24 giờ cuối đời trùm phát xít Đức Hitler đã diễn ra thế nào?

Thế giớiThứ Ba, 14/04/2015 02:15:00 +07:00

Cách Hitler xem là tốt nhất để tự sát là bắn vào miệng vì khi hộp sợ vỡ, hắn sẽ không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào và chết ngay lập tức.

(VTC News) - Cách Hitler xem là tốt nhất để tự sát là bắn vào miệng vì khi hộp sợ vỡ, hắn sẽ không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào và chết ngay lập tức.

Minute by minute là cuốn sách viết về những giờ phút cuối đời của Hitler trong hầm ngầm ở Berlin 70 năm trước. 
Cuốn sách này sẽ giúp người đọc tưởng tượng được sự điên rồ của Hitler trước khi ông ta tự sát cùng người vợ mới cưới cũng như sự sợ hãi của những người xung quanh trùm phát xít khi Hồng quân Liên xô tiến công mạnh mẽ vào Berlin.
 Hitler tuyên bố muốn hỏa thiêu thi thể ngay sau khi chết để không ai có thể tìm thấy di hài

7h00 sáng Chủ nhật 29/4/1945

Người dân Berlin tranh nhau chui lên từ những hầm ngầm chật kín người để tìm thức ăn. Armin Lehmann, 16 tuổi, người đưa thư của Hitler, đã chứng kiến hết cảnh tượng kinh hoàng những người dân vô tội tuyệt vọng, gần như sắp chết vì đói.

Armin còn nhìn thấy hai người đàn ông tay cầm dao đi về phía con ngựa, nó bị thương do mảnh vỡ bom đạn nhưng vẫn còn sống.

10h00

Một tay sai khác của Hitler chui từ hầm ngầm lên để thông báo xe tăng Nga chỉ còn cách văn phòng Thủ tướng Đức Reich Chancellery khoảng 500m.

Hitler cùng người tình và một số tay sai đã ở dưới hầm ngầm Fuhrerbunker từ tháng 1/1945. Nơi đây được bảo vệ bởi lớp bê tông dày hơn 3m.

10h30

Tại văn phòng làm việc của Hitler trong hầm ngầm, tướng Krebs nhận được điện báo tình hình quân sự ở Berlin rằng phát xít Đức đã thua ở tất cả các mặt trận. Ngay sau đó, đường dây liên lạc bị cắt.

Mọi đường dây liên lạc kết nối Berlin với nơi khác đều bị ngắt. Vì vậy, các tay sai của Hitler phải mạo hiểm chạy qua tuyến phố trung tâm ở Berlin để lấy thông tin tình báo

11h00

Heinz Linge gõ cửa phòng ngủ của Hitler để giúp trùm phát xít thay trang phục, đây là công việc suốt 6 năm qua của Heinz Lingge. Hitler chưa bao giờ thay đổi thói quen của mình.

Linge dùng đồng hồ bấm giờ ghi lại tổng thời hoàn tất công việc cho đến Hitler hét to “Los!”. Trong những ngày đầu, tốc độ làm việc của Linge khiến Hitler vô cùng hài lòng.

Tuy nhiên, vào sáng hôm đó, Hitler nằm trên giường với trang phục chỉnh tề ngoại trừ việc không thắt cà vạt. Việc thắt cà vạt có hẳn một quy trình riêng. Hitler đứng trước gương, mắt nhắm nghiền và đếm từng giây Linge thắt cà vạt cho mình, rồi hắn mở mắt kiểm tra lại trong gương.

Sau đó nhân viên khác của Hitler đến để cắt tóc, chỉnh ria mép. Tại thời điểm đó, mỗi ngày, ngoài việc tiêm, Hitler phải uống tổng cộng 28 viên thuốc để điều trị các bệnh liên quan đến thần kinh, Parkinson và bênh tim.

12h01

Eva Braun, người tình của Adolf Hitler, đang chuẩn bị cho đám cưới. Cô ở trong phòng ngủ để người hầu nhuộm tóc.
Adolf Hitler và Eva Braun đã tổ chức lễ cưới sau khi quan hệ tình cảm trong 14 năm 
Người hầu làm kiểu tóc khá cầu kỳ theo đúng ý của cô. Do Hitler không thích trang điểm nên cô cố gắng để mái tóc có vẻ tự nhiên.

14h00

Hitler ăn trưa cùng Eva Braun – vợ mới cưới cách đó vài giờ và hai thư ký. Khi ăn cơm, Hitler ra lệnh không ai được nói đến những vấn đề khó khăn, nan giải.
Hình ảnh thi thể Hitler do Liên Xô chụp ở bên trong hầm ngầm - nơi trùm phát xít tự tử bằng súng 
Tuy nhiên, trong bữa ăn hôm đó, bỗng nhiên Hitler lại nói: "Dù còn sống hay đã chết, ta cũng không bao giờ rơi vào tay kẻ thù. Ta muốn hỏa thiêu thi thể ngay sau khi chết để không ai có thể tìm thấy di hài của ta. Cách tốt nhất để tự sát đó là bắn vào miệng. Khi hộp sợ vỡ chúng ta sẽ không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào và chết ngay lập tức.”

Khi nghe vậy, Eva vô cùng kinh hoàng nói: "Em muốn là một xác chết xinh đẹp. Em sẽ uống thuốc độc. Em sẵn sàng chết nhưng không muốn chết trong đau đớn".

15h00

Trung sĩ Fritz Tornow cho chó cưng Blondi của Hitler uống thuốc độc, sau đó, Tornow  đem chó ra vườn chôn rồi quay về dắt 4 con chó khác ra vườn, bắn chết rồi chôn cùng mẹ nó, Blondi.

16h00

Những người xung quanh Hitler hát vang một số bài hát của Đức Quốc Xã. Hitler chăm chú lắng nghe, rơi nước mắt.

22h00

Hitler ngồi trong phòng họp ở Fuhrerbunker và đọc thông tin về cái chết của nhà độc tài Italy Benito Mussolini. Heinz Linge đứng phía sau với nhiệm vụ đưa bút chì, kính, kính lúp, bản đồ, la bàn cho Hitler mỗi khi Hitler cần sử dụng.

Tuy nhiên, hôm đó, Hitler không cần đến kính hay kính lúp để đọc mà chỉ dùng bút chì gạch chân cụm từ "đảo ngược".

Cho đến lúc đó, Hitler vẫn không từ bỏ hy vọng rằng Berlin có thể vượt qua sóng gió trước mắt.

01h30 sáng 30/4/1945

Khoảng 25 nhân viên an ninh và người hầu được triệu tập đến Fuhrerbunker. Hitler nói với nhân viên rằng hắn muốn có cuộc sống của riêng mình chứ không phải dưới vòng kìm kẹp của người Nga. Hitler bắt tay từng người, cảm ơn họ đã phục vụ mình suốt thời gian qua.

02h00

Bác sĩ Ernst Schenck lần đầu tiên ở khoảng cách gần Hitler như vậy. Nhìn vào mắt Hitler, ông chỉ thấy vô hồn, đỏ ngầu, quần mắt thâm đen. 
Chân tay Hitler run rẩy vì căn bệnh Parkinson. Quần áo lấm lem vết thức ăn. Không giống như nhà truyền cảm hứng mà ông từng ngưỡng mộ.

02h30

Các bác sỹ và y tá tham gia một bữa tiệc rượu lớn bên ngoài hành lang. Hai thư ký và vợ mới cưới của Hitler cũng tham dự.

03h00

Hitler nhận được tin quân đội của trùm phát xít nơi bị vây hãm, nơi bị tấn công nên không thể về Berlin. Hitler ra lệnh cho Đô đốc Donitz - người đứng đầu Hải quân Đức: "Ngay lập tức xử lý những kẻ phản bội".

Sau đó Hitler nói chuyện với bác sĩ Haase rằng hắn muốn vợ chồng hắn phải cùng chết một lúc. Nhưng khi vị bác sĩ nói chuyện với Eva, cô tỏ vẻ lo lắng rằng sẽ mất quyết tâm nếu Hitler không may chết trước. Eva cũng không muốn tự tử bằng súng lục.

06h00

Hitler ngồi trên ghế cạnh giường ngủ, hỏi tướng Mohnke: "Chúng ta có thể cầm cự được bao lâu nữa?". Tướng Mohnke trả lởi: "20 - 24 giờ nữa, thưa ngài".

06h30

Hitler đặt ngón tay lên môi và lê từng bước nặng nhọc xuống hành lang. Trong phòng liên lạc, Hitler gửi tin nhắn đến chỉ huy của Berlin yêu cầu cập nhập tình hình. Hitler nhanh chóng nhận lại tin báo: Quân Nga đã tiến sát.

Video: Trùm phát xít Hitler thời còn sống - Nguồn: Daily Mail
quocte/2014/12/28/Hitler-1419700303.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

07h00

Eva trằn trọc cả đêm qua, vừa sáng đã vội vã ra vườn ở phủ Thủ tướng để tận hưởng ánh nắng mặt trời lần cuối. Sau đó, cô trở về phòng ngủ ở dưới hầm ngầm.

Nửa giờ sau đó, Hitler cũng định lên ngắm vườn nhưng khi vừa đến nóc hầm hắn đã nghe tiếng súng đạn vang dội. Trùm phát xít còn không có cơ hội ngắm nhìn bầu trời lần cuối trước khi tự sát cùng vợ dưới hầm ngầm.

Hương Liên(Theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn