150 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở TP.HCM được nhận học bổng

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 19/07/2022 15:26:00 +07:00
(VTC News) -

150 suất học bổng “Cùng em vượt khó đến trường” đã được trao tận tay các em học sinh nghèo, hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Không may mắc bệnh bại não bẩm sinh ngay khi chào đời, mặc dù có thể nhận thức được mọi thứ nhưng Nguyễn Thành Nam (học sinh lớp 9A14, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Thủ Đức) hoàn toàn không có khả năng vận động. Mọi sinh hoạt, đi lại của em đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn điện cùng sự giúp đỡ của người thân, bạn bè.

150 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở TP.HCM được nhận học bổng - 1

Thành Nam cùng mẹ tham dự buổi lễ trao học bổng. (Ảnh: Kim Hồng)

Bố bỏ đi từ khi còn nhỏ, Nam hiện sống với mẹ và ông bà ngoại tại TP Thủ Đức. Bà ngoại ngoài 70 tuổi mắc bệnh Alzheimer nên ông ngoại phải ở nhà chăm sóc hai bà cháu. Cứ vậy, gánh nặng kinh tế gia đình chất chồng lên đôi vai của chị Nguyễn Thị Kiều (46 tuổi) - mẹ của Nam. Vì cũng mang trong mình căn bệnh tim nên hơn chục năm qua, chị Kiều chỉ có thể gắn bó với công việc may mặc cho một công ty gần nhà.

Chị Kiều chia sẻ, tuy gặp vấn đề về thể chất nhưng bù lại trí não của Nam vẫn phát triển bình thường. Khi hơn 5 tuổi, Nam xin mẹ cho đi học. Thấy con bộc lộ sự ham học và mong muốn được đến trường, chị Kiều tự nhủ phải quyết tâm, cố gắng cùng con bước tiếp trên hành trình theo đuổi tri thức. Lên 6 tuổi, Nam được tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Thời gian đầu, chị Kiều cùng ông ngoại thay phiên nhau đưa đón Nam tới trường. Đến năm lớp 9, Nam xin mẹ cho phép mình tự đến trường bằng xe lăn điện. “Nhà cách trường gần 3 cây số nên em tranh thủ dậy sớm từ 5h để kịp chuẩn bị, 6h em bắt đầu ra khỏi nhà, đi xe lăn điện khoảng hơn 30 phút thì đến trường”, Nam chia sẻ. 

Chẳng thể kể hết những khó khăn trên con đường theo đuổi tri thức, hòa nhập với trường lớp của cậu học trò nhỏ, thế nhưng dù vất vả, Nam vẫn chăm chỉ đi học, quyết không vắng hay trễ buổi học nào. Không chỉ vậy, Nam còn là một học sinh ngoan, hòa đồng và nghị lực trong mắt thầy cô, bạn bè.

Suốt 9 năm học, em đều đạt được danh hiệu học sinh giỏi, cậu học trò nhỏ cũng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi Văn hay, chữ tốt do trường, địa phương tổ chức.

Khi được hỏi về mơ ước của mình, Nam nói khẽ: “Em hy vọng có thể theo đuổi ngành Công nghệ thông tin trong tương lai. Mong rằng với kiến thức mà mình được học, em sẽ có thể giúp đỡ mẹ, lan tỏa niềm cảm hứng đến với nhiều bạn còn mặc cảm, tự ti với khiếm khuyết của mình”.

150 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở TP.HCM được nhận học bổng - 2

150 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM nhận học bổng “Cùng em vượt khó đến trường”. (Ảnh: Kim Hồng)

Thành Nam là một trong số 150 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bệnh tật hay mồ côi, có người thân mất vì COVID-19... vươn lên học giỏi trên địa bàn TP.HCM được trao tặng học bổng từ chương trình “Cùng em vượt khó đến trường”. 

Như trường hợp của em Hồ Thiên Lộc, học sinh lớp 8A9, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình. Ba mẹ của Lộc hiện đã lớn tuổi, mẹ lại đau ốm liên tục nên thu nhập chính trong nhà đều dựa vào đồng lương ít ỏi từ nghề phụ giúp cha xứ của bố.  

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Lộc luôn cố gắng học tập và tranh thủ làm mọi việc trong nhà. Ở trường, em cũng là lớp trưởng được thầy cô, bạn bè quý mến vì sự lễ phép, hòa đồng và chăm chỉ. Nhiều năm liền, Lộc đạt được danh hiệu học sinh giỏi đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường lớp. 

“Vợ tôi thì đau ốm, tôi cũng đi làm liên tục nên không chỉ dạy con tận tình được. Từ lúc cấp 1, Lộc đã tự giác học hành mà không cần tôi phải nhắc nhở. Nhìn những thành tích học tập của con, tôi vui và tự hào lắm”, ông Năm - bố của Lộc chia sẻ.

Ngày 19/7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp cùng Đảng ủy khối cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Thương mại - Sản xuất - Trồng trọt Tân Tân tổ chức lễ trao học bổng “Cùng em vượt khó đến trường”. 

Chương trình trao tặng 150 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho 150 em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

Kim Hồng
Bình luận
vtcnews.vn