim ngoan, biết dạ, bảo vâng mà thôi. Còn không ư? Toàn bộ tiền bạc và những gì đại gia ấy mua cho sẽ “không cánh mà bay” thôi. Hoặc nếu tệ hơn, bạn sẽ trở thành nạn nhân của những trận đòn, bạo lực khủng khiếp.

Bạn sẽ dần đánh mất đi sự tự do của mình. Nếu một ngày bạn muốn đi cafe với nhóm bạn thân từ hồi phổ thông, bạn cũng phải xin anh ấy, đi mua sắm cũng phải báo cáo với anh ta. Và rất có thể, bất kể là đi đâu theo sau bạn sẽ luôn có “vệ sĩ bất đắc dĩ” đấy. Không phải để bảo vệ mà là đang theo dõi “nhất cử nhất động” của bạn. Bạn sẽ vui và thoải mái với sự gò bó ấy chứ? 

5. Làm người thứ ba chẳng hay ho gì

Có lẽ chẳng có mấy người phụ nữ thích xen vào cuộc sống gia đình của người khác cả. Mệnh là phận gái yếu mềm, ai cũng mong mình tìm được tấm chồng để yêu thương và được chở che. Tất nhiên, ai cũng có sự ích kỉ riêng khi muốn người đàn ông ấy chỉ duy nhất thuộc về mình.

Nếu một ngày bạn vô tình gặp một đại gia nào đến gạ gẫm, tỏ tình thì hãy cẩn thận. Bởi dù cho gia đình họ có lục đục nội bộ hay theo như lời của các đại gia thường nói “sắp ly hôn”“cuộc sống gia đình không hạnh phúc”... thì bạn cũng đừng nên vội nhắm mắt mà trao thân gửi phận nhé.

Làm người thứ ba chẳng có gì là vui nếu bạn vô tình “dính” vào thứ cạm bẫy nhiều mảng tối ấy. Bạn sẽ phải mệt mỏi với những thị phi, thậm chí có khả năng bị lôi vào những trận đánh ghen của vợ đại gia. Thế nên, để trái tim tránh được những tổn thương, nói không với "người thứ ba" vẫn là lựa chọn tuyệt vời hơn, đúng không? 

ham chồng giàu

6. Anh ta ngoại tình được một lần thì cũng sẽ có lần thứ n khác

Anh ta từng vì bạn mà bỏ rơi người phụ nữ của mình? Anh ta từng vì bạn mà phản bội người vợ của mình? Và anh ta cũng từng nhiều đêm ngoại tình với bạn mặc cho vợ con đang chờ đợi ở nhà? Vậy thì bạn cũng hãy sẵn sàng “chờ” mọi thứ tương tự như vậy sẽ đến với mình trong tương lai không xa. Bởi việc “tìm của lạ” đã trở thành một sở thích khó bỏ của anh ta.

Có thể hiện tại bạn là một cô gái rất xinh đẹp và cuốn hút. Nhưng liệu vài năm sau, khi sự trẻ đẹp, cuốn hút ấy tàn phai theo thời gian, thì anh ta có còn muốn ở bên bạn bởi ngoài kia có hàng tá cô gái trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn hơn bạn đang sẵn sàng lao vào? Bạn cảm thấy thế nào khi chứng kiến cảnh người đàn ông của mình đang ve vãn một cô nàng xinh đẹp khác? Thật tệ, đúng không?

Lời kết: Nếu bạn may mắn tìm được một đại gia đúng nghĩa của đời mình thì quá tốt. Bạn hãy cứ sống, làm việc và cứ yêu anh ấy như trái tim và lý trí bạn mách bảo. Nếu không được như thế, hãy tìm cho mình một anh “đại gia” về tâm hồn vì anh ta sẽ cho bạn những thứ quý giá hơn là tiền bạc đấy. Một lời khuyên nữa mà chúng tôi muốn gửi đến phụ nữ hiện đại đó là: Hãy là đại gia của chính mình, kể cả tiền bạc lẫn tâm hồn, để hạnh phúc luôn nằm trong tầm tay bạn. 

Hải Văn / Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bình luận
vtcnews.vn