3 mẹ con tử nạn: Bé sống sót được chăm sóc đặc biệt

Thời sựThứ Hai, 25/03/2013 05:20:00 +07:00

Cháu Nguyễn Xuân Nghiêm (14 tuổi),nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử nạn trên cầu Cần Thơ đã được phẫu thuật.

Bệnh viện Quân y 121 vừa cho biết, cháu Nguyễn Xuân Nghiêm (14 tuổi), nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ tai nạn thương tâm khiến 3 mẹ con tử nạn trên cầu Cần Thơ đã được phẫu thuật.

Cháu Nguyễn Xuân Nghiêm đang được theo dõi tại khoa hồi sức tích cực 

Như đã đưa tin, tối 23/3, 4 mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng Liên (35 tuổi) từ nhà ngoại ở Hậu Giang về, qua cầu Cần Thơ thì gặp tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn khiến 2 cháu nhỏ tử vong tại chỗ, chị Liên và con trai lớn bị thương nặng, được đưa cấp cứu, nhưng chị Liên không qua khỏi.

Hiện chỉ còn con trai lớn của chị Liên là cháu Nguyễn Xuân Nghiêm (14 tuổi) còn sống sót, đang được điều trị tích cực trong bệnh viện. Sáng 25/3, thông tin từ Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) cho biết, cháu Nguyễn Xuân Nghiêm đã được phẫu thuật và đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực.

Anh Nguyễn Út Hậu (39 tuổi, chồng chị Liên) cho biết, anh và chị Liên chung sống với nhau đã 15 năm và có với nhau ba người con. Hàng ngày anh Hậu cùng vợ đi bán vé số kiếm tiền nuôi các con ăn học. Cuối tuần, chị Liên thường chở con về thăm ngoại, không ngờ tai nạn thương tâm xảy ra.

Được biết, gia đình cháu Nghiêm rất khó khăn. Cha bị cụt tay phải do đi làm thuê suốt lúa. Nghiêm, Vàng hàng ngày cùng cha, mẹ bán vé số phụ làm kế sinh nhai.

Bác sĩ Dương Văn Thấm, Bệnh viện Quân y 121 cho biết, bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí mổ, điều trị, chữa bệnh cho bệnh nhân. Khi nhập viện, Nghiêm ở trong tình trạng hôn mê, vết thương lốc da vùng trán diện rộng dài hơn 10cm, Glasgon 7 điểm.

Lúc 20h36 cháu được đưa đi chụp CT và phát hiện máu tụ ngoài màng cứng, vùng thái dương phải lượng nhiều.

Khoảng 22h10 Nghiêm được đưa vào phòng mổ. Sau gần 1,5 giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công.



Theo Tinngan.vn
Bình luận
vtcnews.vn