10 vụ án mạng rúng động trong năm 2013

Pháp luậtThứ Tư, 18/12/2013 01:30:00 +07:00

(VTC News) – Giết người ném xác xuống cống, phi tang xuống sông, nã súng bắn chết cán bộ, súng nổ trong trạm CSGT...là những vụ án rúng động năm 2013.

(VTC News) – Giết người ném xác xuống cống, phi tang xuống sông, nã súng bắn chết cán bộ, súng nổ trong trạm CSGT, nổ mìn trong đám cưới người yêu cũ… là những vụ án rúng động năm 2013.

Nhìn lại năm 2013, dư luận giật mình khi hàng chục vụ án mạng kinh hoàng liên tiếp diễn ra.

1. Vụ “quan tài diễu phố” ở Vĩnh Phúc

Tháng 3/2013, hàng ngàn người dân Vĩnh Phúc nói riêng và cả nước nói chung hoảng hốt trước vụ án phát hiện thi thể người dưới cống nước, gia đình bức xúc đã mang quan tài nạn nhân đi khắp phố để đòi cơ quan chắc năng nhanh chóng làm rõ hung thủ.

Theo điều tra của công an, ngày 14/3, sau khi hết giờ làm việc, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1986, phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên) đi uống rượu cùng với một số đồng nghiệp làm ở khu công nghiệp Khai Quang. Do có hẹn trước với Nguyễn Duy Hiệp (em họ) nên sau khi uống rượu, anh Tuấn Anh rủ nhóm bạn đi hát và đi ăn đêm.

Đến nơi, hai người gặp 6 thanh niên đang ngồi ăn ở đó. Họ đều ở tại căn nhà 4 tầng ở đường Hùng Vương (nơi trước đây con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc từng ở). Do mâu thuẫn, anh Tuấn Anh bị cả nhóm đuổi đánh và ngã xuống kênh nước, sau đó tử vong.

10 vụ án mạng rúng động trong năm 2013
Thân nhân và người dân đưa quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi trên đường phố TP Vĩnh Yên ngày 17/3 
Chiều 15/3, gia đình Tuấn Anh không thấy con về, tìm không được nên đã gửi đơn đến Công an phường Hội Hợp trình báo. Công an phường cùng chính quyền địa phương, gia đình tìm kiếm. Cùng với việc truy tìm nạn nhân, cơ quan điều tra xác minh việc đánh nhau xảy ra trên địa bàn, làm rõ 5 người có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân.

Sáng 17/3, xác Tuấn Anh được tìm thấy ở cống kênh 2B trên địa bàn phường Hội Hợp. Ngay trong ngày, CQĐT Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người. Riêng Nguyễn Văn Bính bỏ trốn. Ngày 21/3, tên này đã bị bắt theo truy nã.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Duy Hiệp và Nguyễn Anh Tuấn cũng bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Kết quả điều tra cũng cho thấy con rể Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan đến vụ án.

Chiều 6/9, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992) cùng ở xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Bình (tức Bính "cong", SN 1997, cùng ở phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, em họ nạn nhân) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Mức án dành cho các bị cáo là từ 3 năm tù đến hình phạt cao nhất là tử hình.

2. Giết bạn gái rồi lên facebook "tâm sự"

“Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi” – đó là những lời lẽ mà kẻ thủ ác si tình Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) khai nhận trên facebook sau khi xuống tay đâm chết người yêu cũ tại quán cơm.

Đây cũng là một vụ án điển hình của sự dã man trong số các vụ hạ sát người tình trong năm 2013.

Khuyến yêu chị Lê Thị Thuý Hằng (ngụ ở Thừa Thiên – Huế) 6 năm từ hồi còn là sinh viên, nhưng khi ra trường hắn bị bỏ rơi khi chị Hằng có người khác.
10 vụ án mạng rúng động trong năm 2013
Thủ phạm bị bắt giữ.
Nhiều lần năn nỉ nhưng chị Hằng một mực dứt áo ra đi, tình yêu trong Khuyến hóa thành nỗi thù hận, hắn thường xuyên đe dọa người yêu cũ, hoảng sợ nên cô gái này đi báo công an.

Chiều 13/4, chị Hằng đến trụ sở công an phường 22 quận Bình Thạnh để khai báo, khi ra về, Khuyến dùng xe máy đuổi theo.

Thấy vậy Hằng hoảng hốt chạy vào quán cơm tại giao lộ Phú Mỹ - Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh) trốn. Khuyến gạt chống xe, xách dao lao theo truy sát và chém nhiều nhát vào cô gái khiên cô tử vong trên đường đi đến bệnh viện.

Thú nhận trên facebook, hắn kể về những kỷ niệm ngày còn yêu nhau và thản nhiên nhận tội. Trong khi đó, gia đình, người thân và bạn bè cô gái xé lòng tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm uất hận và đau thương tột cùng.

3. Súng nổ khiến 3 CSGT thương vong   

Lúc 17h45’ ngày 22/9/2013, trực ban tại Trạm kiểm soát giao thông Suối Tre, phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai (xã Suối Tre, thị xã Long Khánh) đã nghe tiếng súng nổ tại phòng ở tập thể của Trạm.

Khi đến hiện trường, trực ban phát hiện có 3 cán bộ chiến sỹ bị thương gồm: Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Đại úy Ngô Quang Vinh và Trung úy Đoàn Thanh Phú đang công tác tại Trạm.
Trạm CSGT, nơi xảy ra vụ xả súng
Trạm CSGT, nơi xảy ra vụ xả súng 
Cán bộ, chiến sỹ của Trạm đã đưa 3 cảnh sát bị thương nêu trên đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Long Khánh. Đến 19h40 cùng ngày, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn đã chết tại bệnh viện. Trung úy Đoàn Thanh Phú và Đại úy Ngô Quang Vinh đang tiếp tục được điều trị.

Trưa 28/9, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chính thức công bố, cơ quan CSĐT tỉnh này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh – cán bộ trạm CSGT Suối Tre – Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có quyết định tước quân tịch đối với Ngô Văn Vinh.

Riêng đối với thượng úy Đoàn Thanh Phú, người bị trúng đạn từ Vinh, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan điều tra đã chính thức khẳng định: Vinh chính là người đã dùng khẩu súng K59 thu giữ được ở hiện trường bắn vào phía sau lưng của thiếu tá Trần Ngọc Sơn – Trạm phó trạm CSGT Suối Tre khiến ông này tử vong sau đó vài giờ.

4. Xả súng bắn chết 4 cán bộ

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 11/9, do mâu thuẫn trong quá trình đền bù đất, Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) chuẩn bị súng rồi đi vào phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Thái Bình và hỏi vào phòng làm việc của ông Vũ Ngọc Dũng (Phó GĐ trung tâm).

Tưởng người dân vào liên hệ làm việc, một cán bộ chỉ cho Viết vào phòng ông Dũng. Khi thấy ông Dũng, Viết bất ngờ rút súng bắn thẳng vào đầu khiến vị Phó GĐ trung tâm gục xuống. Hai người còn lại trong phòng ông Dũng hoảng hốt chưa hiểu ra chuyện gì thì bị Viết lia súng sang, bắn lần lượt vào đầu.

Gây án xong ở phòng ông Dũng, Viết chạy sang phòng bên cạnh chĩa nòng súng về phía bà Trần Thị Lan Anh – Phó GĐ trung tâm và bóp cò, viên đạn đi trượt tai bà Lan Anh.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Viết bỏ chạy ra đến hành lang thì gặp phải sự ngăn cản của một cán bộ, hắn tiếp tục giương súng bắn gục người này rồi nhanh chóng chạy thoát.

Chạy khỏi thành phố, Viết một mình đi xe máy về quê gốc của mình ở xã Trà Giang, huyện Kiến Xương. Khoảng 18 giờ cùng ngày, hắn tạt vào chùa Đông để trú ngụ và xin cơm của người trông coi chùa rồi ăn.

30 phút sau, những người trong chùa giật mình khi nghe thấy tiếng nổ lớn như tiếng pháo phát ra từ nơi Viết xin trú ngụ. Họ lại gần thì người này đã bất tỉnh và gục ngã cạnh chân tượng đặt ven hồ.

Lực lượng công an ngay sau đó đã có mặt và phát hiện người này tử vong do một vết đạn bắn xuyên tim nhưng không phát hiện thấy súng ở đâu. Cảnh sát nghi ngờ người này đã vứt súng xuống hồ nên đã dùng nam châm để rà soát và lấy khẩu súng lên.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, người đàn ông tử vong chỉ do một vết bắn xuyên tim, nòng súng dí sát vào ngực trước khi bắn. Người đó chính là hung thủ Đặng Ngọc Viết.

Công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó, thi thể hung thủ được bàn giao cho gia đình trong đêm. Do nghi phạm duy nhất trong vụ án đã tự sát, cơ quan điều tra đã không khởi tố vụ án.

5. Tạt a xít vào giữa mâm cơm

Ngày 6/8, cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ tạt axít khiến 5 người bị bỏng nặng. Nghi phạm trong vụ việc là Đặng Văn Hải (24 tuổi, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Trước đó, khoảng 19h30’ ngày 3/8, trong lúc gia đình (gồm 5 người) anh Lê Văn Đại (ở TP Nam Định) đang ăn cơm thì Hải đi xe máy đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang xông vào nhà tạt axít vào mâm cơm.

Cháu Quỳnh Trang (10 tuổi) - người bị bỏng nặng nhất trong vụ việc đang được cách ly điều trị tại viện Bỏng quốc gia.
Cháu Quỳnh Trang lúc đang điều trị tại viện bỏng.
Hành vi độc ác của Hải đã khiến 5 người trong gia đình anh Đại bị thương, phải điều trị tích cực tại Viện Bỏng quốc gia với mức độ bỏng sâu từ 15-44%.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận hành vi tạt axít vào cả gia đình anh Đại. Hải nói có tình cảm với cháu gái 10 tuổi (con anh Đại) nhưng bị ngăn cản và cho thôi việc nên nảy sinh ý định trả thù.

Để thực hiện ý định của mình, đầu tháng 7/2013, Hải mua 10 lít axít về cất giấu, chờ cơ hội ra tay. Ngày 28/7, Hải ra chợ Rồng (TP.Nam Định) mua một ca nhựa có nắp đậy và về chiết ra 1,5 lít axít đổ vào ca sau đó mang đi giấu tại một mảnh đất trống thuộc khu đô thị Hòa Vượng (TP Nam Định).

Sáng 3/8, Hải một mình đi xe máy, đeo khẩu trang từ nhà lên TP Nam Định lấy axít rồi lang thang chờ thời điểm xuống tay. Hơn 19 giờ cùng ngày, hắn bước vào nhà anh Đại, tay cầm ca axít giấu sau lưng hất thẳng vào cả 5 người trong nhà khi họ đang ăn cơm.

Gây án xong, Hải vội vàng chạy ra ngoài nhưng bị anh Đại và những người hàng xóm bắt giữ, giao nộp cho công an.

6. Cô gái nổ mìn tự sát trong đám cưới người yêu cũ

25 tuổi, cô V.T.T. (SN 1987 ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) - nhân viên kế toán ở Hà Nội đã từng có mối quan hệ tình cảm anh T.V.C. (SN 1984, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Từng yêu nhau say đắm, anh C. nhiều lần dẫn chị T. về giới thiệu với gia đình, hẹn ngày nên duyên chồng vợ. Nhưng sau đó, mâu thuẫn nảy sinh, hai người phải chia tay.
10 vụ án mạng rúng động trong năm 2013
Hiện trường vụ án mạng đau lòng.
Ngày 20/4, anh T. tổ chức hôn lễ với một cô gái khác tại Hải Dương. Biết tin này, lòng ghen tuông và uất hận trong chị T. trỗi dậy, T. quyết định chuẩn bị thuốc nổ cài ở xe máy rồi xuống đám cưới của anh T.

Chiều 20/4, khi đã xong hôn lễ, anh C. gặp chị T. rồi đưa chị T. ra về. Vừa ra đến cửa, một tiếng nổ chát chúa bất ngời vang lên từ phần sau của chiếc xe máy, chị T. và anh C. ngã gục.

Chị T. tử vong ngay sau đó, công an vào cuộc điều tra và xác định chính người này là gây ra vụ việc nên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Trong khi đó, anh C. hiện đang phải chữa trị trong tình trạng đa chấn thương.

7. Hai công an đánh chết người trên bàn nhậu

Vụ việc xảy ra tối 26/10, tại nhà hàng Quỳnh Béo (địa chỉ số 2 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội) làm một thanh niên tử vong.

Theo đó, tối 26/10, anh Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1992, ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm; nguyên là cán bộ Đồn Công an số 19) cùng nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Quốc Việt (SN 1992, ở Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội; nguyên cán bộ Đồn Công an số 19) và Đỗ Duy Cường (SN 1992, ở tổ 18, Nghĩa Đô, Cầu Giấy), tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Quỳnh Béo.

Cùng lúc này, nhóm của Trần Mạnh Viễn cũng làm tiệc sinh nhật tại đây.

Đến khoảng 22h, Việt và anh Viễn gặp nhau tại nhà vệ sinh và làm quen nhau. Việt mời anh Viễn về bàn uống rượu. Một lúc sau, 3 người trong nhóm của anh Viễn tới tìm và ngăn anh Viễn ngừng uống rượu để ra về.
10 vụ án mạng rúng động trong năm 2013
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Đến lúc này, giữa hai nhóm thanh niên cùng tổ chức sinh nhật đã lời qua tiếng lại, một người bạn đã kéo Viễn đứng lên. Khi thấy Việt đứng lên cùng thì anh Viễn đã tát Việt nhưng không trúng. Lập tức, Việt đã tát lại.

Thấy vậy, Nguyễn Hoàng Vũ đã đạp trúng anh Viễn khiến người này ngã ngửa, đập đầu xuống sàn xi-măng. Sau đó, Việt, Vũ và Đỗ Duy Cường đá vào người anh Viễn.

Trong khi đó, nhóm bạn của nạn nhân Viễn cũng đập vỡ vỏ chai, lao vào xô xát. Việt bị 1 đối tượng đập chai vào đầu gây thương tích.

Sự việc dừng lại khi những người có mặt tại nhà hàng đã can ngăn. Anh Viễn được đưa vào viện điều trị, đến sáng hôm sau xuất viện. Chiều 27/10, anh Viễn có biểu hiện bất thường nên phải vào viện 198 điều trị. Các bác sỹ xác định anh Viễn bị chấn thương sọ não, sáng 28/10, anh Viễn tử vong.

Sau khi xác định rõ vai trò các cá nhân liên quan, Công an Hà Nội Hà Nội đã tước quân tịch, tạm giữ Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Hoàng Vũ; đồng thời bắt khẩn cấp Đỗ Duy Cường cùng về hành cố ý gây thương tích.

8. Bảo mẫu đánh chết trẻ em

Ngày 30/11, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Bảo mẫu đang chết trẻ
Chân dung bảo mẫu đang chết trẻ.
Theo điều tra của cơ quan công an, Hồ Ngọc Nhờ chính là hung thủ giết chết cháu Đỗ Nhất Long (18 tháng tuổi) con của vợ chồng anh chị Đỗ Trọng Đức và chị Võ Thị Huyền (ngụ trọ tại quận Thủ Đức, TP.HCM).


Trước đó, vào ngày 16/11, chị Huyền đến gửi cháu Long cho Nhờ trông coi tại căn phòng trọ của Nhờ với giá 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi chị Huyền ra về, Nhờ đút cơm cho cháu Long ăn nhưng cháu Long không chịu ăn mà liên tục khóc quấy.

Đút cơm hoài không được, Nhờ bực mình xách một tay, một chân bé Long lên cao với ý định dọa nhưng bị trượt tay khiến cháu Long bị té ập xuống đất. Quá đau đớn trước cái té từ trên cao, cháu Long khóc thét. Thay vì dỗ dành và đưa cháu Long đi bệnh viện kiểm tra thì Nhờ lên máu “điên” dùng chân đạp liên tiếp hai cái vào ngực và bụng cháu Long.

Đạp xong cháu Long, Nhờ đóng cửa phòng lại để ra ngoài đi vệ sinh. 20 phút sau vào thì thấy cháu Long co giật, sùi bọt mép nên Nhờ hô hoán mọi người và chuyển cháu Long đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng, cháu Long đã không qua khỏi.

Theo giám định pháp y, nguyên nhân khiến bé Long tử vong là do đa chấn thương, sưng màng sụn thanh khí quản, khoang màng phổi có máu, dập phổi, vỡ tiểu nhỉ, ổ bụng có máu tụ quanh gan, rách gan, rách bầm túi máu vùng đáy tim, các bộ phận đầu, cổ, ngực, mặt đều có máu bầm tụ dưới da.

9. Bác sỹ ném xác phi tang

Ngày 22/10, sau hai ngày chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi) mất tích bất thường, gia đình chị Huyền nhận được thông báo từ cơ quan công an có người thú nhận đã vứt xác chị Huyền xuống sông Hồng.

Đến chiều 22/10, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Tường (chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường) và khám xét thẩm mỹ viện này để phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra, sáng 19/10, chị Huyền đến Thẩm mỹ viện Cát Tường do Tường làm chủ tại 45 đường Giải Phóng hút mỡ bụng, nâng ngực; đặt trước 50 triệu đồng.

Tường trực tiếp làm phẫu thuật trong 4 tiếng. Sau đó, chị Huyền 2 lần rơi vào trạng thái sùi bọt mép, cơ thể tím tái, co giật... và tử vong.
Bác sỹ Tường, thủ phạm vụ ném xác phi tang.
23h cùng ngày, Tường cùng bảo vệ là Đào Quang Khánh (17 tuổi) đưa xác chị Huyền ra ôtô chở đến cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng. Chiếc xe máy của nạn nhân, Khánh bỏ lại ven đường cùng cả chìa khóa, túi xách, điện thoại.

Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Tường về hai tội danh gồm “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242 Bộ luật hình sự và “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo điều 246 Bộ luật hình sự; Đào Quang Khánh bị khởi tố về hành vi “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Sau khi vụ việc được phát hiện, căn cứ theo lời khai của Nguyễn Mạnh Tường, lực lượng chức năng phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm thi thể chị Huyền tại khu vực cầu Thanh Trì và dọc sông Hồng xuôi về hạ lưu.

Sau nhiều ngày quần thảo tại chân cầu Thanh Trì, nơi được xác định là vị trí mà Nguyễn Mạnh Tường ném xác chị Huyền để phi tang, thi thể chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Hàng chục thợ lặn cùng ngư dân ven sông Hồng tích cực tìm kiếm bằng nhiều phương pháp như lặn sát các mố cầu, rà móc câu, đi thuyền tuần tra trên sông nhưng tất cả các phương án đều không mang lại kết quả.

Cũng trong thời gian này, nhiều “nhà ngoại cảm” đã xuất hiện giúp gia đình tìm thi thể nạn nhân Huyền. Khi có sự trợ giúp của các "nhà ngoại cảm", gia đình lập tức tìm kiếm theo các hướng dẫn này, nhưng kết quả đều không như mong đợi.

Về phía Cơ quan Công an, một lực lượng lớn Cảnh sát giao thông đường thủy đã được huy động để vào cuộc truy tìm thi thể nạn nhân. Hàng chục tổ cảnh sát trên các xuồng, cano đã liên tục rà soát trong trên dọc tuyến sông Hồng trên địa bàn Hà Nội trong nhiều ngày liền nhưng sau nửa tháng tìm kiếm vẫn chưa mang lại hiệu quả.

10. Giết xe ôm cướp của, đốt xác phi tang

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự, công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Đạt (20 tuổi, trú tại thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đạt là nghi phạm gây ra vụ giết lái xe ôm, cướp tài sản rồi đốt xác ngày 29/11 tại gần nghĩa trang thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Đạt cho biết hắn đang thuê trọ ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Do thiếu tiền tiêu xài, nên khoảng 19h ngày 28/11, Đạt chuẩn bị một con dao nhọn để trong túi áo khoác làm hung khí để đi cướp tài sản của lái xe ôm.
Chân dung kẻ thủ ác giết người đốt xác phi tang.
Chân dung kẻ thủ ác giết người đốt xác phi tang.  
Để thực hiện hành vi, hắn đi xe buýt đến bến xe Giáp Bát, Đạt gặp ông Mai Văn Quảng lái xe ôm và nhờ ông này chở xuống huyện Thường Tín với giá 150.000 đồng.

Khi đi quan thị trấn Thường Tín khoảng 1km, Đạt nhìn thấy đường vào chùa Đậu, vắng vẻ, ít người qua lại nên bảo ông Quảng đi vào với mục đích là khi đến đoạn đường vắng sẽ dùng dao đâm ông Quảng để cướp tài sản.

Đến ngã ba đê sông Nhuệ thuộc thôn Gia Phúc, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, lối rẽ vào chùa Đậu, ông Quảng dừng xe lại và nói: “Đến chùa Đậu rồi”. Đạt bảo ông Quảng dừng xe cho Đạt xuống đi vệ sinh.
Sau khi đi vệ sinh, Đạt thấy ông Quảng đang đứng ở giữa đường đê nên đến sát ông Quảng và lấy dao nhọn chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến người đàn ông này tử vong.

Chưa dừng tại đó, Đạt tiếp tục xăng trong xe máy tưới lên người nạn nhân rồi châm lửa nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định danh tính nạn nhân. Đốt xác xong, kẻ thủ ác đẩy thi thể nạn nhân xuống chân đê.

Sau đó, Đạt mang xe máy đi cầm cố với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó Đạt bắt xe khách về quê lẩn trốn nhưng không lâu sau đó thì bị bắt.

Trà My (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn