VN từ chiến tranh đến hoà bình dưới ống kính Nick Út

Thời sựThứ Sáu, 30/04/2010 06:53:00 +07:00

"Mỗi lần về Việt Nam tôi đều gửi hình ảnh mới của Việt Nam lên Facebook hàng ngày. Bạn bè báo chí và độc giả khắp nơi đều kêu là ảnh chụp Việt Nam đẹp quá trời"

Vừa gặp chúng tôi, Nick Út đã hồ hởi mở ngay laptop "khoe" những bức ảnh tươi rói ông vừa chụp cảnh đường phố Sài Gòn. "Nick Út là quê hương, Nick Út là Việt Nam, bạn bè tôi đều nói vậy. Ngày mai tôi sẽ đưa ảnh Việt Nam lên Facebook", Nick Út khoe.

Tấm ảnh cô bé Kim Phúc với giải thưởng  Pulitzer cao quý đã "đóng đinh" sự nghiệp và  tên tuổi Nick Út, như một biểu tượng khó quên về chiến tranh.

Nhưng nhiều năm nay, Nick Út vẫn quay về Việt Nam, và ống kính của ông đã ghi lại hình ảnh một đất nước Việt Nam hoà bình với những cảnh sinh hoạt đời thường bình dị.

Xin giới thiệu chùm ảnh của Nick Út "Từ chiến tranh đến hoà bình"

 Bức ảnh chụp bé gái Kim Phúc đang kêu khóc, thân thể bị cháy sém vì bom napalm trong một trận càn ở Trảng Bàng (Tây Ninh) năm 1973. 
Đứng bên cạnh Kim Phúc ngay Bức tường chiến tranh (Washington DC) tháng 4/2009. Hiện nay Kim Phúc sống ở Canada. 
Quảng Trị năm 1972, thành phố hoang tàn và đổ nát. 
Người phụ nữ trẻ ôm hai con ngồi trên đống đổ nát sau trận bom. 
Dân tỵ nạn chiến tranh rời khỏi Quảng Trị năm 1972. 
Đồng bào chạy nạn gần thành phố An Lộc. 
Nick Út trên đỉnh đồi Hamberger Hill trong những ngày làm PV chiến trường. 
Đường phố Sài Gòn những năm trước 1975. 
Nick Út cho hay, trước kia ông thuộc lòng Sài Gòn nhưng nay trở về, ông thường xuyên bị lạc giữa Sài Gòn. 
Theo Nick Út, bây giờ ở đâu trên Việt Nam ông cũng chụp được những bức ảnh đời sống lao động rất đẹp. 
Nhịp sống lao động của người dân tại một làng chài ở Phan Thiết. 
Điệu múa quạt ở Hồ Hoàn Kiếm 
Cảnh lao động của người dân ở Lộc Ninh. Nick Út tâm sự, "Trước kia tôi chụp cảnh chiến trường còn nay tôi muốn chụp thật nhiều những hình ảnh thanh bình của Việt Nam để những người bạn Việt Nam đang sống ở Mỹ chưa có dịp quay về nước được nhìn thấy". 
 
 
Minh hoạ bằng hình ảnh người dân bình thường. 

"Mỗi lần về Việt Nam tôi đều gửi hình ảnh mới của Việt Nam lên Facebook hàng ngày.
Bạn bè báo chí và độc giả khắp nơi đều kêu là ảnh chụp Việt Nam đẹp quá trời, họ rất thích".

"Vài năm tôi lại về Việt Nam một lần. Thỉnh thoảng vợ con tôi cũng về VN.
Vợ tôi người gốc Bắc, hai con tôi - một trai một gái - đã trưởng thành.
Một đứa là thạc sĩ, một đứa là sinh viên, từng về VN học đại học ở Hà Nội.

Đất nước mình phát triển, thay đổi quá nhiều, không chỉ tôi mà người VN nào cũng mừng.
Mỗi lần về VN tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi mong muốn khi nghỉ hưu sẽ về VN sống".

Theo TuanVietNam
Bình luận
vtcnews.vn