4 người chết trong cửa hàng điện máy: Lời kể người đầu tiên nhìn thấy nạn nhân

Pháp luậtThứ Hai, 02/11/2015 07:46:00 +07:00

4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy được người cháu ruột phát hiện.Nhân chứng vụ 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy đã kể lại những gì?

(VTC News) – Sau khi phá cửa tầng 2 và đi vào phía trong, anh Nam bàng hoàng phát hiện cả gia đình chú thím mình tử vong bất thường.

Như đã thông tin, khoảng 21h tối qua (1/11), người dân đã phát hiện 4 người chết bất thường trong cửa hàng điện máy Hà Nhung ở số 218 phố Trần Phú, thuộc địa bàn phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu, danh tính 4 nạn nhân được xác định là ông Ngô Lê Hà (SN 1970), vợ ông Hà là bà Trần Thị Nhung (SN 1973) cùng 2 người con trai của họ là Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Quang Ninh (SN 2003).

 Ngôi nhà xảy ra thảm án.

Được biết, cửa hàng điện máy Hà Nhung do vợ chồng ông Ngô Lê Hà làm chủ mới đi vào hoạt động chưa lâu.

Trước đó, chập tối 31/10, người dân trên phố Trần Phú vẫn thấy gia đình ông Hà mở cửa bán hàng bình thường. Tuy nhiên, cả ngày 1/11, mọi người thấy cửa hàng này đóng cửa kín mít, gọi điện cũng không ai nghe máy.

Thấy có dấu hiệu bất thường, khoảng 21h tối cùng ngày, anh Nam – người cháu ruột của chủ nhà (gọi ông Hà, bà Nhung là chú, thím) đã quyết định tìm cách trèo lên tầng 2 ngôi nhà để phá cửa kính vào trong xem xét.

Kể lại sự việc với phóng viên, anh Nam còn nguyên cảm giác sợ hãi cho biết, khi anh đập được cửa kính, bước vào bên trong tầng 2 ngôi nhà thì bàng hoàng phát hiện bà Nhung tử vong trên giường.

“Tôi thấy thím Nhung người tái nhợt, chảy máu ở mũi và nằm bất động trên giường,” anh Nam đau lòng cho hay.

Tiếp tục chạy xuống tầng 1, anh Nam lại “hoảng hồn” phát hiện ông Hà tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng khách. “Quá kinh hãi, tôi loạng choạng ra kéo cửa chính chạy ra ngoài để kêu cứu,” anh Nam nói.

Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan công an. Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng sau đó đã tới hiện trường.

Sau khi kiểm tra toàn bộ ngôi nhà 5 tầng, mọi người đã phát hiện thêm thi thể 2 người con của vợ chồng ông Hà, bà Nhung. Được biết, trên thi thể các nạn nhân không có vết thương hở.

Một người thân khác của gia đình nạn nhân cho biết: “Trước khi xảy ra sự việc một ngày, chị Nhung còn sang nhà tôi mượn váy áo để chuẩn bị đi đám cưới. Tôi không thấy đời sống sinh hoạt trong gia đình chị Nhung có gì bất thường cả.”

Theo quan sát của phóng viên, ngay sau khi sự việc xảy ra không lâu, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ tới phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.


Thiếu tướng Trịnh Xuyên – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để chị đạo công tác điều tra.

Hàng nghìn người dân cũng tập trung kín trên phố Trần Phú để theo dõi sự việc.

Khoảng 1h rạng sáng 2/11, thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng di chuyển tới bệnh viện để chuẩn bị khám nghiệm, phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 mạng người nói trên.

Đinh Lê
Bình luận
vtcnews.vn