10 năm chưa quản nổi 'chiếc váy hở' của nghệ sĩ Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 07/01/2013 07:15:00 +07:00

(VTC News) - Việc quản lý chiếc váy nghệ sĩ đến nay vẫn kêu gọi ý thức tự giác của nghệ sĩ là chính. Nhưng đâu phải nghệ sĩ nào cũng có ý thức.

(VTC News) - Sau 10 năm cân lên đặt xuống “định mức hở” đến nay vẫn chưa thành. Việc quản lý chiếc váy nghệ sĩ đến nay vẫn kêu gọi ý thức tự giác của đơn vị tổ chức biểu diễn và nghệ sĩ là chính.

Hàng loạt những pha lộ hàng, phản cảm của các nghệ sĩ diễn ra trên sân khấu. Cũng không thiếu những trận “ném đá” từ phía công chúng về phía các người đẹp cố tình chơi trội bằng chiêu “khoe thân”. Nhưng trào lưu ăn mặc mát mẻ đến giờ chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Năm 2012 vừa qua là năm đỉnh điểm của những bức xúc về việc ăn mặc hở hang, phản cảm của nghệ sĩ. Hàng loạt các cuộc hội nghị được Bộ VHTTDL mở ra để mổ xẻ thực trạng này cũng như bàn thảo phương pháp làm sao để đặc trị vấn nạn nghệ sĩ ăn mặc hở hang, phản cảm trên sân khấu. Cuối cùng, Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn có hiệu lực từ ngày 1/1/2013 hứa hẹn sẽ mang lại những chấn chỉnh mạnh m.

Với Nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn, mc xử phạt hành chính đối với nghệ sĩ vi phạm có thể tăng lên 50 triệu đồng, 100 triệu đồng kèm theo các hình phạt bổ sung như cấm diễn, không được xuất hiện trên báo chí, truyền hình trong thời gian nhất định.

Với Nghị định 79, liệu những bức xúc của đông đảo nghệ sĩ chân chính và công chúng có làm nên chuyện? Liệu ngành văn hoá có ra tay chấn chỉnh nổi vấn nạn nghệ sĩ ăn mặc phản cảm? Nhân thời điểm Nghị định có tính răn đe lớn hơn này có hiệu lực từ đầu năm nay, chúng ta cùng nhìn lại câu chuyện về chiếc váy nghệ sĩ đã gây sóng gió và làm đau đầu các nhà quản lý suốt chục năm qua.

********

Đoan Trang và Hồ Quỳnh Hương là hai ca sĩ đầu tiên bị kiểm điểm về việc mặc trang phục hở hang trên sân khấu.  
Câu chuyện về quản lý chiếc váy nghệ sĩ được thổi bùng lên lần đầu tiên vào năm 2004. Năm đó dư luận đã sôi sục vì vụ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hở ¾ ngực trên sân khấu đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam.

Trong buổi tổng duyệt trước đó, Hội đồng phúc khảo của Sở Văn hoá thông tin TP.HCM (nay là Sở VHTTDL) đã yêu cầu ban tổ chức (BTC) thay đổi phục trang của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vì hở đến ¾ ngực. BTC đã đồng ý. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vẫn mặc đúng trang phục đó chứ không thay đổi phục trang theo yêu cầu của BTC. Cô viện lý do: Chỉ mang theo đúng một bộ!

Ngay sau đó, Sở Văn hoá Thông tin đã ra quyết định số 165/QĐ-XPHC ngày 7/9/2004 xử phạt Công ty Cát Tiên Sa (đơn vị tổ chức cuộc thi Siêu mẫu 2004) và kiểm điểm ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

Hồ Quỳnh Hương khi đó khá bức xúc, cô cho rằng không có chuyện hở quá đáng như vậy. Còn bà Nguyễn Thế Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thông tin TP.HCM lúc đó, khẳng định Hồ Quỳnh Hương đã mặc trang phục quá hở hang (hở 3/4 ngực).

Cuộc đôi co giữa Hồ Quỳnh Hương và Sở Văn hoá Thông tin TP.HCM lúc bấy giờ, đã trở thành một giai thoại “thật như đùa” khi người ta đưa ra bài toán “tính hở”: 3/4 là tính từ cổ đến... nửa ngực? hay 3/4 chỉ tính riêng phần thân thể "nhạy cảm" này?

Trước sự cãi cự trên của nghệ sĩ, năm đó đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Cục Nghệ thuật biểu diễn nên ghi thẳng vào quy chế quy định rõ thế nào là "hở", thậm chí là được hở bao nhiêu % ngực, khoe bao nhiêu % da thịt, váy ngắn bao nhiêu cm, để dễ "xử" hơn khi nghệ sĩ vi phạm.

Bộ quần ren trứ danh gây bão dư luận suốt năm 2012 của Minh Hằng. 
Thế nhưng sau khi cân lên đặt xuống “định mức hở” đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Việc xem xét "hở bao nhiêu phần trăm" là vấn đề tế nhị, rất khó đánh giá, nên phía cơ quan quản lý văn hoá suốt 10 năm qua vẫn kêu gọi ý thức tự giác của đơn vị tổ chức biểu diễn và nghệ sĩ là chính.

Chuyện quản lý chiếc váy nghệ sĩ lại trở nên nóng hơn bao giờ hết trong năm 2012. Suốt từ đầu đến cuối năm, Bộ VHTTDL đã tổ chức gần chục cuộc hội nghị bàn về những vẫn nạn trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang. Trọng tâm trong đó là hai vấn đề gây nhức nhối lớn nhất với xã hội hiện nay: nạn nghệ sĩ ăn mặc hở hang, khoe thân phản cảm và nạn hát nhép đàn nhái.

Trong tháng 5 và tháng 6/2012, Bộ VHTTDL đã có một cuộc đại mổ xẻ vấn nạn nghệ sĩ ăn mặc phản cảm tại hai trung tâm có sự phát triển rất nóng về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang là Hà Nội và TP.HCM.
 
Các nhà quản lý văn hóa thuộc nhiều cấp khác nhau cùng một số nhà hát, đơn vị tổ chức biểu diễn, nghệ sĩ cùng thảo luận về nguyên nhân và đưa ra giải pháp xung quanh các “căn bệnh” trầm kha nghệ sĩ mặc trang phục phản cảm.

Thu Minh từng bị phạt 3,5 triệu đồng khi để lộ ngực trên sân khấu với bộ trang phục hết sức thiếu vải này.  
Theo ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biển diễn (nay là Thứ trưởng Bộ VHTTDL), hầu hết các trường hợp vi phạm ăn mặc hở hang, không đúng với thuần phong mỹ tục như người mẫu Hà Anh, Bebe Phạm, Minh Hằng, gần đây là Thu Minh, đã được xử lý. Nhưng chính ông cục trưởng phải thừa nhận: “Mức độ xử lý chưa đủ nghiêm, dấu hiệu vi phạm chưa chấm dứt”. 

Cũng theo đánh giá của ông Biên, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ăn mặc hở hang phản cảm của một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ thời gian gần đây là do một số đơn vị tổ chức chạy theo thị hiếu của một bộ phận khán giả để trục lợi, cố tình vi phạm, tiếp tay cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó, một số người mẫu, ca sĩ “hở ngực”, “hở nội y” khi trình diễn, hay các nơi công cộng để gây chú ý cho công chúng, các tờ báođiện tử, trang tin cũng vô tình hoặc cố ý tiếp tay, cổ súy.

Các vấn đề về quản lý chiếc váy của nghệ sĩ đã được lôi ra “mổ xẻ” không biết bao nhiêu lần trong suốt 10 năm qua. Không thiếu những nghị định, quy chế đã được đưa ra như Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, Nghị định số 75/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, Quy chế 47 về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, chỉ thị 65 của Bộ VHTTDL về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mới nhất là nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.

Tại hội nghị phổ biến nghị định 79 về nghệ thuật biểu diễn (NTBD) và lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư về NTBD khu vực phía Bắc diễn ra sáng 27/11 vừa qua, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên khẳng định: “Làm sao bắt cơ quan làm luật phải quy định hộ phải mặc gì, cụ thể ngắn dài thế nào là trái thuần phong mỹ tục được. Điều đó rất khó”. Thế nên câu chuyện quản lý chiếc váy của nghệ sĩ vẫn dậm chân tại chỗ suốt 10 năm qua.

(Còn nữa)

Chu Ngũ Nương

Bình luận
vtcnews.vn