17 ngày không có cha mẹ của em bé sinh non nặng 1,1 kg

Sức khỏeThứ Tư, 03/10/2018 14:42:00 +07:00

17 ngày kể từ vụ cháy xóm trọ ngay cổng Bệnh viện Nhi Trung ương cũng là chừng ấy thời gian bé trai Tạ Công Minh (3 tháng tuổi, Thanh Sơn, Phú Thọ) không được gặp cha mẹ của mình.

Cùng nằm tại phòng cách ly đặc biệt, khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội), nhưng khác với những bệnh nhi khác mỗi trưa vẫn có cha mẹ vào thăm mang theo bỉm, quần áo mới để thay, Minh mãi mãi không được gặp lại hai người đã sinh thành ra mình.

Đám cháy bùng lên tại xóm trọ của ông Hiệp “khùng” chiều tối 17/9 tưởng chỉ đốt cháy toàn bộ tài sản, giấy tờ của các gia đình bệnh nhi đang thuê trọ tại đây, nhưng chỉ sau ít ngày, người ta phát hiện hai thi thể chết cháy nằm sâu dưới đống đổ nát.

17 ngay khong co cha me cua em be sinh non nang 1,1 kg hinh anh 1

Cơ quan chức năng phát hiện 2 thi thể trong đống đổ nát sau vụ cháy. (Ảnh: Trần Anh) 

Đó chính là cặp vợ chồng xấu số Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành - cha mẹ của bé Minh. Chỉ một ngày trước, cả hai còn vui mừng gọi điện về thông báo cho gia đình ở khu Khánh, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ về việc tìm được phòng trọ giá rẻ để có chỗ ngả lưng thay vì nằm vật vờ ở hành lang bệnh viện.

Lúc này, con trai của anh chị đang phải nằm lồng kính vì những biến chứng do sinh non. Và giờ bé đã trở thành trẻ mồ côi.

Bé Minh sinh ngày 1/7, khi chỉ mới 28 tuần tuổi, nặng vỏn vẹn 1,1 kg. Sau đẻ, bé rất yếu vì suy hô hấp, phải thở máy và hỗ trợ oxy trong gần 2 tháng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Do tình trạng không thuyên giảm, ngày 14/9, Minh được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, suy tuần hoàn, nhiễm trùng nặng. Dù không được ở cạnh con nhưng mỗi ngày, anh Tính, chị Lành vẫn túc trực bên ngoài cánh cửa để chờ tin từ bác sĩ. 3 ngày sau khi Minh nhập viện, người ta không còn thấy cặp vợ chồng ấy. Bé Minh không còn ai vào thăm.

Sau đám tang vợ chồng anh Tính, chị Lành, bé Minh được các bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện tiếp tục điều trị tích cực. Họ báo tin hàng ngày về bé cho ông bà ở quê.

17 ngay khong co cha me cua em be sinh non nang 1,1 kg hinh anh 2

Bệnh nhi đang được chăm sóc tại khoa Điều trị tích cực. (Ảnh: BVCC) 

Ngày 2/10, các bác sĩ cho hay may mắn sức khỏe của bé Minh tiến triển tốt so với những ngày trước, đặc biệt về tình trạng nhiễm khuẩn. Nếu điều trị tích cực, bé có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Hiện bé trai này không còn phải nằm lồng kính nhưng vẫn phải có hỗ trợ của máy thở trong một số trường hợp cần thiết. Do em có tình trạng bệnh phổi mạn tính khi nhập viện, trong 1-2 ngày tới bé sẽ được tiến hành cai máy thở hoàn toàn, duy trì thuốc kháng sinh điều trị tăng áp lực động mạch phổi, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng đường tĩnh mạch, đường miệng hỗn hợp, bổ sung vitamin và các vi lượng.

Ngoài bé Minh, vợ chồng anh Tính, chị Lành còn con trai lớn là Tạ Thành Công (14 tuổi) đang học lớp 9. Hai đứa con thơ dại không còn cha mẹ chăm sóc, giờ đành trông cậy vào ông bà đã già, tuổi cao sức yếu, kinh tế khó khăn..

Hiện chi phí điều trị cho bé Minh được bảo hiểm chi trả và Bệnh viện Nhi Trung ương đồng hỗ trợ. Tuy vậy, một đứa trẻ sinh non còn nhiều vấn đề sức khỏe phải đối mặt. Cùng với một người anh trai đang độ tuổi nhỏ dại, tương lai phía trước của hai em sẽ ra sao?

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn