CSGT Hà Nội giúp đỡ bé trai 9 tuổi bị lạc trong lúc đi tìm bố

Thời sựThứ Ba, 21/06/2016 07:19:00 +07:00

Phát hiện một cháu bé 9 tuổi bị lạc khi đi tìm bố, đội CSGT số 14 đã giúp cháu bé liên lạc với người thân.

Vào lúc 17h chiều 20/6, tổ công tác do Thượng úy Hoàng Trung Phong làm tổ trưởng và Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đại úy Phạm Công Khanh (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, xử lý vi phạm tại nút giao Pháp Vân - Giải Phóng thì phát hiện một cháu bé bị lạc.

Thượng úy Phong nhanh chóng lại gần hỏi thăm và tìm hiểu thông tin về cháu bé. Cháu bé khóc và nói mình đang đi tìm bố.

Sau khi bình tĩnh hơn, cháu bé cho các biết tên là Thái Văn Đạt (SN 2007, trú tại Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội).

13487925_10201745412312952_1472244441_n

Cháu bé đã được đội CSGT số 14 bàn giao cho Công an phường Hoàng Liệt để đợi bố đến đón.

Đạt cho biết thêm, hiện tại cháu đang ở cùng mẹ, do bố và mẹ mỗi người ở một nơi nên cháu đã đi tìm bố.

Khi đi cháu có đeo ba lô, mang theo một chiếc điện thoại của mẹ. Sau khi xem xét chiếc máy điện thoại, các chiến sỹ của tổ công tác đã tìm được số điện thoại của bố cháu bé.

Ngay sau đó, Thượng úy Phong đã gọi điện cho bố cháu bé và thông báo sự việc. Người bố cho biết hiện mình đang sống ở trong Hà Tĩnh.

Video: CSGT Hà Nội giúp bé trai bị lạc tìm được mẹ

Khi nghe được tin con trai bỏ đi tìm mình, người bố rất lo lắng và mong cơ quan chức năng giúp giữ cháu để anh lập tức ra Hà Nội gặp đưa cháu về nhà cho mẹ.

Hiện CSGT đội số 14 đã bàn giao cháu Đạt cho Công an phường Hoàng Liệt để đợi bố cháu đến nhận con. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng mong muốn gia đình cháu tại Hà Nội có thể biết tin để đến đưa cháu về.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn