Khán giả hài lòng với cái kết viên mãn của 'Thương ngày nắng về'

Sao ViệtThứ Năm, 04/08/2022 06:45:15 +07:00
(VTC News) -

Kết phim ''Thương ngày nắng về'' đã làm hài lòng mọi khán giả khi đem đến ''phép màu'' cho bà Nga, đưa bà trở về với gia đình sau khi cận kề cửa từ.

Tối 3/8, bộ phim Thương ngày nắng về đã khép lại ở tập 54 phần 2 với một cái kết tròn trịa, làm hài lòng khán giả truyền hình. Trước đó ở tập 53, chi tiết bà Nga (NSƯT Thanh Quý) nhập viện trong tình trạng nguy cấp khiến khán giả không khỏi lo lắng. Theo bản gốc Hàn Quốc Mother of mine (Con gái xinh đẹp của mẹ) phát sóng năm 2019, nhân vật của bà Nga có cái kết bi thương khi mắc ung thư và qua đời trong sự đau đớn, xót xa của ba cô con gái. 

Tuy nhiên ở bản Việt Thương ngày nắng về, biên kịch Thu Thuỷ cùng các thành viên trong nhóm đã quyết định đem đến một ''phép màu'' cho bà Nga. Trên trang cá nhân, nữ biên kịch bộc bạch: ''Làm kịch bản, có những khi ta sẽ đứng giữa những tiêu chí của nghề nghiệp với mong muốn khán giả, và với ước mong của chính bản thân mình. Nhưng lựa chọn, thì lại chỉ có một mà thôi. Và cuối cùng chúng mình có một cái kết: Một chút cổ tích, một chút phép màu, nhưng vẫn là cuộc sống được vận hành bởi những quy luật muôn đời, mà chúng ta chẳng cách nào ngoài đương đầu, và đi tới''. 

Trải qua cơn tai biến mạch máu não, cận kề giây phút sinh tử nhưng cuối cùng, bà Nga đã hồi sinh diệu kỳ nhờ tiếng khóc, tiếng gọi tha thiết của các con. Sau khi tỉnh lại, bà vẫn sống chung với căn bệnh mất trí nhớ, đôi khi nhận ra cái Khánh, cái Trang hay út ít Vân Vân nhưng có lúc lại quên đi tất cả giống như một đứa trẻ thơ. Nhưng trên hết, bà vẫn hiện diện, vẫn được đoàn tụ cùng con cháu. Đó thực sự là ''phép màu'', là ngày nắng về mà khán giả chờ đợi. 

Khán giả hài lòng với cái kết viên mãn của 'Thương ngày nắng về'  - 1

Bà Nga rạng rỡ trong ngày trọng đại của con gái. 

Ba cô con gái của bà Nga cũng đều có cái kết viên mãn. Khánh (Lan Phương) không quay về với Đức (Hồng Đăng) hay tiến đến với bác sĩ Minh (Trần Trung) nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc vì được ở bên hai con Sam (Bảo Linh) - So (Tuấn Phong) và tự chủ được cuộc sống. Đám cưới của Duy (Đình Tú) và Trang (Minh Huyền) đã diễn ra trong sự chứng kiến, chúc phúc của đông đủ các thành viên trong gia đình hai bên. Trang cũng được thăng chức làm Phó Tổng giám đốc của Hoàng Kim. Còn Vân (Ngọc Huyền) đã tổ chức thành công sự kiện ra mắt cuốn truyện mà cô đã ấp ủ trong một thời gian dài. 

Khán giả hài lòng với cái kết viên mãn của 'Thương ngày nắng về'  - 2

Đám cưới Duy - Trang

Khán giả hài lòng với cái kết viên mãn của 'Thương ngày nắng về'  - 3

Gia đình dự sự kiện ra mắt truyện của Vân. 

Mộng Mơ (Huyền Trang) âm thầm đi làm xét nghiệm và cuối cùng yên tâm hơn khi biết được bé Sâu chính là máu mủ của cậu Vượng (Bá Anh). Nhận được tin này, cậu Vượng càng thêm hạnh phúc. Kết phim, các thành viên cùng tề tựu để chụp bức ảnh gia đình. Chỉ có điều khiến khán giả tiếc nuối là đến cuối cùng, Đức "xoăn" vẫn không thể có mặt để đoàn tụ cùng gia đình Thương ngày nắng về. 

Khán giả hài lòng với cái kết viên mãn của 'Thương ngày nắng về'  - 4

Khoảnh khắc đẹp nhất của ''Thương ngày nắng về. 

Trải qua sự gián đoạn vì dịch bệnh, hành trình của Thương ngày nắng về đã khép lại sau hơn một năm đồng hành với khán giả. Các diễn viên đã có 13 tháng cùng khóc, cùng cười với nhân vật, coi nhau như những người thân trong gia đình để tạo nên những thước phim chân thực, hấp dẫn nhất. Sau mỗi tập phim lên sóng, nhiều khán giả chia sẻ họ biết yêu thương mẹ, dành sự quan tâm đối với gia đình mình nhiều hơn. 

''Một bộ phim quá nhiều nước mắt''; ''Rất tuyệt vời, một bộ phim về tình cảm gia đình đầy yêu thương, đầy ấm áp. Cảm ơn thật nhiều cả ê kíp làm phim, cảm ơn tất cả các diễn viên đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình'';''Mưa sẽ ít đi, kết phim tràn ngập ánh nắng, lắng lại bao cảm xúc. Xin chúc mừng và gửi lời cảm ơn 'Thương ngày nắng về'; ''Bộ phim hay nhất của năm''; ''Vậy là từ nay bỏ trống khoảng thời gian xem phim vào mỗi tối thứ 2, 3, 4. Không còn những mong ngóng, chờ đợi, hồi hộp, đủ mọi cảm xúc đan xen. Cảm giác không phải xem một bộ phim mà giống như đang xem một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình. Nhớ rất nhiều hình ảnh gia đình nhà nắng''... - là những bình luận của khán giả.  

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn