An Giang: Xuất hiện rắn khổng lồ ở Bảy Núi (?)

Thời sựThứ Ba, 14/09/2010 07:07:00 +07:00

Gần đây nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến khu vực núi Phú Cường thuộc vùng Bảy Núi (An Giang) để xem “con rắn khổng lồ” mà ông Trần Quốc Diệp quả quyết là có.

Nguyên trưởng khóm Xuân Hiệp khẳng định mình gặp rắn khổng lồ nặng cỡ 400-500 kg.

Gần đây nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến khu vực núi Phú Cường thuộc vùng Bảy Núi (An Giang) để xem “con rắn khổng lồ” mà ông Trần Quốc Diệp (ngụ Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên) quả quyết tận mắt nhìn thấy. Hiện có hai luồng dư luận trái chiều trong chuyện này. Một bên cho rằng ở Bảy Núi vẫn còn rắn bự, còn bên kia lại nói rắn bự thì có nhưng không to như ông Diệp diễn tả. Vì thế có hay không có rắn khổng lồ còn là một bí ẩn.

Ông Diệp bên cạnh cái hang nghi có rắn khổng lồ ẩn nấp 

Rắn to bằng con bò

Ngày 12/9, chúng tôi đến nhà ông Diệp nằm dưới chân núi Phú Cường. Không chút ngần ngại, ông kể: “Hôm đó là ngày 8-9, khoảng 12 giờ, chỉ còn một mình tôi ở nhà. Vừa ăn cơm xong, tôi lấy cái võng mắc vào hai cây tre trước nhà, bên cạnh cái hầm cạn định ngủ trưa.

Chợt tôi nhìn sang bụi tre cạnh bờ hầm thấy có cái gì đó chiếu lấp lánh. Tôi liền đến coi thì thấy một con rắn lớn kinh khủng. Nó bò từ trên bụi tre xuống mé hầm và thò đầu ra uống nước”.

Ông Diệp nói lúc đó ông lặng người, không dám thở mạnh, con rắn thè lưỡi uống khoảng ba ngụm nước thì ngước cổ lên nhìn sang phía ông. Ông hoảng hốt bỏ chạy thì con rắn bò theo. Khi ông dừng lại thì rắn cũng dừng lại. Ông chạy gần cửa nhà ngoái lại nhìn thấy con rắn chui vào bụi cây um tùm rồi mất hút.

Ông Diệp diễn tả: “Con rắn dài khoảng 10 m và bự bằng cái thùng bê. Đôi mắt nó đỏ lòm lớn bằng cái chén. Trên đầu và lưng con rắn màu đen mun, dưới lườn bụng có khoang trắng giống như rắn hổ mang. Đây là lần đầu tiên tôi gặp rắn lớn như vậy. Lúc đó tôi sợ muốn xỉu nhưng ráng chạy, tới nay còn chưa kịp tỉnh hồn”. Theo ông Diệp thì con rắn nặng khoảng 400-500 kg, nặng hơn một con bò.

Thực hư vẫn chưa rõ

Chuyện vùng Bảy Núi, An Giang còn loài rắn khổng lồ khiến nhiều người nghi ngại về lời kể của ông Diệp. Ông Diệp nói thấy nó xuất hiện rồi biến mất. Do quá hoảng sợ nên ông không dám theo dõi coi rắn bò về đâu, vào hang hay bò ngược lên núi Phú Cường.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, đa phần người dân địa phương đều cho rằng chuyện khó tin. Tuy nhiên, ông Diệp là người xưa nay chưa từng nói quá, nói dóc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Diệp nguyên là trưởng khóm Xuân Hiệp từ năm 1998 đến năm 2008 và đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ khóm. Gia đình ông không khó khăn về kinh tế, ông là người có uy tín trong xóm, thương người nghèo và hết lòng giúp đỡ mọi người. Nhiều người nhận xét ông Diệp không cố tình bịa chuyện gặp rắn khổng lồ để thu hút khách, trục lợi.

Về sự việc này, ông Lê Thành Công, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, cho biết: “Tôi rất nghi ngờ về chuyện ông Diệp gặp rắn khổng lồ. Tôi yêu cầu anh em đến hiện trường xác minh thì không phát hiện dấu hiệu gì chứng tỏ rắn khổng lồ xuất hiện. Tôi biết ở Bảy Núi rắn còn khá nhiều. Tuy nhiên, con rắn lớn cỡ bốn, năm chục ký thì có thể còn. Chứ rắn lớn như ông Diệp kể thì ở đây làm gì có”.

Theo Pháp luật TPHCM

Bình luận
vtcnews.vn