'Siêu cò' Mino Raiola nguy kịch

Bóng đá AnhThứ Năm, 28/04/2022 19:03:00 +07:00
(VTC News) -

Mino Raiola, người đại diện nổi tiếng của các ngôi sao bóng đá như Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Erling Haaland...không qua đời như nhiều tờ báo châu Âu thông tin.

Tài khoản Twitter của Mino Raiola khẳng định... ông vẫn sống, trái ngược lại thông tin trên nhiều tờ báo châu Âu đăng tải chiều tối nay.

'Siêu cò' Mino Raiola nguy kịch - 1

Twitter chính chủ của Raiola.

Alberto Zangrillo, trưởng khoa Gây mê và Chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện San Raffaele ở Milan, khẳng định Raiola vẫn đang "chiến đấu vì mạng sống của mình".

Trợ lý thân tín của Raiola, Jose Fortes Rodriguez, nói với tờ NOS của Hà Lan: "Anh ấy còn sống nhưng tình trạng đang rất xấu". Một nguồn tin khác khẳng định, Raiola đang "rất, rất yếu".

Người đại diện nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá nhập viện ở Milan từ tháng 1 và trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp.

Thời điểm đó, báo Bild của Đức nói rằng Raiola có vấn đề ở phổi, tuy nhiên, người phát ngôn của Raiola nói ca phẫu thuật không nghiêm trọng như báo giới đưa tin.

'Siêu cò' Mino Raiola nguy kịch - 2

Mino Raiola là người đại diện nổi tiếng bậc nhất thế giới bóng đá.

Mino Raiola là đại diện cho các ngôi sao hàng đầu thế giới như như Pogba, Haaland, Ibrahimovic, Romelu Lukaku, Mario Balotelli, Marco Verratti và Henrikh Mkhitaryan. Danh tiếng của Raiola đến từ những bản hợp đồng khủng, mang tới khoản lợi kếch xù cho các thân chủ. 

Raiola được cho là thu được tới 20 triệu bảng từ thương vụ Pogba rời Juventus đến Manchester United thi đấu vào năm 2016. 

Năm ngoái, Forbes ước tính tài sản cá nhân của Raiola vào khoảng 62 triệu bảng Anh.

Mino Raiola sinh năm 1967 tại Salerno, miền Nam Italia. Mới 1 tuổi, Raiola theo gia đình sang thành phố Haarlem ở Hà Lan, nơi bố mẹ ông mở nhà hàng kiểu Ý có tên Napoli. Món pizza của nhà hàng Napoli rất đắt khách. 

Raiola cũng mơ theo nghiệp cầu thủ, nhưng giấc mộng này dang dở vì thân hình quá khổ của ông. Thất bại trong thi đấu, Raiola lựa chọn con đường làm giàu từ việc quản lý thể thao.

'Siêu cò' Mino Raiola nguy kịch - 3

Raiola cùng Pogba và Henrikh Mkhitaryan.

22 tuổi, Raiola đã chạy được một chân trong ban giám đốc của đội bóng địa phương FC Haarlem. Nhưng không lâu sau đó, ông rút lui với lời giải thích phũ phàng: “Đội ngũ lãnh đạo ở đây quá bảo thủ”.

Với khả năng nói được 7 thứ tiếng (Italia, Hà Lan, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) cùng kiến thức về luật vững vàng đã học được từ trước khi làm việc cho FC Haarlem, Raiola nhanh chóng xin được vào công ty Sport Promotion của tay cò khét tiếng nhất Hà Lan thời bấy giờ, Rob Jansen. Raiola được tin tưởng giao cho chân phiên dịch trong vụ Jansen mai mối Dennis Bergkamp từ Ajax sang Inter vào năm 1993.

Lo phần phiên dịch, Raiola còn bí mật sao chép toàn bộ giấy tờ liên quan đến thương vụ này để phục vụ tham vọng tách ra làm ăn riêng. Không lâu sau, Raiola lập công ty riêng Maguire Tax & Legal cạnh tranh trực tiếp với Sport Promotion. Mặc kệ việc bị Jansen coi là kẻ “ăn cháo đá bát”, Raiola vẫn lạnh lùng tranh cần câu cơm với chính người từng nâng đỡ và hết mực tin tưởng mình.

Càng làm nhiều, Raiola càng bị ghét. Nhưng ông bình thản đáp: “Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về tôi. Ai chẳng có người yêu, kẻ ghét. Mà tôi sinh ra đâu phải để làm hài lòng tất cả mọi người”.

Cứ thế, để đạt được mục đích của mình, Raiola đã quen phũ với cả thiên hạ, từ người đã dìu dắt mình, thân chủ của mình cho tới giới HLV, ông chủ CLB. Nên có người nhận xét để “nắm đầu” ngôi sao siêu ngang tàng như Ibra cần phải có một người siêu phũ như Raiola. 

Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn