141 vạch mặt tội phạm bằng câu hỏi thông minh

Pháp luậtChủ Nhật, 30/12/2012 08:58:00 +07:00

Hai đối tượng trộm cắp, tàng trữ ma túy đá đã bị phát giác do không vượt qua được câu hỏi "trắc nghiệm" của một chiến sỹ công an.

Hai đối tượng trộm cắp, tàng trữ ma túy đá đã bị phát giác do không vượt qua được câu hỏi "trắc nghiệm" của một chiến sỹ công an.

Phạm Tiến Dũng và Lê Minh Hải và ma tuý đá. 
Khoảng 19h40 ngày 28/12, tổ công tác Y4/141 làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm giao thông tại ngã tư đường Láng - Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao có biểu hiện không bình thường nên bố trí lực lượng chặn chiếc xe này để kiểm tra hành chính.

2 đối tượng mang theo một túi đồ đựng quần áo phụ nữ và một túi đựng máy tính xách tay.

Một đồng chí công an hỏi: "Máy tính của anh do hãng nào sản xuất”.

Người điều khiển xe bảo "em không biết". Lúc sau lại nói máy tính cũ nên không nhớ.

Thấy cách trả lời mờ ám nên các chiến sĩ cảnh sát nghi ngờ đây có thể là số tài sản mà các đối tượng vừa trộm cắp. Kiểm tra toàn bộ, ngoài quần áo phụ nữ và máy tính sách tay, tổ công tác phát hiện rất nhiều dụng cụ đập đá được các đối tượng bọc kỹ trong túi nilon màu đen và một cục ma túy đá màu hồng được giấu trong nắp máy lửa rất tinh vi.

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai tên là Phạm Tiến Dũng (ở thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín) và Lê Minh Hải (ở tổ 36, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện các đối tượng trên được tổ công tác bàn giao về Công an phường Láng Thượng để tiếp tục làm rõ.

T.Minh/ Petrotimes

Bình luận
vtcnews.vn