4 cặp đối đầu duyên nợ tại vòng bảng Champions League

Thể thaoThứ Sáu, 26/08/2016 10:03:00 +07:00

Pep Guardiola chạm trán Barcelona, Real Madrid gặp "kị giơ" Borussia Dortmund hay Bayern Munich quyết chiến với Atletico Madrid, lá thăm may rủi đã tạo ra những cuộc tái ngộ thú vị ngay từ vòng đấu bảng Champions League năm nay.

Barcelona - Manchester City

10 năm trước, Manchester City không được liệt vào hàng ngũ "ông lớn" của bóng đá Anh và chẳng có bất cứ cơ sở nào để so sánh với Barcelona - gã khổng lồ xứ Catalan.

Tuy nhiên, dòng tiền từ Arab đã thay đổi tất cả, khi nửa xanh thành Manchester lớn mạnh không ngừng theo thời gian. 2 năm trước, Man City đã gây cho Barca không ít khó khăn tại vòng 1/8 Champions League (bị loại với tổng tỉ số 1-3). Ở mùa giải năm ngoái, Man City thậm chí còn có thành tích trội hơn Barca khi vào đến bán kết Champions League (trong khi Barca bị loại ở vòng tứ kết).

d2

 Manchester City không còn là đối thủ dễ chơi. Ảnh: Internet

Năm nay, Man City còn được gia tăng sức mạnh đáng kể khi Pep Guardiola - kiến trúc sư trưởng cho thành công của Barca, đã cập bến sân Etihad. Tuyên bố về một "tiqui - taca" kiểu mới ở Man City, Pep Guardiola tự tin tái lập chiến tích đã có với Barca trên đất Anh.

Bên kia chiến tuyến, Luis Enrique đã xuất sắc vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm khi đưa Barca đến đỉnh cao châu Âu ở mùa giải 2014/2015. Đối đầu với người tiền nhiệm, Enrique cần khẳng định dấu ấn bằng kết quả thực tế trên sân cỏ.

d1

 Luis Enrique cần chiến thắng trước Man City cho một sự khẳng định

Sẽ không có rượu, hoa, nước mắt hay bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào. Chỉ còn đó cuộc chiến của các cầu thủ và bộ óc chiến thuật của hai chiến lược gia - hai biểu tượng của bóng đá tấn công đương thời.

Bayern Munich - Atletico Madrid

Duyên nợ giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu này chỉ đến trong thời gian gần đây, khi Bayern Munich là "siêu cường" trong khả năng tấn công, trong khi Atletico Madrid là hình mẫu mới cho lối chơi phòng ngự.

Mùa trước, sức tấn công của "Hùm xám" đã bất lực trước hàng phòng thủ kiên cố mà đội quân của Diego Simeone giăng ra. Cay đắng cho Bayern, khi đại diện nước Đức đã có lợi thế kết liễu trận đấu (ở thời điểm Thomas Muller có cơ hội nâng tỉ số lên thành 2-0 trên chấm 11 mét). Atletico đã lách qua khe cửa cực hẹp để lọt vào trận chung kết.

d4

 Với Atletico, Bayern Munich là một hoài niệm ngọt ngào

Hiện tại, Bayern Munich đã có sự thay đổi khi Ancelotti đặt chân đến Allianz Arena trong khi Atletico vẫn giữ nguyên lực lượng trước sự chèo kéo của các đội bóng lớn. Bayern Munich sẽ không khó vượt qua vòng bảng, song để giành ngôi nhất là một câu chuyện rất khác bởi Atletico đã sẵn sàng thách thức tất cả.

Real Madrid - Borussia Dortmund

Với Real, Dortmund gắn liền với cả cay đắng lẫn những phút giây hồi hộp. Mùa giải 2012/2013, Real kiêu hùng của Jose Mourinho đã nhận thất bại không tưởng 1-4 trước một Borussia Dortmund trẻ trung khi đó. Dù rất nỗ lực ở trận lượt về, Real vẫn không thể đảo ngược thế cờ, qua đó ngậm ngùi nhìn đội bóng nước Đức bước vào trận chung kết.

d3

 Dortmund (áo vàng) chưa bao giờ "ngán" Real

Đúng 1 năm sau, ám ảnh Dortmund hiện về bất chấp Real đã thắng tới 3-0 ở Santiagio Bernabeu. Ở trận lượt về, Dortmund đã "dội" cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đến 2 gáo nước lạnh chỉ trong ít phút. Nếu Henrik Mkhitaryan không bỏ lỡ cơ hội mười mươi (khi chỉ còn khung thành trống), Real đã phải ôm hận trước giấc mơ mang tên La Decima.

Mùa này, Dortmund lại "đập đi làm lại" với sự trẻ trung từ trên sân cỏ đến băng ghế chỉ đạo với "gã điên" Thomas Tuchel. Real đang là đương kim vô địch Champions League, ở vị thế cao hơn rất nhiều so với Dortmund - đội bóng còn... không được dự đấu trường này mùa trước. Dẫu vậy, nếu Real có giây phút nào chủ quan, hãy nhớ đến gương mặt nhăn nhó, đăm chiêu của Mourinho 3 năm về trước.

Bởi Dortmund chưa bao giờ là đối thủ dễ bị đánh bại.

Juventus - Sevilla

Vòng bảng Champions League là một bi kịch thực sự với Juventus. Dù đánh bại Manchester City tới 2 lần, Juventus vẫn phải xếp sau "thiếu gia" nước Anh vì thất bại cay đắng trước Sevilla trong lượt trận cuối cùng.

d5

 Juventus muốn lặp lại nụ cười trước Sevilla

Sevilla có chiến dịch vòng bảng thất vọng, song đội bóng của Unai Emery đã có trận đấu xuất thần trên sân Ramon Sanchez Pizjuan để khiến Juventus phải đứng vị trí thứ 2, qua đó gặp Bayern Munich và bị loại cay đắng ít tuần sau đó. Còn với Man City, vị trí đầu bảng đã cho nửa xanh thành Manchester một lịch thi đấu Juventus phải mơ ước.

Do đó, món nợ với Sevilla là mục tiêu "phải đòi" với thầy trò Maximilliano Allegri, nếu Juventus muốn một kết thúc trọn vẹn hơn với vòng đấu bảng Champions League năm nay.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn