Xúc động cảnh CSGT Hà Nội phơi mình dưới nắng đổ lửa

Thời sựThứ Sáu, 29/05/2015 06:00:00 +07:00

Tại các điểm nút giao thông - cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, bất chấp cái nắng như đổ lửa, các chiến sĩ CSGT vẫn miệt mài bám đường, thực hiện công việc phân luồng

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang như trong một chảo lửa khổng lồ, cái nóng bỏng rát khiến cho ai nấy cũng muốn nhanh chóng tìm đến nơi có bóng râm để tránh nắng.

Những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang như trong một chảo lửa khổng lồ, cái nóng bỏng rát khiến cho ai nấy cũng muốn nhanh chóng tìm đến nơi có bóng râm để tránh nắng.

Trong cái nắng nóng hầm hập như đổ lửa ấy, các chiến sỹ CSGT của TP Hà Nội vẫn miệt mài với công việc.

Trong cái nắng nóng hầm hập như đổ lửa ấy, các chiến sỹ CSGT của TP Hà Nội vẫn miệt mài với công việc.

15 giờ chiều ngày 29/5, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 45 độ C, tại chốt CSGT ở chân cầu Vĩnh Tuy vẫn không thể vắng bóng lực lượng CSGT.

15 giờ chiều ngày 29/5, nhiệt độ ngoài trời có khi lên tới 45 độ C, tại chốt CSGT ở chân cầu Vĩnh Tuy vẫn không thể vắng bóng lực lượng CSGT.

Thiếu úy Trần Đức Thắng, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội chia sẻ: ‘Nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng làm việc và điều tiết giao thông vì đây là cửa ngõ phía bắc của Thủ đô, lưu lượng giao thông rất lớn, chỉ một chút lơ là cũng có thể gây ra ùn tắc ngay.’

Thiếu úy Trần Đức Thắng, Đội CSGT số 5 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội chia sẻ: ‘Nắng nóng nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng làm việc và điều tiết giao thông vì đây là cửa ngõ phía bắc của Thủ đô, lưu lượng giao thông rất lớn, chỉ một chút lơ là cũng có thể gây ra ùn tắc ngay.’

Do vậy lực lượng CSGT đứng chốt làm nhiệm vụ rất vất vả, hầu như không có phút nào nghỉ ngơi.

Do vậy lực lượng CSGT đứng chốt làm nhiệm vụ rất vất vả, hầu như không có phút nào nghỉ ngơi.

Thiếu úy Lưu Văn Uy vã mồ hồi dưới cái nắng oi bức của mùa hè.

Thiếu úy Lưu Văn Uy vã mồ hồi dưới cái nắng oi bức của mùa hè.

Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang – Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội căng mình điều tiết giao thông dưới cái nắng như thiêu đốt.

Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang – Đội CSGT số 1 – Phòng CSGT đường sắt – đường bộ Công an TP Hà Nội căng mình điều tiết giao thông dưới cái nắng như thiêu đốt.

Gạt vội những giọt mồ hôi lăn trên mặt, Thượng úy Giang chia sẻ: ‘Nhiều lúc mùi khói, mùi xăng hòa với bụi và hơi nóng từ mặt đường bốc lên đến ngạt thở nhưng đã là nhiệm vụ thì mình không chỉ hoàn thành mà còn cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được giao.’

Gạt vội những giọt mồ hôi lăn trên mặt, Thượng úy Giang chia sẻ: ‘Nhiều lúc mùi khói, mùi xăng hòa với bụi và hơi nóng từ mặt đường bốc lên đến ngạt thở nhưng đã là nhiệm vụ thì mình không chỉ hoàn thành mà còn cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi được giao.’

Tại chốt CSGT đầu cầu Chương Dương, trung úy Trần Ngọc Long cho biết: Thời điểm từ 9 giờ sáng trở đi, lượng người tham gia giao thông không ngừng tăng. Đây cũng là thời điểm nắng nóng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, không khí ngoài đường vô cùng oi bức.

Tại chốt CSGT đầu cầu Chương Dương, trung úy Trần Ngọc Long cho biết: Thời điểm từ 9 giờ sáng trở đi, lượng người tham gia giao thông không ngừng tăng. Đây cũng là thời điểm nắng nóng bắt đầu trở nên gay gắt hơn, không khí ngoài đường vô cùng oi bức.

Những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm vai áo và khuôn mặt của các chiến sỹ CSGT.

Những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm vai áo và khuôn mặt của các chiến sỹ CSGT.

Cuối giờ chiều, khi dòng người hối hả trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì các chiến sỹ CSGT vẫn phải miệt mài đứng chốt phân luồng, đảm bảo cho giao thông được thông suốt tại các điểm nóng, các cửa ngõ thủ đô. (Ảnh: Việt Linh)

Cuối giờ chiều, khi dòng người hối hả trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì các chiến sỹ CSGT vẫn phải miệt mài đứng chốt phân luồng, đảm bảo cho giao thông được thông suốt tại các điểm nóng, các cửa ngõ thủ đô. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn