Mẹ góa con côi bệnh nặng thiếu tiền nửa đêm trốn viện

Thời sựChủ Nhật, 22/08/2010 07:16:00 +07:00

(VTC News) - Nghe số tiền quá lớn, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên hai mẹ con bà Nam lợi dụng lúc nửa đêm cùng nhau trốn khỏi bệnh viện.

(VTC News) - Bố mất, gia đình khó khăn, gánh nặng điều trị bệnh tim đè lên gia đình cháu Nguyễn Anh Tuấn, 13 tuổi với chi phí mổ tim lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn với gia cảnh hết sức đặc biệt. Chồng mất sớm, bà Nguyễn Thị Nam (55 tuổi, ở đội 1, thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tần tảo nuôi 6 đứa con trong chật vật khó khăn.

Tưởng chừng đói khổ chỉ "neo" gia đình bà Nam đến chừng ấy. Đâu ngờ, đã kiệt quệ nay bà lại càng quay quắt khi đứa con út bị bệnh tim, không có tiền cứu chữa. Khổ đau hơn khi bệnh của cháu càng lúc càng nặng, nếu không kịp thời cứu chữa ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng.

Tại Khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế, cháu Nguyễn Anh Tuấn nằm co quắp trên chiếc giường bệnh. Bên cạnh là người mẹ đang thắt ruột khi thấy con “chết dần, chết mòn”...

Tuấn tại bệnh viện TƯ Huế

Bà Nam nức nở: “Chồng tôi mất cách đây 10 năm vì tai nạn lao động. Tôi làm ruộng nuôi 6 đứa con đã khổ nay thằng Tuấn bị suy tim, hở van tim hai lá, muốn phẫu thuật cần số tiền lớn. Số tiền đó quá lớn chúng tôi không biết xoay đâu ra cả”.

Được biết trước đó, vào tháng 6/2010, cháu Tuấn đã điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội. ThS.BS Nguyễn Văn Mão, giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội đã ký nhận vào biên bản hội chẩn bệnh cho cháu Tuấn với số tiền chữa trị lên đến 160 triệu đồng.

Số tiền 160 triệu đồng chữa bệnh tim đang làm gia đình Tuấn rơi vào bế tắc

Nghe số tiền quá lớn, điều kiện kinh tế gia đình không cho phép nên hai mẹ con bà Nam lợi dụng lúc nửa đêm cùng nhau trốn khỏi bệnh viện, bắt xe về thẳng nhà phó thác bệnh tật cho số phận đưa đẩy.

Khi trở về nhà Tuấn lại tiếp tục bị hành bởi những cơn đau khủng khiếp, tức ngực, khó thở. Bà Nam lại tiếp tục vay mượn được 5 triệu đồng đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị. Héo mòn từng ngày vì thương con, bà Nam cũng đành lực vì chẳng biết kiếm đâu cho đủ số tiền để phẫu thuật thay được 2 van tim cho con. Bà chỉ biết ngày ngày rơi nước mắt cầu xin có một phép mầu nhiệm nào đó cứu giúp con mình khỏi lưỡi hái tử thần.

Cháu Tuấn đang rất cần phẫu thuật để đảm bảo sự sống và tiếp tục đến trường.Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để cứu giúp cháu Tuấn qua cơn nguy khó.Mọi tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Nam, đội 1, thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.


Trần Viết Long


Bình luận
vtcnews.vn