Xe khách 4 lần bị giang hồ tấn công vì không vào ăn cơm

Pháp luậtThứ Ba, 15/03/2016 12:34:00 +07:00

Không đưa hành khách vào quán quen ăn cơm, xe khách 4 lần bị ném đá vỡ cửa kính, ném sơn che mất tầm nhìn.

Không đưa hành khách vào quán quen ăn cơm, xe khách 4 lần bị ném đá vỡ cửa kính, ném sơn che mất tầm nhìn.

Vào khoảng gần 8h tối qua (14/3) tại địa phận Km7 + 800, điểm giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn (Hà Nội) – Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách xảy ra trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, khiến 45 hành khách một phen hú vía khi bị 3 côn đồ tấn công bằng gạch đá và sơn.

Chiếc xe khách bị tấn công mang BKS 18B – 00746, được xác định của nhà xe Hồng Long, chuyên tuyến Hải Hậu - Nam Định - Bắc Hà - Lào Cai.
Do không vào quán Lộc Phát 8 ăn cơm, chiếc xe khách bị 3 côn đồ tấn công. Ảnh nhân vật cung cấp
Do không vào quán Lộc Phát 8 ăn cơm, chiếc xe khách bị 3 côn đồ tấn công. Ảnh nhân vật cung cấp 
Trả lời phóng viên, bà Vũ Thị Nhạn - chủ xe Hồng Long xác nhận, tối qua có xảy ra sực việc trên và hiện nay nhà xe chờ cơ quan chức năng đến làm việc.

Lái xe Nguyễn Thanh Phong cho biết: “Khi xe đang chạy với vận tốc khoảng 100 km/h thì xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy dùng gạch, sơn tấn công chiếc xe. Sau đó, 3 thanh niên phóng xe bỏ chạy về hướng Sóc Sơn - Hà Nội”.

"Sau khi bị ném, kính trước phía lái xe bị rạn vỡ, sơn bắn tung tóe che hết tầm nhìn khiến tài xế không kiểm soát được. Chiếc xe lao nhanh vào lề đường. Chúng tôi thoát chết trong gang tấc", hành khách Q kể lại sự việc.

Bà Nhạn bức xúc: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi điện báo cho công an huyện Sóc Sơn, nhưng họ lại bảo địa bàn đó thuộc công an thị xã Phúc Yên nên vẫn đang chờ phía Phúc Yên xuống điều tra, xác minh".

Chủ xe Hồng Long cho biết, nhà xe này đã hoạt động tuyến Nam Định - Lào Cai mấy chục năm nay, nhưng trước đây chưa từng gặp sự cố như vậy, chỉ khoảng hơn 1 tháng trở lại đây thì liên tục bị ném đá, ném sơn đến 4 lần tục.

Nói về nguyên nhân, bà Nhạn cho rằng: "Từ khi tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào đi vào hoạt động, nhà xe Hồng Long hay vào ăn cơm ở quán Lộc Phát số 8 (địa bàn huyện Sóc Sơn).

Tuy nhiên, thời gian gần đây, sau khi hành khách phản ánh về chất lượng phục vụ không tốt của quán này. Họ còn bảo, nếu vẫn vào ăn ở quán Lộc Phát số 8 thì sẽ không đi xe của chúng tôi nữa.

Sau đó, chúng tôi đã chuyển qua ăn cơm ở nhà hàng khác, thế là từ Tết đến nay, xe tôi bị ném đá, sơn đến nay là lần thứ 4".

Video: Rủ nhau ném đá xe khách cho vui
Nguồn: Báo Gia đình & Xã hội
Bình luận
vtcnews.vn