2h 4/7 trực tiếp Pháp vs Iceland: Cổ tích chết ở Stade de France

Thể thaoChủ Nhật, 03/07/2016 14:09:00 +07:00

Pháp vs Iceland có lẽ là trận đấu tứ kết có cách biệt đẳng cấp lớn nhất vòng tứ kết Euro 2016. Và không phải lúc nào tinh thần thi đấu cũng khỏa lấp được sự chênh lệch đó.

Huấn luyện viên Hallgrimsson phát biểu trước các nhà báo rằng ông muốn đội bóng của mình có một cái kết đẹp như Leicester City và mọi người “chưa chứng kiến trận hay nhất của Iceland đâu”.

Ông có lý để tin vào một câu chuyện cổ tích tuyệt vời cho đội bóng của mình, khi Iceland đã đánh bại Áo, Anh và cầm hòa với Bồ Đào Nha để có mặt ở tứ kết Euro 2016 trong lần đầu tiên góp mặt. 6 bàn thắng của họ được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau, và họ cùng với xứ Wales đang là hai đội bóng duy nhất ghi bàn tại tất cả các trận đấu của mình tại Euro 2016.

Nhưng Pháp không phải tuyển Anh, một tập hợp các ông sao được thổi phồng bởi giới truyền thông dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên hèn nhát và rời rạc. Pháp có lợi thế sân nhà, lợi thế về số ngày nghỉ, và ngay cả hai trường hợp bị treo giò của Rami và Kante cũng không thành vấn đề bởi những cái tên như Umtiti hay Cabaye hoàn toàn đủ sức lấp chỗ trống.

phap

 Antoine Griezmann là hi vọng số 1 của tuyển Pháp

Yếu tố lịch sử cũng đứng về phía thầy trò HLV Didier Deschamps. Trong 11 lần gặp nhau trước đây, Iceland chưa bao giờ thắng được Pháp (hòa 3 và thua 8). Ở lần đối đầu gần đây nhất vào năm 2012, Pháp đã thắng 3-2 sau khi để đối phương dẫn trước tới 2-0.

Với những người hâm mộ trung lập, sẽ là một điều tuyệt vời nếu tái lập một câu chuyện cổ tích thần kỳ theo kiểu Leicester City tại Euro 2016. Xứ Wales của Gareth Bale và Iceland đang là hai đội bóng sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay.

Nhưng trong Leicester còn có bộ đôi Vardy-Mahrez ở hàng công để trao hy vọng, xứ Wales sống nhờ hơi thở của Bale và phần nào đó là Aaron Ramsey, thì vũ khí lớn nhất của Iceland chỉ là tinh thần thi đấu.

Nhưng không phải tinh thần thi đấu lúc nào cũng khỏa lấp được sự thua thiệt về mặt đẳng cấp, mà Italia vừa thua Đức là một ví dụ điển hình. Sẽ không có chuyện cổ tích nào ở Stade de France.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra; Pogba, Cabaye, Matuidi; Griezmann, Giroud, Payet.

Iceland: Halldórsson; Sævarsson, Árnason, R Sigurdsson, Skúlason; Gudmundsson, Gunnarsson, G Sigurdsson, B Bjarnason; Bödvarsson, Sigthórsson.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn