Xót thương ngóng tìm bé gái chết đuối sông Sài Gòn

Thời sựThứ Hai, 03/12/2012 07:40:00 +07:00

(VTC News) - Đi chơi cùng nhóm bạn, bé gái không may bị rơi xuống sông sâu trôi mất tích.

(VTC News) - Đi chơi cùng nhóm bạn, bé gái không may bị rơi xuống sông sâu trôi mất tích.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 2/12 khu vực cầu Kinh Thanh Đa giáp ranh hai phường 25 và 26 quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hiện trường vụ bé 12 tuổi trượt chân chết đuối 

Thông tin ban đầu vào khoảng hơn 11 giờ nhóm trẻ gồm hai trai và một gái rủ nhau đến chơi tại khu vực cầu Kinh.


Trong khi đang chơi đùa thì bé gái bị trượt chân té ngã. Phát hiện thấy bạn bị trượt ngã hai bé trai còn lại nhảy xuống cứu, tuy nhiên cả ba cùng bị dòng nước nhấn chìm.

Liền sau đó nhiều công nhân đang thi công tại công trình cầu Kinh phát hiện vội vàng lao tới nhảy xuống cứu thì vớt được hai bé trai, riêng bé gái bị vường vào một ụ phao giữa dòng và bị dòng nước cuốn xa.

Nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ thành phố đã điều động nhiều người nhái đến hiện trường để lặn sâu tìm kiếm thi thể cháu bé bị mất tích.

Nhận được hung tin bà ngoại cháu bé tìm đến hiện trường khóc thảm thiết và liên tục gọi tên cháu khiến ai chứng kiến vụ việc cũng rơi nước mắt.

Được biết, bé gái tên là Phạm Thị Bích Trâm (12 tuổi ngụ tại P.25 Q. Bình Thạnh) hiện đang là học sinh lớp 3 trường Ánh Sáng.


Hoàn cảnh gia đình rất éo le, cha mẹ bỏ nhau khi cháu chưa lọt lòng, do cuộc sống gia đình khó khăn bà ngoại và mẹ phải gửi Trâm vào học lớp 3 trường Ánh Sáng, trường dành cho trẻ em mồ côi, lang thang đường phố.


Theo bà ngoại cháu Trâm, thời gian gần đây Trâm bị bạn bè rủ rê chơi bơi lêu lổng và có ý định bỏ học đi bán vé số kiếm tiền.

Sau nhiều giờ nổ lực tìm kiếm đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể Trâm đưa lên một sà lan, tại vị trí trên nhánh sông Sài gòn cách cầu Kinh Thanh Đa (giáp ranh P. 25 và P.26 Q. Bình Thạnh TP.HCM) vài trăm mét.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

 

Bình luận
vtcnews.vn