3 mẹ con chết thương tâm trong ngôi nhà bốc cháy: Nhân chứng kể phút cứu người bất thành

Thời sựThứ Hai, 04/12/2017 12:08:00 +07:00

Người dân xung quanh đã cố gắng bơm nước vào bên trong ngôi nhà để dập lửa cứu người nhưng không thành do cửa khóa kín từ bên trong.

Video: Nhân chứng kể lại vụ cháy kinh hoàng thiêu chết 3 mẹ con ở Sài Gòn

Sau 5 giờ xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con chết thương tâm, nhiều người dân sống trên tuyến đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 1, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khoảng 5h15 ngày 4/12, sau khi phát hiện ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn nhà ở địa chỉ 161D đường Lạc Long Quân, người dân xung quanh liền hô hoán mọi người và tìm cách dập lửa.

24331280_1496079927179875_676910729_n

 Người dân khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con chết thương tâm.

Chị Hòa, người tham gia chữa cháy cho biết, người dân xung quanh đã cố gắng bơm nước vào bên trong để dập lửa cứu các nạn nhân ra ngoài nhưng do ngọn lửa bốc cháy quá lớn, cửa sắt lại đóng chặt nên không làm gì được.

“Tôi nghe thấy tiếng la hét cầu cứu của những người bị kẹt bên trong. Một lúc sau thì thấy 2 người đàn ông thoát được ra ngoài ban công trong tình trạng bị thương nặng. Hai người họ đứng chần chừ mãi chưa dám nhảy xuống. Phải đến khi người dân xung quanh cố gắng trấn an và động viên, khuyên nhủ một lúc lâu thì họ mới nhảy xuống thoát khỏi ngôi nhà đang cháy”, chị Hòa kể lại.

24331562_907689792726793_1725224145_n

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy.

24337251_907689776060128_871434638_n 3

Nhiều đồ đạc bên trong ngôi nhà 40m2 bị thiêu rụi.

Ông Nguyễn Quốc Kháng - Tổ trưởng tổ dân phố số 29, phường 3 (quận 1, TP.HCM) cho biết, ngôi nhà xảy ra vụ cháy có 2 tầng, diện tích khoảng 40m2. Ngôi nhà này có 8 người ở, tuy nhiên thời điểm cháy 3 người đã đi vắng. Còn gia đình 5 người của anh Đinh Văn Mười (SN 1976) bị mắc kẹt lại do khóa cửa sắt từ bên trong.

“Ngay sau khi nghe tiếng chuông báo động, tôi cùng với người dân tích cực dập lửa nhưng do cửa khóa kín từ bên trong nên không thể dập tắt được. Một lúc lâu sau, anh Mười và người em vợ tên Tí đã may mắn thoát được ra ngoài trong tình trạng bỏng nặng. Người dân đã đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện quận 11”, ông Kháng kể lại.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và dập tắt được đám cháy. Danh tính 3 người chết được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ anh Mười) và hai con là cháu Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Ngọc Bích Quyên (16 tuổi).

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn