Sau 4 ngày học sinh lớp 12 Hà Nội học trực tiếp, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy

Diễn đànThứ Năm, 09/12/2021 07:27:46 +07:00
(VTC News) -

Sau 4 ngày Hà Nội cho phép học sinh khối 12 trở lại trường học, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy khi dịch bệnh căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Từ ngày 6/12, theo quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh khối 12 được học trực tiếp trước, thực hiện theo nguyên tắc: 50% học sinh đến trường vào thứ hai, tư, sáu; 50% còn lại đi học vào thứ ba, năm, bảy. Những ngày không học trực tiếp, các em học online. Các trường: THPT, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 hoặc 2 được phép mở cửa.

Theo khảo sát của PV, sau 4 ngày học trực tiếp tại trường, mối bận tâm lớn nhất của phụ huynh có con em đang theo học lớp 12 là sự an toàn trong dịch bệnh. Còn với các bạn học sinh trong độ tuổi này là sự phấn khởi, hào hứng và xem việc học trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thi cử cuối cấp sắp tới.

Sau 4 ngày học sinh lớp 12 Hà Nội học trực tiếp, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy - 1

Học sinh khối 12 Hà Nội được đi học trực tiếp từ ngày 6/12.

“Học trực tiếp vẫn thích hơn”

Nếu như những ngày chưa có dịch, sau khi kết thúc 5 tiết học trên trường, Trịnh Bảo Khánh, lớp 12A1 trường THPT Lê Lợi, Hà Đông sẽ ở lại trường thêm 15 phút để trao đổi kiến thức sau buổi học cùng cô giáo bộ môn và các bạn. Nhưng, từ sau khi dịch bệnh bùng phát, Bảo Khánh chỉ biết cặm cụi về thẳng nhà sau khi học xong để cố gắng hạn chế tiếp xúc cũng như không tập trung đông người.

Thời gian học online dài đằng đẵng hơn 7 tháng vì dịch bệnh phức tạp, nay được quay trở lại trường, với bảo Bảo Khánh, mọi thứ vô cùng lạ lẫm.

“Sau một thời gian dài ở nhà học trực tuyến, hôm nay đã 3 ngày học ở lớp rồi mà em vẫn chưa quen với không khí, cách sinh hoạt tại trường, mong hết tuần này em sẽ dần thích nghi”, Khánh cho biết.  

Mặc dù khá lo lắng vì dịch bệnh, nhưng việc học trực tiếp sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn, đặc biệt là học sinh cuối cấp khi thời gian thi cử đang rút ngắn dần.

Đi học trong điều kiện dịch bệnh này với em khá vất vả, bởi phải đeo khẩu trang suốt 5 tiết trong lớp học khiến em khá mệt mỏi. Mặc dù vậy, em và các bạn trong lớp luôn cố gắng, đảm bảo tốt nhất việc phòng, chống dịch COVID-19 để việc học không bị gián đoạn thêm lần nữa. Dù sao chúng em cũng đã là học sinh cuối cấp, đi học trực tiếp như vậy sẽ giúp em tiếp thu được nhiều kiến thức hơn”, Khánh chia sẻ.

Với em Phạm Ngọc Quyết, lớp 12A6 - trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, dù dịch bệnh phức tạp nhưng việc học trực tiếp rất quan trọng và không thể thay thế được.

Theo em, việc học trực tuyến ở nhà cũng chỉ là giải pháp thay thế tạm thời, học trực tiếp sẽ giúp em dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, còn học học online đôi khi khiến em không tập trung, việc học thì bị gián đoạn do đường truyền internet kém, nghe cô giảng bập bõm, câu được, câu không”, Quyết cho biết.

Sau 4 ngày đi học ở trường, Quyết cũng như các bạn khác luôn được bố mẹ nhắc nhở cẩn thận về việc đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi. Tại các trường học, công tác phòng, chống dịch cũng luôn được đặt lên hàng đầu.

Hàng ngày, nhà trường đều bố trí thầy cô đo thân nhiệt và sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. Ngoài ra, tại mỗi lớp còn trang bị đầy đủ các thiết bị y tế như khẩu trang và nước rửa tay. Học sinh chúng em, sau khi kết thúc buổi học, sẽ có trách nhiệm dọn dẹp và vệ sinh lớp học thường xuyên”, Quyết chia sẻ thêm.

Phụ huynh luôn bất an, lo lắng

Ngồi chờ đón con ở cổng trường THPT Lê Quý Đôn, anh Phạm Đình Quý (phố Xốm, Ba La, Hà Đông) không lúc nào rời mắt khỏi cổng trường để tìm và đón con thật nhanh. Từ ngày Hà Nội cho phép lớp 12 được học tại trường là những ngày cả gia đình anh thấp thỏm lo âu.

Sau 4 ngày học sinh lớp 12 Hà Nội học trực tiếp, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy - 2

Hằng ngày, anh Phạm Đình Quý đều sắp xếp thời gian đến trường đón con để con không la cà, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Việc cho con đi học lúc dịch bệnh vẫn căng thẳng, tôi cảm thấy không đảm bảo an toàn cho các con. Tôi hiểu, việc học online không thể nào so sánh với học trực tiếp được, thế nhưng phương án tốt nhất hiện tại vẫn nên tiếp tục cho con học trực tuyến, đến khi nào các cháu tiêm đủ 2 mũi thì mới tới trường”, anh Quý chia sẻ.

Từ ngày con trở lại trường học, ngày nào anh Quý cũng sắp xếp công việc đưa con con trai đến trường và về nhà. Theo anh Quý, trước đây cháu vẫn đạp xe đi học, nhưng với tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc đón con là rất cần thiết. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên nhắc nhở con không được la cà, luôn đeo khẩu trang, mang nước uống riêng không dùng chung, tránh tập trung đông người khi ở lớp.

Sau 4 ngày con được đến trường học trực tiếp để tiếp tục chương trình học của năm cuối cấp, với chị Hoàng Thùy Anh (Ba Đình, Hà Nội), niềm vui và lo lắng đan xen. Chị vui vì con được tiếp thu kiến thức trực tiếp, điều này hiệu quả hơn nhiều so với học trực tuyến; Vui vì con được tiếp tục những tháng ngày tươi đẹp cùng thầy cô, bạn bè dưới mái trường trong năm học cuối cùng của tuổi học trò.

Sau 4 ngày học sinh lớp 12 Hà Nội học trực tiếp, cha mẹ vẫn lo ngay ngáy - 3

Dịch bệnh bùng phát, các bậc phụ huynh luôn cố gắng đón con thay vì để con tự đi về nhà như trước.

Tuy vậy, chị Thùy Anh cũng cảm thấy khá lo lắng về tình hình dịch bệnh, bởi các ca mắc COVID-19 vẫn tăng cao trong những ngày gần đây. Con đã lớn, có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch; nhà trường và thầy cô cũng liên tục nhắc nhở học sinh thực hiện 5K khi đến trường, nhưng chị vẫn lo, chẳng may có một bạn trong lớp mắc bệnh và đang ủ bệnh thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ học tập của cả lớp.

Cũng có tâm lý chung như chị Thùy Anh, chị Nguyễn Bích Đào (Hàng Than, Hoàn Kiếm) chia sẻ, từ khi bắt đầu đi học trực tiếp tại trường, chị thấy tâm trạng con vui vẻ hơn rất nhiều, con hào hứng học hơn. Con vui thì chị cũng cảm thấy vui chung. Nhưng như nhiều bậc phụ huynh khác, chị vẫn rất lo lắng trước những diễn biến của dịch Covid-19.

Con đi học trực tiếp tôi rất lo. Để đảm bảo an toàn cho con, ở nhà tôi sắm riêng cho con nhiệt kế, đo thân nhiệt trước khi đi học và sau khi đi học về. Bên cạnh đó, liên tục nhắc nhở con thực hiện tốt 5K, tan học phải về nhà ngay, không được đi chơi, không ăn uống ngoài hàng quán. Ở nhà, tôi cũng rất chú trọng đến việc bồi bổ để tăng sức đề kháng cho con. Chỉ mong các con được bình yên, khỏe mạnh để hoàn thành tốt chương trình học cuối cấp, chuẩn bị cho kỳ thi Đại học tới đây”, chị Đào cho hay.

Nguyễn Hà – Chung Thủy(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn