Xúc động bé mầm non ‘Kính chào Đại tướng’

Thời sựThứ Sáu, 11/10/2013 11:10:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy các bé mầm non hô to: “Kính chào Đại tướng” và vẫy tay chào ông trên màn hình.

(VTC News) – Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy các bé mầm non hô to: “Kính chào Đại tướng” và vẫy tay chào ông trên màn hình.

Sáng nay (11/10), cô và trò trường mầm non Thần Đồng (Bright School) đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cô trò của ngôi trường này đã cùng nhau xem lại những hình ảnh về Đại tướng. Các cô cũng đã kể cho các con nghe nhiều câu chuyện về ông.

Sáng nay (11/10), cô và trò trường mầm non Thần Đồng (Bright School) đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sáng nay (11/10), cô và trò trường mầm non Thần Đồng (Bright School) đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 

Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, bà Chương Hồng Lê – Hiệu trưởng của trường nói: “Hôm nay, ngày học cuối cùng trong tuần, trước ngày Quốc tang trên cả nước và từ biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an táng tại quê hương, trường Bright School đã tổ chức Lễ tưởng niệm Đại tướng.

Với các bé ở trường, đây là lần đầu tiên cô trò cùng đứng dưới cờ Tổ quốc vì một sự kiện buồn. Các con đều biết, những ngày qua, gia đình, các cô đều hết sức đau buồn trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mất.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người học trò giỏi nhất của Bác Hồ, là người góp công sức để thành lập nước Việt Nam ngày nay. Cùng với Bác Hồ và nhiều người dân, Đại tướng đã đánh thắng nhiều quân giặc xấu, mang lại cho cô trò ta cuộc sống như ngày hôm nay.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một anh hùng! Cô mong các con sẽ mãi nhớ Bác Hồ, nhớ Đại tướng”.

Sau nhiều phút ồn ào, khi thấy các bậc phụ huynh rơi lệ khóc thương Đại tướng, các bé đã im lặng, cùng nhìn lên cờ, đồng thanh hô to: “Kính chào Đại tướng” rồi vẫy tay chào ông.

Khoảnh khắc thiêng liêng ấy khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Cô trò của ngôi trường này đã cùng nhau xem lại những hình ảnh về Đại tướng. Các cô cũng đã kể cho các con nghe nhiều câu chuyện về ông.
Cô trò của ngôi trường này đã cùng nhau xem lại những hình ảnh về Đại tướng. Các cô cũng đã kể cho các con nghe nhiều câu chuyện về ông.
 

12h trưa nay, cờ Tổ quốc đeo thêm vành khăn tang được kéo lên ở Ba Đình, đánh dấu thời khắc bắt đầu Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Theo ghi nhận của chúng tôi, đêm qua, hàng nghìn người đã bật khóc nức nở trong ân hận, tiếc nuối vì đã không thể đến sớm hơn để viếng Đại tướng.

Ngày mai (12/10), lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu được tổ chức ở Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn