Những màn tra tấn rợn người ở nhà tù Phú Quốc

Thời sựChủ Nhật, 13/07/2014 06:10:00 +07:00

Không chỉ bị nhốt lom khom trong các chuồng cọp kẽm gai, lính Mỹ còn dùng đủ loại thủ đoạn để tra tấn các chiến sĩ cách mạng.

Không chỉ bị nhốt lom khom trong các chuồng cọp kẽm gai, lính Mỹ còn dùng đủ loại thủ đoạn để tra tấn các chiến sĩ cách mạng. Hình ảnh mô phỏng tại nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang).

nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Nhà tù Phú Quốc trên đảo cùng tên thuộc tỉnh Kiên Giang, cực Tây Nam Tổ quốc. Đây là nhà tù do Mỹ xây dựng với gần 500 nhà giam, giam giữ 40.000 tù nhân tính cả tù chính trị nhiều thời kỳ.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc có tất cả là 12 khu, được đánh số từ khu 1 đến khu 12. Riêng khu 13, 14 được xây dựng thêm vào cuối năm. Mỗi khu trại giam có khả năng chứa khoảng 3000 tù nhân.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Đây là một trong số những nhà giam đó, đã được phục dựng lại giống hệt thời chiến. Diện tích 100m2, giam giữ từ 70 đến 120 người, có lúc nhiều hơn. Nhà giam này ban đầu nền bằng đất tuy nhiên sau đó có nhiều cuộc vượt ngục của các tù binh nên Mỹ cho tráng nền xi măng, khung sắt, mái tôn nên mùa hè rất nóng còn mùa đông thì lạnh. Lúc đông người phải thay đổi nhau, người này nằm, người kia phải ngồi. 
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Trong thời gian tồn tại không đầy 6 năm (từ tháng 6/1967 đến 3/1973) trại giam tù binh Phú Quốc có hơn 4.000 người chết, hàng chục nghìn người bị thương tật tàn phế.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Thời đó, những hố chôn tập thể hàng nghìn người và những chiếc đinh 8 đến 12 phân còn găm ở xương đầu, ống chân, bàn chân, đầu gối, cánh tay… các hài cốt được tìm thấy.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Mỗi ngày địch phát cho tù binh một ca nước, hai nắm cơm nhỏ và muối hột. Trước mỗi bữa ăn, địch đánh tù binh mỗi người 5-10 gậy với lý do để máu lưu thông.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Giữa năm 1968, phong trào đấu tranh của tù binh lên cao, Mỹ - Nguỵ cho xây dựng các biệt giam 2,4,5,6, trong đó biệt giam B2 khủng khiếp và tàn ác nhất.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Bao bọc cho khu này là lớp vỉ sắt, trên phủ bạt, rất nóng và chật chội.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Rất nhiều hình thức tra tấn dã man được chúng áp dụng đối với tù binh. Từ hành động cho các chiến sĩ cách mạng vào bao tải để trên chảo đun than, ban đêm thỉnh thoảng chúng cho mang thùng nước xà phòng hay nước hoà bột tiêu, bột ớt vào tưới lên người tù binh nói là để cho “tỉnh giấc”.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Có lúc tàn ác tới mức dùng thanh gỗ đóng vào để bật hàm răng.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Dùng đèn pha công suất lớn rọi thẳng vào mắt gây mù lòa.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Đáng sợ hơn chúng tống tù nhân vào thùng phuy đầy nước, một tên ấn đầu xuống, một tên dùng vồ đập mạnh khiến các chiến sĩ bị sặc nước và vỡ tai đau đớn.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Máu me chảy đầy người các chiến sĩ sau khi bị chúng bắt cởi trần lộn trên thanh sắt đầy sắc nhọn.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Có tù nhân bị chúng trói, dùng ván gỗ và ốc vít để ép vào ngực hoặc ép giữa hai tấm ván dày để dùng vồ đập.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Đóng đinh dài hơn 10cm vào đầu gối và vai.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Dùng mồi lửa đốt hạ bộ.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Chôn sống tù nhân giữa trời nắng nóng.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Hình ảnh mô phỏng thời kỳ đó hàng nghìn chiến sĩ lần lượt chết gục trong trại giam vì không chịu nổi sự tra tấn của địch. 
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Cảnh đào hầm vượt ngục của các tù binh ở dưới hầm bên trong nhà tù.  
nhà tù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lính Mỹ, chiến sỹ cách mạng
Ở khu biệt giam diện tích chỉ dưới 30m2 nhưng khi cao điểm chúng giam tới 180 người. Các chiến sĩ cách mạng chỉ còn cách phải chia ra, nửa nằm, nửa ngồi, nằm nghiêng, co chân gác lên vai người trước, một số người thay nhau đứng lấy chỗ cho bạn tù nghỉ.  

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn