10 người trở về khi gia đình sắp lập bàn thờ cúng

Thời sựThứ Năm, 26/08/2010 07:15:00 +07:00

(VTC News) – Tưởng như vô vọng, gia đình của 10 ngư dân đã chuẩn bị lập bàn thờ, nhưng tối ngày 25/8, 10 ngư dân trên con tàu ĐNa 61406 đã trở về...

(VTC News) – Tưởng như vô vọng, gia đình của 10 ngư dân đã chuẩn bị lập bàn thờ, nhưng rồi thời khắc đáng nhớ đã đến, 10 ngư dân trên con tàu ĐNa 61406 trở về sau một chiến dịch tìm kiếm quy mô, táo bạo của ngư dân Đà Nẵng.

Đúng 20h45 ngày 25/8, chiếc tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải 2 cập cảng, đưa 7/10 ngư dân bị nạn trên tàu cá ĐNa 61406 trở về trong niềm vui của hàng trăm người dân Đà Nẵng. Từ trước đó nhiều giờ đồng hồ, ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, Trung tâm TKCN hàng hải 2… cùng hàng trăm người dân thành phố này đã đến bến cảng ngóng đợi tin vui.

Bà Nguyễn Thị Ban, vợ của ông Trần Út, thuyền trưởng tàu ĐNa 61604 ngất xỉu nhiều lần khi nghe tin chồng và con được cứu sống 

20h45 trở thành giây phút định mệnh không chỉ riêng gia đình bà Nguyễn Thị Ban mà của cả người dân làng chài phường Nại Hiên Đông (Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng hàng ngàn ngư dân đang hoạt động trên biển. Ngất xỉu nhiều lần khi thông tin chồng mình là ông Trần Út và con là Trần Sen (16 tuổi) lại có thể trở về lành lặn, bà Nguyễn Thị Ban nghẹn ngào: “Tui biết ơn các anh lắm, ơn ni gia đình tui không bao giờ quên được”.

Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết và Đại tá Dương Đề Dũng : "Đây là cuộc kiếm tìm diệu kỳ của ngư dân Đà Nẵng...".

Tại cầu cảng Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải 2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết xúc động: “Đây là niềm vui không chỉ của 10 gia đình ngư dân trên con tàu ĐNa 61406 bị nạn mà của cả người dân Đà Nẵng. Đây là kết quả phối hợp táo bạo, một cuộc kiếm tìm diệu kỳ của ngư dân TP Đà Nẵng và các lực lượng Bộ đội biên Phòng, Trung tâm TKCN 2”.

5 xe cứu thương cùng trang thiết bị y tế được huy động sẵn sàng ứng cứu ngư dân ngay sau khi đưa lên bờ 

Đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy Trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chia sẻ: “Sau khi nhận được tin tàu xảy ra sự cố đứt cáp khi tàu SAR 412 lai dắt ĐNa 61406 vào bờ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP phối hợp lực lượng ngư dân trên biển gần khu vực tàu ĐNa 61406 bị nạn cùng phương tiện trong bờ phối hợp cùng Bộ đội biên phòng và Trung tâm TKCN 2 khoanh vùng, tìm kiếm tàu ĐNa 61406 và 10 ngư dân bị nạn trên biển với phương châm “còn nước còn tát”.

Và một ý tưởng táo bạo được quyết định nhanh chóng, 15 tàu cá có công suất lớn với các thuyền viên dày dạn kinh nghiệm đi biển, đang hoạt động trên biển và trong bờ nhận lệnh khoanh vùng cùng lực lượng chức năng "quần thảo" trên biển tìm kiếm tàu ĐNa 61406. Đến 18h20 ngày 25/8, tàu cá mang số hiệu ĐNa 90072 do ông Lê Văn Linh (trú Hòa Minh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển đã phát hiện, vớt được 7 ngư dân trên biển đang bám vào phao cứu sinh, trôi dạt tại tọa độ 16’8 độ vĩ Bắc, 108’3 độ kinh Đông, gần sát phía Đông đảo Cù Lao Chàm (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), cách Đà Nẵng khoảng 30 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay lập tức tàu cá liên lạc và bàn giao số ngư dân này cho tàu SAR 412 đưa vào bờ. Trong số 7 ngư dân này, 3 ngư dân trong tình trạng kiệt sức phải đưa lên bờ bằng cáng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng các chiến sỹ bộ đội biên phòng, Trung tâm TKCN 2 xúc động và hồi hộp ra tận chân cầu cảng để đón các ngư dân lên bờ 


20h43, tàu cứu nạn SAR 412 cùng thủy thủ đoàn cập cảng 

Thời khắc 20h45 trở thành giây phút đặc biệt với rất nhiều người khi tàu cứu nạn SAR 412 đưa 7/10 ngư dân trên con tàu  ĐNa 61406 bị nạn trở về 


Đến 20h55, ngư dân đầu tiên trong tình trạng kiệt sức được đưa lên bờ 


Ba trong 7 ngư dân trong tình trạng kiệt sức phải di chuyển bằng cán lần lược được đưa lên xe cấp cứu chuyển về BV Đà Nẵng  

Em Trần Sen, con ông Trần Út (16 tuổi) thành viên nhỏ tuổi nhất trên
tàu ĐNa 61406 với vẻ mặt thất thần
 

Gia đình ông Trần Út và bà Nguyễn Thị Ban cùng con Trần Sen trong niềm vui đoàn tụ 

Ngư dân Huỳnh Văn Tự với ánh mắt phờ phạt, thất thần sau cơn bão ..

Lần lượt, 7 ngư dân trên tàu cứu nạn SAR 412 được đưa lên bờ trong niềm vui của người dân Đà Nẵng 

“Chưa hết, khoảng 15 phút sau đó, lúc 18h35, tin vui lại đến. Một tàu cá của Quảng Nam liên lạc thông báo với tàu cứu nạn SAR 271 việc đã vớt được 3 ngư dân còn lại của tàu ĐNa 61406 khi đang lênh đênh trên một chiếc thúng cách vị trí tàu bị nạn không xa. Ba ngư dân này trong tình trạng sức khỏe tốt và đang được tàu SAR 217 đưa vào đất liền”, Đại tá Dương Đề Dũng cho biết thêm.

Bửu Lân

Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email [email protected] 

Bình luận
vtcnews.vn