300 người cai nghiện trốn trại: Dân sợ run, trèo lên cả mái nhà

Thời sựThứ Hai, 15/09/2014 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Xuất phát từ đội số 6, sau đó lan sang các đội khác như nước vỡ bờ, hàng trăm người giật đổ cổng, vừa đi vừa hò hét, dân sợ run trèo lên mái nhà.

(VTC News) - Xuất phát từ đội số 6, sau đó lan sang các đội khác như nước vỡ bờ, hàng trăm người giật đổ cổng, vừa đi vừa hò hét, dân sợ run trèo lên mái nhà.

Những hành động quá khích

Trưa nay (15/9), sau gần 1 ngày xảy ra vụ hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội Hải Phòng (Trung tâm Gia Minh), trao đổi với PV VTC News, ông Chu Văn Hùng - Đội phó Đội 6 - Trung tâm Gia Minh, người có mặt lúc xảy ra vụ việc cho biết:

Khoảng 15h ngày 14/9, một số học viên quá khích tại đội số 6 (đội chuyên lao động ngoài hiện trường) của Trung tâm tụ tập bàn bạc, lăng mạ cán bộ Trung tâm. Sau đó, họ lên Ban chỉ huy Đội đòi hỏi chè, thuốc lá, viên C sủi và đá lạnh.

Tuy nhiên, chè, thuốc lá trong Trung tâm không có, chỉ có đá lạnh và viên C sủi của học viên gửi ở Ban chỉ huy đội. Họ tự động lấy và mang ra giữa sân tụ tập ngồi uống với nhau, bất chấp sự phản đối, can ngăn của cán bộ.
Trung tâm Gia Minh, học viên cai nghiện bỏ trốn, Hải Phòng
Đội số 6, nơi xuất phát điểm của hơn 300 học viên bỏ trốn, hàng trăm bộ quần áo, chăn chiếu, gối đầu các học viên vứt lại - Ảnh MK 
Đến khoảng 15h45’, mặc dù cán bộ can ngăn nhưng nhóm hơn 100 người này tiếp tục kích động, kéo nhau ùa ra cổng Đội 6 đi sang cổng Đội 4, giật phá cổng và lôi kéo, kích động các học viên khác đi theo.

Video cảnh hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn


Cứ tiếp tục như vậy, họ kéo sang đội 2, đội 1, Đội y tế điều trị. Dù các cổng đều được khóa nhưng họ đã manh động giật phá, lôi kéo các học viên khác. Khi đi đến cổng chính của Trung tâm, các học viên này tiếp tục phá cổng chính ra ngoài đường, bất chấp sự can ngăn, khuyên bảo, vận động của lực lượng bảo vệ và cán bộ.

Như nước vỡ bờ, hàng trăm học viên đã tràn ra khỏi cổng, họ vừa đi vừa hò hét và tiến ra đường trục chính  Quốc lộ 10, hướng về trung tâm huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng.

Trung tâm Gia Minh, học viên cai nghiện bỏ trốn, Hải Phòng
Như nước vỡ bờ, hàng trăm học viên 'diễu hành' hơn 10km về đến gần nội thành Hải Phòng 
Ông Hùng cho biết thêm, mấy năm nay, mối quan hệ, tình cảm giữa cán bộ và học viên khá tốt; gắn bó, thân thiết, không có sự phân biệt, đối xử; các học viên luôn được tôn trọng và tận tình giúp đỡ.

Tuy nhiên, lần này các học viên có những hành vi quá khích khiến các cán bộ ở đây thấy buồn và thất vọng. 

Cũng theo anh Hùng, chỉ có một số ít học viên quá khích, cầm đầu, còn lại 60-70% học viên do không vững lập trường nên mới “cuốn” theo các học viên khác “vượt rào” ra khỏi Trung tâm.  

Dân sợ run, trèo lên cả mái nhà

Theo một số người dân xã Gia Minh, sau khi xảy ra vụ việc “vỡ trại”, chính quyền địa phương đã có thông báo khẩn tới những hộ dân sinh sống hai bên trục đường liên xã, thu dọn đồ đạc, hàng hóa đề phòng sự cố đáng tiếc.

Nhà nào cũng đóng kín cửa, nhiều người sợ hãi không dám ra đường, có nhiều người còn trèo lên cả mái nhà, hoặc ngồi yên trong nhà dõi theo, do lo sợ hàng trăm học viên có hành động quá khích.

Trung tâm Gia Minh, học viên cai nghiện bỏ trốn, Hải Phòng
Người dân sợ hãi chỉ còn biết đứng trong nhà dõi theo cuộc tuần hành của hàng trăm học viên 'đặc biệt'
Tuy nhiên, khi đoàn học viên này ra khỏi Trung tâm, họ vừa đi vừa hô: “không được phá của dân” nên người dân bớt sợ hãi. Thay vào đó, có nhiều học viên không có dép, không mặc áo, không đội mũ trong khi đường khó đi, trời nắng nóng nên người dân thương tình, có người cho dép, có người cho mũ, nón, có người cho cả áo mặc.

Một số học viên nhờ người dân cho gọi điện thoại liên lạc với gia đình để đến đón về, vì họ bảo “ở đây khổ quá”. 

Cứ thế, đi trước là hàng trăm học viên, đi sau là những người dân hiếu kỳ và lực lượng chức năng “dàn trận” để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong suốt chặng đường hơn 10km từ Trung tâm Gia Minh. Về đến gần nội thành Hải Phòng, đoàn người này mới dần dần giải tán.

Hầu hết người dân được hỏi đều cho biết, tuy một đoàn học viên với hàng trăm người “đặc biệt” như vậy, song họ đi đứng, nói năng có trật tự chứ không làm ảnh hưởng đến giao thông và an ninh trật tự của các địa phương suốt dọc tuyến đường họ đi qua, người dân cũng chưa hiểu vì sao họ lại trốn trại như vậy.

Video: Toàn cảnh trốn trại của hơn 300 học viên cai nghiện


Bỏ về vì “tâm lý đám đông”

Anh H., SN 1989, ở huyện Thủy Nguyên, một trong số hàng trăm học viên bỏ trốn đã trở lại Trung tâm sáng nay (15/9). Anh H cho biết, khoảng 16h chiều qua (14/9), khi đang chơi thể thao thì thấy các học viên của những đội khác hô hào “Anh em về hết đi!”

Thấy các anh em khác ở trong đội đi ra nên H. cũng đi theo và hòa vào dòng người với hàng trăm học viên kéo nhau ra khỏi Trung tâm. Tuy nhiên, khi về đến nhà, được sự động viên của người thân, H. đã đến trình báo với chính quyền địa phương sự việc, xin về thăm gia đình vì nhớ nhà và viết cam kết sẽ trở lại Trung tâm.

Trung tâm Gia Minh, học viên cai nghiện bỏ trốn, Hải Phòng
Những học viên sáng nay trở lại, các cán bộ nơi đây vẫn ân cần thăm hỏi, chia sẻ 
H cho biết Trung tâm Gia Minh là môi trường cai nghiện và chữa bệnh rất tốt. Sáng nay khi H. quay lại Trung tâm, cán bộ ở đây vẫn đón tiếp chu đáo, niềm nở chứ không có phân biệt, đối xử gì với em.

Theo lãnh đạo Trung tâm Gia Minh, tính đến trưa nay (15/9), có gần 70 học viên đã tự nguyện trở lại và được gia đình đưa đến Trung tâm tiếp tục cai nghiện, chữa bệnh để sớm trở về với gia đình và tái hóa nhập cộng đồng.

Minh Khang  
Bình luận
vtcnews.vn