2 nông dân bán thóc "mua của lạ" ở tiệm massage

Pháp luậtThứ Bảy, 11/09/2010 02:10:00 +07:00

Hai người nông dân vừa bán thóc để lấy tiền đi "mua của lạ" thì bị cảnh sát đột nhập từ cửa sau khách sạn bắt quả tang.

Hai người nông dân vừa bán thóc để lấy tiền đi "mua của lạ" thì bị cảnh sát đột nhập từ cửa sau khách sạn bắt quả tang.

Khuya 10/9, Công an tỉnh Bình Định đã đột nhập từ cửa sau của cơ sở massage thuộc khách sạn Hoàn Hảo ở thôn Tiên Hội, An Nhơn.

Gái mại dâm bị bắt giữ. Ảnh: Danh Toại. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm ở 2 phòng liền kề. Ngoài ra, nơi đây còn nhiều cô gái ăn mặc mát mẻ đang chờ khách tại khách sạn.

Những vị khách mua dâm nhận là “hai lúa” vừa bán thóc đến đây tìm của lạ. Khi bước vào quán, mỗi người phải mua vé massage là 100.000 đồng. Để mua dâm tiếp viên, họ trả tiếp 200.000 đồng nữa.

Theo cơ quan điều tra, cơ sở này do Vũ Thị Hảo (45 tuổi) làm chủ, có lực lượng tiếp viên massage rất hùng hậu. Bên ngoài, khách vào tắm, xông hơi trông khá lành mạnh nhưng đây chỉ là cơ sở trá hình, thực chất bên trong là hoạt động mua bán dâm khép kín. Các trinh sát mất khá nhiều thời gian để theo dõi, lên kế hoạch đột nhập bắt quả tang.

Khách đến mua dâm khá đa dạng từ lái xe, công nhân đến cả những nông dân. Hiện cơ quan công an tạm giữ chủ khách sạn Vũ Thị Hảo để điều tra.

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn