19h trực tiếp: ĐT Việt Nam – Uzbekistan

Thể thaoThứ Sáu, 15/11/2013 05:36:00 +07:00

(VTC News) – Thua liền 4 trận, tuyển Việt Nam chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2015.

(VTC News) – Thua liền 4 trận, tuyển Việt Nam chính thức bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2015.

HẾT GIỜ... ĐT Việt Nam đã thua tâm phục khẩu phục Uzbekistan và tiếp tục xếp cuối cùng ở bảng đấu sau 4 trận toàn thua.

Clip trận đấu

90+2': THẺ ĐỎ... Một trận đấu "thảm họa" với ĐT Việt Nam. Đội trưởng Tấn Tài vừa có pha vào bóng đầy ác ý và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
90' VÀO... VÀO... VÀO... Nỗ lực tìm bàn gỡ của ĐT Việt Nam không những không thành mà chúng ta còn phải trả giá cho những phút hớ hênh bằng bàn thua thứ 3. Người vừa kết thúc chéo góc đầy quyết đoán bên phía Uzbekistan là Khasimov.


85': Trận đấu trôi dần về những phút cuối. ĐT Việt Nam đang nỗ lực tìm bàn rút ngắn tỷ số nhưng vẫn không có phương án đột nhập vòng cấm đối phương hiệu quả.

77': KHÔNG VÀO... Musaev đi bóng như chốn không người và ra chân đầy uy lực. Rất may là cú sút của trung vệ Uzbekistan, bóng đi vọt xà trong gang tấc.

74': KẾT THÚC LUÔN... Bóng vừa đi chệch khung thành Tấn Tường sau một pha kết thúc nhanh của tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Rất may, bóng ăn nhiều ra má và không hướng về khung thành Tấn Trường.

64': Không được!!! Pha kết thúc vừa rồi của Tấn Tài là không đủ lực vào độ hiểm để hạ gục thủ thành Suyunov bên phía Uzbekistan.

60': Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu khá bí bách. Trọng Hoàng vừa tìm vận may bằng cú sút xa ở tư thế không thuận lợi và bóng đi rất không chính xác.

DTVN
Denisov, hậu vệ đang chơi cho Lokomotiv Moscow khiến Thành Lương gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Quang Minh)

55': NGUY HIỂM... Hai pha kết thúc liên tiếp của cầu thủ Uzbekistan về phía khùng thành Tấn Trường. Rất may là chúng ta không phải nhận bàn thua thứ 3.

48': PHÙNG VĂN NHIÊN ĐI CẤP CỨU... Hậu vệ của HAGL trong một pha băng về theo kèm cầu thủ Uzbekistan đã va chạm rất mạnh với thủ thành Tấn Trường - người băng ra đấm bóng trên đầu tiền đạo đối phương. Văn Nhiên sau đó phải thở bình oxi và được đưa thẳng ra xe cấp cứu.


46': VÀO... VÀO... VÀO...
Ngay ở tình huống lên bóng đầu tiên của hiệp 2, Uzbekistan đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Xuất phát từ đường tạt treo bóng bên cánh trái của Denisov, hậu vệ đang chơi cho Lokomotiv Moscow, tiền đạo Igor của đội khách băng xuống, bật cao đánh đầu đưa bóng đập đất vào góc xa khung thành Tấn Trường.


HIỆP 2 BẮT ĐẦU

45+2: HẾT GIỜ... Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía đội khách Uzbekistan. Trước đó ở pha đá phạt góc cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất bên cánh phải, Uzbekistan cũng tạo ra một tình huống nguy hiểm.

45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ. Số ít khán giả Uzbekistan trên sân Mỹ Đình đang cổ vũ rất nhiệt tình.

40': VÀO... VÀO... VÀO... Như vậy là tỷ số đã được mở cho đội khách Uzbekistan. Thủ thành Tấn Trường đã mắc sai lầm chết người khi bắt bóng không dính sau pha đánh đầu chuyền về của Châu Lê Phước Vĩnh, tạo cơ hội cho tiền đạo Shochev dễ dàng lao vào mở tỷ số.


35': Những phút vừa qua, ĐT Việt Nam đã có nhiều pha tấn công có nét. Tuy nhiên, ở những tình huống quyết định, chúng ta vẫn thiếu chính xác.Trong khi đó đội khách tiềm ẩn những điều nguy hiểm khi phản công nhanh, nhất là ở những tình huống bóng dài, bóng bổng.

DTVN
Trọng Hoàng bị ngã nhưng không có pha đá phạt đền cho ĐT Việt Nam
(Ảnh: Quang Minh)


30': TRỌNG HOÀNG...
Không có tiếng còi cất lên. Ông trọng tài chính người Hàn Quốc đã không cho ĐT Việt Nam được hưởng một quả đá phạt đền 11m. Trước đó, Trọng Hoàng nỗ lực đi bóng vào vòng cấm Uzbekistan và bị ngã.

24': RẤT NGUY HIỂM... Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Denisov bật cao đánh đầu, rất manh chu khung thành Tấn Trường là bóng đã trúng tay một cầu thủ Uzbekistan.

16': KHÔNG VÀO...
Thêm một tình huống cứu thua nữa của thủ thành Tấn Trường. Tursunov là người vừa tung ra cú sút ngay sát vạch 16m50.


10': Thế trận trên sân khá cân bằng. ĐT Việt Nam đang cố gắng tạo ra áp lực về phía khung thành của Uzbekistan. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng tới từ Trung Á vẫn đang thi đấu khá chặt chẽ.

3': RẤT NGUY HIỂM... Tấn Trường vừa cứu thua cho ĐT Việt Nam sau pha dứt điểm cận thành của cầu thủ Igor Sergeev bên phía Uzbekistan.

19h: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU
: Uzbekistan giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH RA SÂN

Việt Nam: Tấn Trường; Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Văn Biển, Văn Nhiên; Trọng Hoàng, Quốc Anh, Tấn Tài, Thành Lương, Văn Bình; Quang Hải

Uzbekistan: Suyunov; Khasimov, Ismailov, Denisov, Musaev; Djeparov, Tursunov, Haydarov; Ahmedov; Igor, Shochev

---------------------
Cơ hội cho ĐT Việt Nam giành vé đến Australia dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào năm 2015 đã gần như khép lại. Nhiều người bảo, trận đấu lượt về với Uzbekistan và UAE sau đó 4 ngày chỉ còn mang tính thủ tục.

ĐT Việt Nam đã bắt đầu vòng loại Asian Cup 2015 được xem là tồi tệ khi thua liên tiếp cả 3 trận trước các đối thủ cùng bảng, trong đó có trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng được đánh giá thấp hơn là Hong Kong.

Gần đây nhất, ĐT Việt Nam thua dễ trên sân của Uzbekistan với tỷ số 1-3. Và chiều nay, khi gặp lại đối thủ này ở Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ quyết đòi món nợ?

Muốn đòi được nợ, trước hết, tinh thần và sự quyết tâm của toàn đội phải cực cao, phải vượt qua rao cản tâm lý‎ cơ hội… và vượt qua (rất có thể) cái nguội lạnh của 4 mặt Mỹ Đình.

Nên nhớ, trên ngực áo mỗi cầu thủ là một lá quốc kỳ. Chúng ta đang thi đấu cho một đất nước và đất nước này không biểu dương tinh thần buông xuôi!

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN


HLV Nguyen Van Sy
HLV Văn Sỹ và đội trưởng Tấn Tài của ĐT Việt Nam trong phòng họp báo (Ảnh: Quang Minh)

HLV Văn Sỹ: “Chúng tôi tôn trọng Uzbekistan vì họ là đội bóng mạnh. Trận thua ở lượt đi đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về đối thủ để có phương án khắc chế điểm mạnh, đồng thời khoét sâu vào yếu điểm của Uzbekistan.

Cơ hội cho ĐT Việt Nam đi tiếp không còn nhiều nhưng chúng tôi vẫn có niềm tin giành kết quả tốt trong trận đấu với Uzbekistan. Toàn đội đã sẵn sàng”.

Uzbekistan
HLV trưởng Kasimov (giữa) và đội trưởng Djeparov (phải) tại cuộc họp báo trước trận gặp Việt Nam.

HLV Mirdjalal Kasimov: Chúng tôi đã trải qua chuyến bay dài mất khá nhiều sức. Tuy nhiên, sau một ngày nghỉ ngơi, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu chiều 15/11.

Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt và gây nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, sự tự tin đã giúp chúng tôi giành chiến thắng 3-1. Trận lượt về này, tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công và quyết tâm có điểm”.

Chúng tôi được đánh giá nằm ở cửa trên nên tự tin sẽ giành chiến thắng. Và lần này, chúng tôi cố gắng ghi bàn càng sớm càng tốt chứ không phải đến tận phút 74 như trận lượt đi.


Tiểu Hàn

Bình luận
vtcnews.vn