11 khoản tự nguyện: Bé đi khai giảng cũng phải đóng tiền

Giáo dụcThứ Tư, 17/09/2014 08:28:00 +07:00

Có tới 11 khoản thu do Trường tiểu học Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đề ra nhưng “ẩn mình” dưới hình thức phụ huynh “tự nguyện”.

Có tới 11 khoản thu do Trường tiểu học Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đề ra nhưng “ẩn mình” dưới hình thức phụ huynh “tự nguyện”.

Ngoài ra, có 4 khoản thu trường thu hộ.  Thậm chí, trong ngày khai giảng, trường “xin” mỗi em 30.000 đồng tiền “hỗ trợ khai giảng”.

Điểm danh “tự nguyện”

Bốn khoản nhà trường “thu hộ”, gồm: Đồng phục: 300.000 đồng (trường đặt may); Bảo hiểm: 290.000 đồng; Tiền vở: 60.000 đồng. Ngoài ra, những phụ huynh nào không đi lao động đầu năm thì phải đóng 200.000 đồng/1 suất.
 Phụ huynh phản ánh bức xúc
Chị Nguyễn Thị Thanh ở xóm Quang Trung, có 2 con học ở trường bức xúc: Tiền xây dựng năm nào cũng phải nộp cao ngất. Năm nay, trường đã thu 600.000 đồng  “xây dựng tu sửa mua sắm” thế mà còn bắt nộp tiền mua bảng chống lóa (160.000 đồng ), tiền trang trí VNEN (100.000 đồng).

Rồi các khoản thu trả nợ tiền làm thư viện xanh (150.000 đồng), trả nợ tiền làm rạp bán trú (120.000 đồng), dù rất nhiều học sinh không ăn trưa.

Mặc dù đã phụ huynh đã lao động đầu năm (ai không đi thì đóng 200.000 đồng) nhưng nhà trường vẫn thu thêm 70.000 đồng tiền trồng cây và 120.000 đồng tiền bảo vệ, vệ sinh môi trường.

Tiếp đó là những khoản, tiền dạy buổi hai 6.000 đồng/buổi; Quỹ phụ huynh 50.000 đồng; Quỹ đội 20.000 đồng.

Đáng chú ý nhất trong các khoản thu tại trường là “thu hỗ trợ khai giảng”, mỗi em đóng 30.000 đồng.

Đưa câu chuyện này hỏi các phụ huynh, ai cũng lắc đầu vì không biết đó là tiền gì.

Giải thích về khoản thu “độc nhất vô nhị” này, cô Nguyễn Thị Hoa Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số tiền này là “xin” phụ huynh, mỗi em 30.000 đồng để mua hoa giấy và cờ để đi khai giảng.

Theo cô Huệ, vì nhà trường không đủ kinh phí tổ chức khai giảng nên mới “xin” khoản này để trang hoàng cho lễ khai giảng.

Một phụ huynh cho biết, ngày khai giảng, mỗi em đều được mẹ đều mua hoa cài tay và cờ nhỏ, với mức chi 12.000 đồng.

Những gia cảnh khốn khó

Ở cái xã bãi ngang nghèo túng này, chẳng ai không biết đến gia cảnh vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Quyền (bị khuyết tật bẩm sinh) và chị Trần Thị Bốn (mù một mắt) với 3 con trai.
 Anh chị đến với nhau bằng thứ tình cảm đặc biệt, 3 đứa con lần lượt ra đời, trong đó cậu con trai út 3 tuổi mắc bệnh máu trắng.  Hai con trai đầu đang theo học tại Trường tiểu học Kỳ Xuân
Là hộ “nghèo truyền thống” của xã, chị làm nông ở mảnh ruộng chưa đầy 1 sào. Anh có nghề điện tử nhưng cũng chẳng giúp thêm gì cho vợ.

Năm nay, chị bắt đàn gà lên chợ bán được 600.000 đồng, và vay thêm 600.000 đồng nữa. Số tiền ban đầu phải đóng ở trường mầm non là 1.105.000 đồng. Số tiền hơn 6 triệu đồng cho 2 đứa con học tiểu học thì chưa biết thế nào.

“Hai vợ chồng đang nợ trên 30 triệu, đi vay giờ ai cho. Cứ nghĩ đến cảnh con thất học mà nước mắt trào ra”, chị Bốn bật khóc.
Hiện bà Huệ chưa biết kiếm đâu ra khoản tiền hơn 3 triệu để đóng học cho cháu. 
Ở xóm Xuân Tiến, hoàn cảnh của Nguyễn Tiến Quỳnh (lớp 5B) cũng rất đáng thương. Quỳnh không có bố, mẹ bị câm bẩm sinh, lại còn mới sinh em. Từ nhỏ đã phải nương nhờ bà ngoại năm nay 73 tuổi.

Trong câu chuyện với phóng viên, người dân không chỉ biết trình bày hoàn cảnh. Rất nhiều người bày tỏ sự bức xúc khi nhà trường đưa ra nhiều khoản thu vô lý, có ý kiến cũng không được tiếp thu.

Chị Nguyễn Thị Thanh (33 tuổi, xóm Quang Trung) có hai con đang học lớp 2 và 4.

Khi nghe thông báo số tiền phải nộp, vì gia cảnh quá khó khăn, con lại đau ốm thường xuyên, chị đã mạnh dạn đứng dậy nêu ý kiến không đồng tình.

Nhưng ý kiến của chị không được lưu tâm.
 Chị Thanh có 2 đứa con học tiểu học.
Để có tiền sắm sanh đồ dùng năm học mới, chị bán 1 tạ lúa non được 450.000 đồng. Sau ngày khai giảng, chị nhờ người vay 3 triệu đồng để về đóng tiền học. Số này chưa bằng một nửa tổng tiền phải nộp.Lãi phát sinh mỗi tháng chị phải trả là 90.000 đồng.

Không chỉ người nghèo, mà ngay cả những hộ có hoàn cảnh khá hơn ở xã Kỳ Xuân cũng phản ứng khi đóng tiền học cho con.

Hộ chị Nguyễn Thị Chiền (SN 1977) tạm được gọi là khá hơn do có chồng đi nước ngoài. Thế nhưng với 3 đứa con đang theo học tại trường, với múc đóng gần 10 triệu đồng cũng là gánh nặng.

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn