2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ

TrẻThứ Sáu, 17/12/2021 14:00:00 +07:00

Những cuộc "chia tay nội bộ” của các thương hiệu đình đám luôn chứa những tình tiết khiến dân tình không khỏi tò mò.

Thời gian gần đây, những lùm xùm xoay quanh tiệm bánh mì Huỳnh Hoa nổi tiếng ở Sài Gòn đã thu hút không ít sự chú ý. Drama ngày càng bùng nổ với những tình tiết xoay quanh mâu thuẫn giữa hai nữ chủ nhân của thương hiệu này. 

2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ - 1

 

Sự việc khiến không ít người gợi nhớ lại những màn chia ly “tình vỡ, việc tan”, xẻ đôi thương hiệu của những thương hiệu đình đám không kém: Cà phê Trung Nguyên và Đức Phát.

Cuộc ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên

Sự kiện chia tay giữa "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng gây xôn xao dư luận và tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí. Cuộc tranh chấp của họ được xem như là sự kiện hiếm hoi trong hôn nhân khi diễn ra trong thời gian dài và con số liên quan lên đến "nghìn tỉ" khiến nhiều người choáng ngợp.

Vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo đến với nhau từ những gian khó, cùng nhau tạo dựng nên một “sự nghiệp hiển vinh”, có chung với nhau 4 người con chung. Cuộc hôn nhân của họ được gọi là viên mãn, nếu không có một ngày, những mâu thuẫn phát sinh từ quan niệm sống khác nhau.

2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ - 2

 

Vào năm 2013, ông Vũ đã nhịn ăn 49 ngày để thiền, tịnh tâm. Theo bà Thảo, tâm tính ông Vũ cũng bắt đầu thay đổi từ đây. Và vì sự tồn vong của Trung Nguyên, bà muốn đối thoại thẳng thắn với chồng mình. Những tranh cãi về quan điểm sống, về cách điều hành Trung Nguyên, về những lo sợ và dè chừng của cặp vợ chồng “vua cà phê” bắt đầu như thế.

Nhiều lần cố hàn gắn, tìm mọi cách để chồng quay về, sống cuộc sống như trước đây không thành. Cuối cùng năm 2015, bà Thảo đã đệ đơn ly hôn lên tòa án sau khi bị truất quyền tại tập đoàn Trung Nguyên.

2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ - 3

 

Bên lề phiên xử, bà Thảo cho rằng thời gian ông Vũ lên núi thiền không điều hành hoạt động của công ty nên nhiều nhóm lợi ích đang thâu tóm, dịch chuyển tài sản của gia đình bà ra khỏi Trung Nguyên. Ngược lại, ông Vũ cho là bà bịa đặt và không có ai thâu tóm Trung Nguyên. Việc ông lên núi thiền và trải qua thử thách tâm linh là sự thật nhưng không vì thế mà bỏ bê việc điều hành công ty. 

Vụ ly hôn kéo dài từ năm 2015 đến năm 2021, đằng đẵng 6 năm kiện tụng ầm ĩ cuối cùng mới khép lại. 

Cuộc ly hôn "trắng tay" của "Vua bánh mì" đất Sài thành

Năm 2007, vụ tranh chấp thương hiệu Đức Phát Bakery của vợ chồng "Vua bánh mì" Kao Siêu Lực đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Theo tìm hiểu, từ năm 1983, vợ chồng ông Kao Siêu Lực đã cùng nhau khởi nghiệp với nghề làm bánh. Hai vợ chồng chung tay phát triển Đức Phát Bakery từ một tiệm bánh nhỏ dần trở thành một thương hiệu lừng danh đất Sài thành khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ - 4

 

Tuy nhiên, vào thời điểm Đức Phát đang trên đà phát triển thịnh vượng, vợ chồng ông Kao Siêu Lực lại nảy sinh những mâu thuẫn gia đình gay gắt. Năm 2007, hai người đã kéo nhau ra tòa để phân giải tranh chấp thương hiệu bánh Đức Phát.

Trong quá trình phát triển thương hiệu, vợ ông Lực là người quản lý tài chính và kiểm soát toàn bộ 20 cửa hàng Đức Phát. Ông Lực chỉ sở hữu duy nhất xưởng sản xuất. 

2 vụ ‘tình vỡ, xẻ cửa hiệu’ ly kỳ hơn bánh mì Huỳnh Hoa: Từ mất sạch đến tiền tỷ - 5

 

Ngày ly hôn, ông Lực được chia trả lại 10 cửa hàng, nhưng phải chấp nhận không được dùng thương hiệu Đức Phát nữa. Sau khi giao lại thương hiệu Đức Phát cho vợ cũ sở hữu, ông được trả 1 triệu USD theo thỏa thuận cùng 10 cửa hàng. Với số tiền này, ông chủ họ Kao đã mở hiệu bánh mới lấy tên ABC Bakery (chữ cái đầu tên 3 người con), với số vốn 30 tỷ đồng.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn