Mẹ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không không đồng ý kê biên căn hộ

Pháp đìnhThứ Ba, 12/07/2022 12:04:00 +07:00
(VTC News) -

Mẹ bị cáo Phong - tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không không đồng ý kê biên, hủy hợp đồng mua bán căn hộ mà chỉ đồng ý cầm cố, lấy tiền khắc phục cho bị hại.

Sáng 12/7, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

Phong là người lái xe Mercedes chạy tốc độ 84km/h tông tài xế GrabBike thiệt mạng và khiến nữ tiếp viên hàng không ngồi sau xe máy bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Mẹ tài xế Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không không đồng ý kê biên căn hộ - 1

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong tại phiên tòa sáng nay. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Tại phần xét hỏi, Nguyễn Trần Hoàng Phong thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, nhưng bị cáo không đồng ý với Điểm C, Khoản 4, Điều 260 tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo cho rằng mình không hề bỏ chạy.

Bị cáo không trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn. Lỗi là do bị cáo gây ra, chưa có bằng lái mà đi thuê xe, phóng nhanh gây tai nạn”, bị cáo Phong khẳng định và đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền mà các bị hại yêu cầu bồi thường.

Tuy nhiên, khi nghe chủ tọa nhắc nhở về việc bản thân không có bằng lái, chạy xe tốc độ cao, không làm chủ được tay lái đã tông vào ông Thường tử vong còn chị Hường bị thương tật nặng, Phong cúi đầu thừa nhận mình sai.

Bị cáo Phong cũng thừa nhận, căn hộ chung cư được kê biên để yêu cầu bồi thường do mẹ bị cáo mua và chỉ đứng tên giùm do mẹ bị cáo không có giấy tờ tùy thân.

Về sang tên căn hộ trong lúc bị tạm giam, bị cáo Phong khai, mẹ bị cáo nói sang tên căn nhà để bán, cầm cố khắc phục cho bị hại nên bị cáo ký sang tên. Cơ quan điều tra (CQĐT) đã kê biên căn nhà của bị cáo để đảm bảo quá trình bồi thường, bị cáo Phong khai không có ý kiến. "Nếu CQĐT đã kê biên, bị cáo không có ý kiến gì", Phong trình bày.

Bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ bị cáo Phong) trình bày, sau khi tai nạn xảy ra bà đã đi vay mượn được 150 triệu đồng, nhờ CQĐT khắc phục hậu quả cho các bị hại. Tuy nhiên, cả 2 bị hại không chấp nhận. Sau này, tại phiên sơ thẩm lần 1, bà Mi đã mang số tiền này khắc phục tại tòa cho các bị hại.

Về nguồn gốc căn chung cư, bà Mi cho hay, trước lúc cha bà mất có bán căn nhà ngoài chợ và cho bà tiền để mua nhà.

Do trước đây bà vi phạm pháp luật phải đi tù, khi ra tù không được các anh chị em nhập khẩu lại nên không có hộ khẩu, chứng minh nhân dân nên để con trai đứng tên mua căn hộ giùm. 

"Lúc đi xem căn hộ và đặt cọc đều là tôi đứng tên, nhưng tôi không có giấy tờ, nên khi công chứng và đứng tên căn nhà tôi nhờ Phong công chứng, đứng tên căn hộ", bà Mi nói.

Tuy nhiên, bà Mi vẫn tha thiết xin giữ lại căn hộ và hứa sau khi có sổ hồng sẽ đem đi cầm cố, lấy tiền khắc phục cho bị hại.

Tôi cũng đồng ý khắc phục cho bị hại, nhưng mong tòa xem xét lại hoàn cảnh của tôi. Tôi chỉ đồng ý cầm cố, không đồng ý hủy hợp đồng mua bán, kê biên căn hộ. Tôi còn hai đứa con, một đứa đi học, một đứa khờ khạo. Tôi hứa, khi tôi có được sổ hồng căn hộ, tôi sẽ đi cầm cố khắc phục. Hiện tại tôi còn mắc nợ 500 triệu tiền vay mượn để mua căn hộ đó”, bà Mi trình bày.

Trước lời khai này của mẹ con bị cáo Phong, chủ tọa phân tích, việc bị cáo vi phạm giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng, tước đi mạng sống của ông Thường và làm chị Hường bị thương tật nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc, cuộc sống của bị hại.

“Những mất mát của các bị hại không có tiền nào có thể mua được, vậy mà mẹ con bà ở đây tranh cãi căn nhà này là của ai như vậy có bà thấy có đáng không?”, chủ tọa nói.

Theo cáo trạng, khoảng 5h27 ngày 30/1/2020 (mùng 6 Tết Canh Tý), Nguyễn Trần Hoàng Phong lái ô tô hiệu Mercedes đi từ tầng hầm toà nhà số 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Đến số 123 Hồng Hà, Phong không làm chủ được tốc độ, lao sang làn đường ngược chiều, tông trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab) cầm lái, chở chị Nguyễn Thị Bích Hường (tiếp viên hàng không) đang chạy theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục tông vào cây phượng trên vỉa hè. Vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương và chết tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỷ lệ thương tật 79%.

Phong rời khỏi hiện trường, 2 ngày sau thì đến công an đầu thú và khai nhận sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai, hai ngày trước khi xảy ra tai nạn, Phong đi chơi tại quán bar ở tỉnh Bình Thuận và sử dụng ma tuý. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện và dấu vết trên người nạn nhân đều phù hợp với diễn biến vụ tai nạn.

Bà Lê Thường Vân, đại diện hợp pháp của ông Lê Mạnh Thường (tài xế GrabBike đã mất) trình bày yêu cầu bồi thường 417 triệu đồng gồm tiền tổn thất tinh thần, chi phí mai táng… Bị cáo Phong đồng ý bồi thường.

Nữ tiếp viên hàng không bị thương tật 79%, bị hại Nguyễn Thị Bích Hường, bị cáo trình bày không hợp lý vì Phong không gọi 115 đến cấp cứu lúc tai nạn xảy ra, như cáo trạng truy tố. Bị hại Hường yêu cầu bồi thường 1,4 tỷ đồng thu nhập thực tế bị mất, chi phí nuôi con nhỏ… và thêm 300 triệu đồng tiền chi phí mổ sắp tới, tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Bị cáo Phong chấp nhận bồi thường 1,4 tỷ đồng.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn