3 mẹ con người Việt trên MH17: Trở về Hà Nội đoàn tụ, vậy mà...

Thời sựChủ Nhật, 20/07/2014 11:45:00 +07:00

Ba mẹ con đi trên chuyến bay định mệnh MH17 quá cảnh Kuala Lumpur để về Hà Nội đoàn tụ người thân.

Ba mẹ con đi trên chuyến bay định mệnh MH17 quá cảnh Kuala Lumpur để về Hà Nội đoàn tụ người thân.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ngày 19/7 xác nhận trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines có 3 công dân Việt Nam (đồng thời mang quốc tịch Hà Lan), gồm chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) và 2 con Đặng Minh Châu (SN 1997), Đặng Quốc Huy (SN 2001).

Cục Lãnh sự đã cử người đến thăm và chia buồn cùng gia đình chị Minh. Nguyện vọng của gia đình là đưa thi thể 3 mẹ con về Việt Nam vì chị Minh cùng 2 cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Gia đình cũng cung cấp mẫu ADN để gửi sang Ukraine giúp hỗ trợ công tác nhận dạng.

Chị Minh cùng 2 con sống tại thị trấn Delft, cách thủ đô Amsterdam - Hà Lan chừng 60 km. Cách đây 8 tháng, chồng chị là anh Đặng Quốc Thắng đã qua đời trong một tai nạn. Ba mẹ con đi trên chuyến bay định mệnh MH17 quá cảnh Kuala Lumpur để về Hà Nội đoàn tụ người thân.  

Malaysia Airlines, Hà Lan, Bộ Ngoại giao
Hình ảnh chị Nguyễn Ngọc Minh và con trên Facebook của chị gái nạn nhân 

Bạn bè chị Minh đều nhận xét chị là người hòa nhã, tốt bụng. Chị gái của chị Minh cho biết khi còn học phổ thông ở trường cấp 3 Lý Thường Kiệt, chị giành danh hiệu hoa khôi và có thời gian là người mẫu áo dài. Cô bé Đặng Minh Châu từng học tại Hà Nội trước khi theo bố mẹ sang Hà Lan.

Trên Facebook cá nhân, em dâu của chị Minh là chị T. bày tỏ cảm xúc: “Gần một năm trôi qua với bao tai ương, bệnh tật, ai cũng nghĩ rằng chị sẽ vượt qua được để nuôi 2 con khôn lớn. Chị hẹn ngày về để làm giỗ cho anh bên bố mẹ, bên rất nhiều người thân yêu của chị để anh có thể an lòng”. Chị T. như muốn ngất đi khi nhận được hung tin.

“Chị ơi, lúc ấy em mới thấm thía nỗi đau mất đi người thân. Em mong chị về từng ngày để được nhìn chị cười và cũng chỉ để ôm chị. Thế mà hôm nay, em phải ôm di ảnh của chị và 2 cháu để đặt trên bàn thờ. Chị ơi, kể từ ngày hôm qua, cả gia đình mình đã chịu sự mất mát quá lớn. Một nửa gia đình đã ra đi quá đột ngột” - chị T. xúc động.

“Chị sẽ mãi là người con yêu quý của bố mẹ, là người chị dũng cảm nhất của em, là người được rất nhiều người yêu mến. Chị và 2 cháu hãy yên nghỉ. Tuy có là sự mất mát và đau khổ đến tận cùng nhưng em vẫn mong dù ở đâu, chị vẫn luôn nở nụ cười đẹp như thế” - chị T. viết.  

Ngày 18/7, phát biểu tại phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vụ rơi máy bay, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung xác nhận trong số 298 nạn nhân thiệt mạng có 3 người Việt Nam.

Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh Việt Nam đề nghị tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và minh bạch về vụ việc, đồng thời khẳng định luôn sát cánh với chính phủ và nhân dân Malaysia với tư cách là một thành viên của ASEAN. 

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn