22h tối nay, trực tiếp MU-Wigan: Miếng mồi của 'Quỷ'

Thể thaoThứ Hai, 26/12/2011 02:31:00 +07:00

(VTC News)-Chỉ có chiến thắng mới giúp MU nuôi hy vọng lật đổ ngôi đầu của Man City trước khi giai đoạn một mùa giải kết thúc.

(VTC News)-Chỉ có chiến thắng mới giúp MU nuôi hy vọng lật đổ ngôi đầu của Man City trước khi giai đoạn một mùa giải kết thúc.

Bất chấp 'cơn bão' chấn thương chưa có dấu hiệu lắng xuống tại Old Trafford, MU vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng tại Premier League. Kể từ sau thất bại tủi hổ trên đất Thụy Sĩ trước Basel, thầy trò Alex Ferguson toàn thắng cả ba trận, ghi được 11 bàn thắng và thủng lưới đúng 1 quả.

Vòng trước, dù ra sân với đội hình chắp vá, MU vẫn dễ dàng có thắng lợi 5-0 trên sân Fulham.  

Có được kết quả ấy, một phần do địch thủ của 'Bầy Quỷ đỏ' gồm toàn nhược tiểu như Wolverhampton, Fulham, QPR. Tuy nhiên, vòng này, hãy coi chừng Wigan. Rơi xuống vị trí 'cầm đèn đỏ', The Lactics đang vẫy vùng để tự cứu mình. Họ trở nên vô cùng khó lường. Cú lội ngược dòng ngoạn mục trên sân West Brom rồi hai trận hòa ngoan cường trước Chelsea, Liverpool là minh chứng rõ nét.

Điểm mạnh của đội quân dưới trướng Roberto Martinez từ trước tới nay vẫn là tinh thần. Sự quật khởi, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng không ít lần giúp họ tạo nên những kỳ tích. Cách đội chủ sân DW trụ hạng ở mùa giải năm ngoái khiến nhiều người phải ngả mũ kình phục.

Hành quân tới Old Trafford, Wigan có được lực lượng tốt nhất. Hai chấn thương lưng của Emmerson Boyce và Chris Kirkland không đáng ngại và hai cầu thủ này cũng không phải ưu tiên ra sân. Điều này trái ngược với chủ nhà MU, đội mất tới 7 trụ cột là Anderson (gối), Tom Cleverley (mắt cá), Rio Ferdinand (bàn chân), Darren Fletcher (đau dạ dày), Michael Owen (bắp) và Nemanja Vidic (đứt dây chằng chéo). Đó là chưa kể Ashley Young, bị đau trong trận thắng Fulham 5-0 vòng trước hay Darron Gibson khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ.

Sau khi gây bất ngờ với việc cầm hòa Chelsea, Liverpool, Wigan bước vào cuộc chiến khắc nghiệt thứ 3 chỉ trong vòng 1 tuần.

Tuy nói là gặp khó về lực lượng nhưng nhân sự còn lại của MU vẫn vượt trội so với đội khách. Một thông tin vui nữa cho CĐV chủ nhà: 13 lần chạm trán trong lịch sử, MU toàn thắng, ghi được 41 bàn và chỉ thủng lưới 4 quả trước Wigan. Ở Premier League, khó có thể tìm ra đội bóng nào MU 'ưa thích' hơn thế.

Theo thống kê, Wigan là đội bóng có hàng công 'cùn' nhất với chỉ 15 bàn/17 trận. Họ cũng có thành tích 'nổ súng' sân khách tệ thứ hai giải với vỏn vẹn 6 lần lập công. Có lẽ, chỉ dựa vào tinh thần không thôi là chưa đủ để thầy trò Martinez xóa đi cái dớp toàn thua trước 'Bẩy Quỷ đỏ'.

Đội hình dự kiến:

MU: De Gea Smalling, Jones, Evans, Evra Valencia, Carrick, Giggs, Nani Rooney, Hernandez
Wigan: Al-Habsi Figueroa, Alcaraz, Caldwell Stam, McCarthy, Diame, Jones Moses, Gomez, Sammon

Dự đoán: MU thắng 2-0


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn