Chân dung

Mẹ bỉm sữa đi du học: Từng bật khóc khi nghe câu hỏi 'không thương con à'?

Thứ Hai, 17/10/2022 11:54:44 +07:00

(VTC News) - Ngày nhận được thông báo giành học bổng toàn phần du học bậc thạc sỹ tại Anh cũng là ngày Diệu Linh biết mình đang mang bầu bé thứ 2.

Gần 1h sáng, Diệu Linh vẫn cố đợi múi giờ tại Việt Nam điểm đúng 7h sáng để gọi cho 2 con gái bé bỏng Sunhee (tên Ngân Hà - 4,5 tuổi) và Sanhoo (tên Linh Đan - 15 tháng tuổi).

Sang Anh được 2 tuần, ngày nào chị cũng cố gắng tranh thủ từng giây từng phút để được nhìn mặt, trò chuyện cùng con gái. Nghe giọng ngái ngủ của Sunhee hay tiếng Sanhoo bậm bẹ gọi mẹ ở đầu dây bên kia, mọi lo toan mệt mỏi trong chị đều tan biến. 

Mẹ bỉm sữa đi du học: Từng bật khóc khi nghe câu hỏi 'không thương con à'? - 1

Diệu Linh hiện là du học sinh tại Anh. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Thị Diệu Linh (sinh năm 1993, quê Hà Nội) đang theo học bậc thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Goldsmiths, University of London.

"Chẳng ai nghĩ một người mẹ 2 con như tôi lại có thể đi du học, mọi chuyện cứ như một giấc mơ", 9x nói.

Diệu Linh từng tốt nghiệp bằng xuất sắc tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Chị cũng đạt nhiều giải thưởng khởi nghiệp và được học bổng trao đổi ngắn hạn tại Mỹ nằm trong chương trình Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) năm 2016.

Sau khi ra trường, chị làm việc cho Tổ chức phi chính phủ Alive & Thrive - dự án toàn cầu nhằm hỗ trợ sự phát triển và thúc đẩy dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em. Xuất phát điểm là sinh viên ngành Kinh tế, nhưng sau thời gian việc với cộng đồng qua các tổ chức phi chính phủ, chị bắt đầu tìm thấy đam mê với ngành truyền thông, đặc biệt là truyền thông thay đổi hành vi (Social behavior change communication).

“Quá trình làm việc, tôi nhận ra cần có cách tiếp cận mới khi làm truyền thông để thuyết phục mọi người tin vào những thông điệp mà mình trao đi. Trong khi đó, những kiến thức của tôi còn rất hạn hẹp nên quyết định săn học bổng Chevening - học bổng được cấp bởi Chính phủ Anh”, Diệu Linh nói.

Ngoài việc xét thành tích học tập, học bổng Chevening còn hướng tới các bạn trẻ có tiềm năng, tố chất lãnh đạo,... Để giành được học bổng, theo Diệu Linh, đó không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là cả một quá trình.

Bộ hồ sơ của Diệu Linh thể hiện thành tích, giải thưởng và những công việc cô theo đuổi suốt 8 năm sau khi ra trường. Đặc biệt, trong bài luận, chị làm nổi bật con người mình qua 3 yếu tố: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng xây dựng mối quan hệ vì mục tiêu chung và mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.

Mẹ bỉm sữa đi du học: Từng bật khóc khi nghe câu hỏi 'không thương con à'? - 2

Diệu Linh (đứng thứ 5 từ trái sang) giành học bổng Chevening. (Ảnh: NVCC)

Cuối năm 2020, chị nhận được tin giành học bổng toàn phần du học Anh cho năm học 2021-2022. Thay vì vui mừng, chị lại lo lắng vì bị “vỡ kế hoạch”. “Nhận được 2 tin vui trong cùng một ngày: Giành được học bổng toàn phần du học và có bầu bé thứ 2. Hai tin vui đến cùng một lúc khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo”, Diệu Linh kể lại.

Sau khi bàn bạc và nhận được ủng hộ từ gia đình, Diệu Linh quyết định làm đơn xin hoãn học bổng 1 năm. Trong khoảng thời gian đó, chị cùng chồng sắp xếp lại công việc gia đình và chuẩn bị tài chính để chăm lo cho 2 con suốt khoảng thời gian chị đi du học.

Diệu Linh từng được một người bạn nhắn tin hỏi “Không thương con à?” khi biết tin chị sẽ lên đường sang Anh du học vào tháng 9/2022. Câu hỏi chỉ với 4 chữ ngắn gọn nhưng lại “sắc nhọn” khiến chị bật khóc. Bình tâm lại, chị nói người mẹ nào cũng thương con và nghĩ cho con nhiều nhất. Giây phút hạnh phúc nhất tđời chị là khi được yêu, được ôm các con.  Song vì ước mơ, chị sẽ "mượn" các con 1 năm. Chị tin rằng với những trải nghiệm tại nước Anh, chị sẽ có thể thảo luận cùng các con những góc nhìn rộng mở hơn, vượt qua những giới hạn, cho các con hiểu hơn về thế giới rộng lớn và đầy màu sắc.

"Khi biết cách biến ước mơ của mẹ thành hiện thực thì mẹ cũng có thể tự tin vun đắp những ước mơ của con. Làm mẹ của hai công chúa nhỏ, tôi muốn các con sau này không còn phải e dè về những định kiến về giới mà có thể sẽ tự tin làm điều mình muốn”, Diệu Linh nói. 

Mẹ bỉm sữa đi du học: Từng bật khóc khi nghe câu hỏi 'không thương con à'? - 3
Mẹ bỉm sữa đi du học: Từng bật khóc khi nghe câu hỏi 'không thương con à'? - 4

Diệu Linh cùng chồng và 2 con gái. (Ảnh: NVCC) 

Sang Anh du học được 2 tuần, Diệu Linh quen dần với cuộc sống và môi trường học tập tại Anh. Với chị, khó khăn lớn nhất là việc nhớ con mà không biết làm thế nào. Thời gian đầu, Sunhee giận mẹ, nói mẹ đi nhưng không cho con đi cùng, chị Linh phải kiên trì giải thích và trò chuyện cùng con hàng ngày, bây giờ, Sunhee đã hiểu và thông cảm cho mẹ.

Trong 18 tháng du học Anh, Diệu Linh đặt ra 3 mục tiêu: Hoàn thành tốt chương trình học, tìm kiếm cơ hội thực tập để có thêm kinh nghiệm, đi du lịch Châu Âu.

Nhận bằng thạc sỹ, chị sẽ về nước và tiếp tục theo đuổi công việc về việc hỗ trợ dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em.

HOÀI ANH
Bình luận
vtcnews.vn