Thầy giáo 93 tuổi tự bỏ tiền túi mua nhạc cụ cho các trường

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 30/03/2022 13:44:00 +07:00
(VTC News) -

Cụ ông 93 tuổi tình nguyện dạy nhạc cho học sinh ở các trường tiểu học nông thôn ở Trung Quốc suốt 32 năm qua.

Sinh ra ở Định Viễn, An Huy, cụ ông Yan Mingyou phục vụ trong quân ngũ tới năm 1952 và có công việc ổn định tại một huyện khác trong tỉnh. Tuy nhiên, ông quyết định trở về quê nhà và trở thành giáo viên.

Ông Yan nghỉ hưu năm 1990 sau 40 năm đứng trên bục giảng. Tuy nhiên, do thiếu hụt giáo viên âm nhạc tại các trường ở nông thôn, ông tiếp tục đứng lớp ở nhiều ngôi trường khác nhau thay vì nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già.

Thầy giáo 93 tuổi tự bỏ tiền túi mua nhạc cụ cho các trường - 1

 Cụ ông Yan Mingyou. (Ảnh: Tân Hoa xã)

"Tôi có 6 buổi dậy tại một trường tiểu học và 5 buổi dạy tại một trường tiểu học khác vào mỗi tuần", ông chia sẻ. 

Để làm phong phú nội dung giảng dạy, ông Yan tham gia khóa học piano năm 2006 khi đã 77 tuổi. Học phí là do ông bỏ tiền túi. 

Sau nhiều tháng luyện tập, ông có thể chơi piano. 

Ở tuổi 80, ông Yan cảm thấy mình đã quá lớn tuổi để dạy học. Nhưng tình cảm của học sinh khiến ông tiếp tục công việc giảng dạy. 

"Học sinh muốn tôi dạy nhạc nên tôi quyết định tiếp tục dạy chúng", ông cho hay 

Ông Yan sống rất giản dị. Ông thường dùng tiền tiết kiệm để mua nhạc cụ cho các ngôi trường và dùng lương hưu hỗ trợ cho các học sinh nghèo.

“Tôi làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những trẻ gặp khó khăn. Dạy nhạc là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Đối với trẻ em ở các trường học nông thôn, âm nhạc là một cách để truyền cảm hứng giúp ước mơ của chúng thành hiện thực", ông chia sẻ.

Song Hy(Nguồn: People)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp