19h hôm nay, tìm thấy bóng Vàng… “chín con bốn"?

Thể thaoThứ Năm, 10/05/2012 04:40:00 +07:00

(VTC News) – 19h tối nay, tại Nhà hát TP HCM, chủ nhân của Quả Bóng Vàng Việt Nam 2011 sẽ lộ diện. Nhưng đó sẽ là Vàng "chín con bốn"?

(VTC News) – 19h tối nay, tại Nhà hát TP HCM, chủ nhân của Quả Bóng Vàng Việt Nam 2011 sẽ lộ diện. Nhưng khác với mọi năm, cho tới thời điểm này, dư luận không mấy lưu tâm.

Đơn giản là vì bóng đá Việt Nam năm 2011 là năm của sự thất bại ở đấu trường khu vực lẫn vòng loại World Cup 2014. Trong khi đó ở giải quốc nội, dấu ấn của những cái tên Việt là không nhiều.

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ bằng ấy gương mặt, thậm chí có những cái tên mang danh của quá khứ. May là sau vòng áp chót, nó đã bị gạt ra khỏi danh sách đề cử. Và tới thời điểm này, cuộc đua giành Bóng Vàng Việt Nam 2011 là cuộc đua của Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết và Huỳnh Kesley.

Thành Lương có tấm bình phong là Top 5 cầu thủ xuất sắc nhất SEA Games 26, có chiếc băng đội trưởng U23 Việt Nam và có thêm cái… băng đầu ghi nhận tinh thần thi đấu. Nhưng, chừng ấy không đủ khỏa lấp nỗi thất vọng về đoàn quân của HLV Falko Goetz lẫn sự chìm nghỉm đến rớt hạng của Hà Nội ACB ở V.League 2011, những cuộc chơi mà Thành Lương đóng vai thủ quân.

Thành Lương có một năm thi đấu không thành công ở cả CLB lẫn ĐT. (Ảnh: Quang Minh)

Thành công hơn Thành Lương ở sân chơi quốc nội khi cùng CLB SLNA giành chức vô địch song màn diễn của Trọng Hoàng cũng chỉ là trọn vai, không tạo ra một tầm ảnh hưởng ở đội bóng xứ Nghệ. Trong màu áo U23 Việt Nam, hình ảnh của tiền vệ này thậm chí còn là tiêu biểu cho sự đi xuống của một đội tuyển. Bởi vậy, Trọng Hoàng cũng chỉ được xếp sau Thành Lương.

Trọng Hoàng đã mất hút trong màu áo ĐT U23 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)

Văn Quyết được coi là cái tên nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2011 khi để lại dấu ấn ở cả cấp độ CLB lẫn ĐT. Ấy là chức Á quân V.League với CLB Hà Nội T&T và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐT U23 Việt Nam tại SEA Games 26. Có điều, Văn Quyết còn quá trẻ và non kinh nghiệm, nên người ta chưa thấy hết bản lĩnh ở cầu thủ gốc Hà Tây cũ này trong những trận cầu lớn. Có lẽ phải cộng thêm những gì mà Văn Quyết đang thể hiện ở V.League 2012, QBV mà anh có thể nhận mới bớt phần nhạt.

Văn Quyết đang có nhiều cơ hội hơn cả (Ảnh: Quang Minh)

Vậy cho nên mới có chuyện lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng này, những cái tên ngoại mang quốc tịch Việt Nam đã được đề cử và đến giờ chót còn sót lại Huỳnh Kesley. Khó ở chỗ, cửa cho cầu thủ gốc Brazil thay đổi được tiền lệ là không nhiều bởi mùa trước, anh là ngôi sao ở giải… Hạng Nhất.

Huỳnh Kesley năm 2011 chỉ là ngôi sao ở giải Hạng Nhất. (Ảnh: Quang Minh)

19h tối nay, bóng Vàng Việt Nam 2011 sẽ xuất hiện nhưng hỏi rằng đã "Vàng" thực sự chưa thì e là không. Thôi thì vì giải thưởng là thường niên nên sống chết cũng phải tìm ra một bóng Vàng để danh hiệu không bị trống. Và khi mặt bằng chung không đáp ứng được đầy đủ tiêu chí cho một bóng Vàng “bốn con chín” thì đành chấp nhận có một bóng Vàng “chín con bốn" vậy!


Đông Quang

Bình luận
vtcnews.vn