5 con đường 'ám quẻ' các dự án bất động sản ở Hà Nội

Kinh tếThứ Bảy, 29/03/2014 01:34:00 +07:00

Có ít nhất 5 dự án lớn đang "mất giá" vì con đường dở dang này.

Có ít nhất 5 dự án lớn đang "mất giá" vì con đường dở dang này...

Đó là con đường nối từ Phạm Hùng tới đường 70 do công ty cổ phần Tasco làm Chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT. Với điểm đầu Phạm Hùng và điểm cuối là Xuân Phương, con đường này là "cứu cánh" cho các KĐT "ruộng lúa" trong vòng cung Xuân Phương, Đại Mỗ và Tây Mỗ ( Từ Liêm, Hà Nội).

 
Con đường do Tasco làm chủ đầu tư theo quy hoạch dài khoảng 4,7 km, mặt cắt ngang rộng 50m, quy mô 8 làn xe. Trên tuyến có 2 cầu: cầu vượt sông Nhuệ dài 71m và cầu vượt đường sắt dài 365 m.


Nếu như con đường này hoàn thành thì tất cả các KĐT khu vực Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Vân Canh...thậm chí các khu ven đại lộ Thăng Long đều sẽ "lên giá" bởi thay vì phải đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ trên đường 32 rồi luồn lách trên đường 70 vừa nhỏ vừa xấu, chỉ cần 8- 10 phút cư dân các KĐT này có thể về tới trung tâm Mỹ Đình.

Chính vì vậy, để "hút" khách tới mua nhà tại dự án "tính khoảng cách về trung tâm bằng giờ đi ô tô"(vì nếu tính km sẽ là con số khiến khách hàng phải...suy nghĩ lại), chủ đầu tư các dự án phía Tây Hà Nội đều lấy con đường này để quảng cáo.

Hơn 300 căn liền kề, biệt thự tại dự án Xuân Phương- Viglacera vắng người mua vì hạ tầng chưa đồng bộ, trong đó có con đường Tasco dở dang.
Điển hình là dự án KĐT Xuân Phương - Viglacera, các sàn BĐS bán dự án này đều quảng cáo : "vị trí dự án được đánh giá cao hơn bởi con đường mới TASCO đang trong quá trình hoàn thiện, nối khu đô thị Xuân Phương với KĐT Mỹ Đình, chỉ cách nhau 1,5km".

KĐT HUD- Vân Canh cũng giới thiệu: trục đường mới Tasco chính là điểm đấu nối số 1 trong số 3 cửa ngõ của KĐT này. "Khi con đường này thông, chắc chắn giá BĐS tại KĐT này sẽ được đẩy lên nhanh chóng", thông tin trên trang batdongsanhud.com "quảng cáo".

Thế nhưng, con đường Tasco "trong mơ" này hết năm nọ qua tháng kia vẫn mới chỉ dừng lại được một đoạn khoảng 800 m từ nút giao đường Lê Đức Thọ tới giáp sông Nhuệ. Con đường này được làm nhanh sở dĩ để phục vụ Asian Indoor Games 3 và được đặt tên là đường Trần Hữu Dực.
 Đầu phố Trần Hữu Dực - đoạn đầu của tuyến đường Tasco.

Đoạn tiếp theo, cần phải xây một cây cầu vượt qua sông Nhuệ thì không thấy chủ đầu tư triển khai, nhiều năm nay trong tình trạng bỏ hoang với lều quán tự phát mọc lên la liệt.

Đoạn ngược lại (nối với Phạm Hùng) dài khoảng 1,2 km cũng trong tình trạng tương tự, thậm chí vẫn còn nhà dân sinh sống.

Trong khi đó, theo kế hoạch được chính Tasco và UBND thành phố Hà Nội công bố thì con đường này lẽ ra đã được hoàn thành từ năm 2011.
Công ty Tasco được giao làm con đường này và được UBND Thành phố Hà Nội giao 29,8 ha đất tại Ngọc Mạch, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội để xây dựng KĐT nhằm hoàn vốn đầu tư xây dựng tuyến đường nói trên.

Tháng 9/2009 Công ty Tasco đã khởi công dự án, lấy tên là KĐT mới Xuân Ngọc. Thời điểm đó, chủ đầu tư dự án công bố sẽ hoàn thành vào năm 2011 cùng với lúc thông tuyến đường Tasco nói trên.

Tuy nhiên, tới nay, năm 2014 và con đường và KĐT mới Xuân Ngọc đều trong tình trạng dở dang. Trước sự chậm trễ này, cuối năm 2013, UBND TP Hà Nội đã có văn bản dừng 4 dự án BT trong đó có dự án tuyến đường từ Lê Đức Thọ đến Khu đô thị Xuân Phương của Cty Tasco.

Không có con đường mới, nhiều KĐT khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Vân Canh đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá giảm, khách hàng thưa thớt, nhiều người quan tâm tới các dự án này tới xem thực địa xong là "từ bỏ ý định" bởi đường xá đi lại bất tiện, xa xôi.

Theo Pháp Luật VN
Bình luận
vtcnews.vn