Quang Tùng: Ở tuyển Pháp, đừng ai nghĩ mình là Zidane

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 06:18:00 +07:00

(VTC News) - “Các cầu thủ Pháp đừng nghĩ sẽ thành Zidane thứ 2. Họ nên nghĩ cách phát huy tối đa những gì mình có cho đội bóng” - BLV Quang Tùng chia sẻ.

(VTC News) - Bên lề chương trình Gala “Chào World Cup 2010”, Phóng viên Báo điện tử VTC News đã có một cuộc trò chuyện với BLV Quang Tùng về 2 trận mở màn của Vòng chung kết World Cup 2010 và nhận được từ anh những nhận định thú vị.

Gala “Chào World Cup 2010” do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức diễn ra từ 20h tới 22h tối 10/4, một ngày trước lễ khai mạc World Cup 2010. Ngay sau đó, vào lúc 23h, chương trình trực tiếp “Toàn cảnh World Cup” lại bắt đầu. Tranh thủ quãng nghĩ “giữa hiệp”, BLV Ngô Quang Tùng dù rất bận rộn với công việc chỉ đạo nội dung nhưng cũng kịp dành thời gian trả lời phỏng vấn. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa anh và Thể thao VTC News.

- PV: Ngày mai, Pháp sẽ mở đầu chiến dịch World Cup với đối thủ Uruguay. Trước trận đấu này, đã có nhiều thông tin cho rằng nội bộ tuyển Pháp đã chia rẽ sâu sắc sau khi HLV Raymond Domenech tuyên bố gạt bỏ Henry và Diaby khỏi sơ đồ xuất phát trận mở màn. Anh đánh giá thế nào về tính xác thực của thông tin này, và giả sử thông tin Domenech quyết định loại Henry, Diaby là có thật, thì đó có phải một quyết định sai lầm, nhất là với một đội trưởng như Henry?

Henry không có phong độ cao trước khi bước vào World Cup. (Ảnh: Getty Images)

-  BLV Quang Tùng: Thực ra thì lúc này, Henry và Diaby không phải là những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí nào đó trên sân, hơn nữa, đội tuyển Pháp có thừa những lựa chọn. Hiện nay, Henry và Diaby đều không ở đỉnh cao phong độ. Do đó, quyết định loại bỏ bộ đôi này không có gì bất ngờ, nhất là với HLV Domenech, một người khá nổi tiếng với những quyết định kỳ cục. Có chăng, thông tin rò rỉ này chỉ cho thấy nội bộ đội tuyển Pháp không được tốt.

Tuy nhiên, ngày nay, các HLV có khá nhiều chiêu độc trước mỗi trận đấu. Càng tung được nhiều hỏa mù, họ càng có lợi khi bước vào các trận đánh thực sự. Chính vì vậy, việc có hay không có Henry và Diaby thì chúng ta còn phải chờ đến giờ bóng lăn, và việc ĐT Pháp có bất ổn nội bộ hay không, chúng ta cũng phải chờ trận đấu diễn ra mới đánh giá được.

-  Giả sử Domenech loại Henry, ai sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn cho tuyển Pháp? Là Anelka hay Gignac, hay 2 cầu thủ này sẽ đá cặp trên hàng công Les Bleus?

-  Tôi nghĩ Anelka là người phù hợp hơn cả, cho dù anh ta không phải là người hiệu quả nhất khi đá cắm. Ở Chelsea, cả mùa vừa qua, anh thường có xu hướng đá lùi hoặc dạt biên, nhường vị trí trung phong cho Drogba, tuy nhiên, với một niềm tin ở ĐT Pháp thì mọi chuyện đều có thể và câu trả lời còn ở phía trước.

-  Anh có đánh giá cao Gignac, một cầu thủ trẻ đã chơi khá hay 2 mùa vừa qua trong màu áo Toulouse?

-  Tất cả các phương án chiến thuật của ĐT Pháp đều có thể phát huy tác dụng, nhưng với một giải đấu tầm cỡ World Cup, khả năng để một cầu thủ mới toanh tỏa sáng luôn là 50/50.

-  Sự bất ổn ở ĐT Pháp, theo anh có phải là một truyền thống của đội bóng này hay không? Bởi từ trước thời Domenech, dưới triều đại Jacques Santini ở EURO 2004, nội bộ tuyển Pháp đã nổ ra tranh chấp khi Vieira tranh băng đội trưởng với Zidane. Còn cách đây 2 năm, tại EURO 2008, người ta thấy Nasri và Gallas kèn cựa nhau một chỗ ngồi trên xe bus? Và sự bất ổn này có ảnh hưởng tới sự gắn kết trong lối chơi của ĐT Pháp trên sân hay không?

-  Thực ra, đội bóng nào cũng đều có thể có bất ổn. Hơn nữa, những điều ta chỉ ra ở đây có thể chỉ là kết quả của các cơ quan truyền thông. Tôi nghĩ người ta đã phóng đại sự việc, bởi một đội bóng có quá nhiều vấn đề không thể đi tới trận Chung kết World Cup 2006. Ở thời điểm nào đó, khi các cầu thủ hiểu được nhiệm vụ của mình là gì và sức mạnh của đội bóng đến từ đâu. Tất nhiên, mọi đội bóng muốn tiến xa đều cần những ngôi sao tỏa sáng như Zidane của năm 2006. Tuy nhiên, trên hết, sức mạnh của đội bóng vẫn phải là một sự gắn kết trong tập thể.

-  Nói đến Zidane năm 2006. Anh nghĩ năm nay, ai sẽ thay thế Zidane trong vai trò một nhạc trưởng, một thủ lĩnh trong lối chơi của tuyển Pháp?

BLV Quang Tùng tin vào sự tỏa sáng của Franck Ribery. (Ảnh: Getty Images)

-  Thực ra, trong bối cảnh hiện nay, để một cầu thủ có đủ tầm để thay thế Zidane là điều gần như không thể, bởi Zidane hội đủ mọi yếu tố: trình độ, cá tính, nhân cách… để hình thành lên một cầu thủ vĩ đại. Trong nhiều năm nữa thì cũng rất ít người có thể so sánh được với Zidane, kể cả các bậc tiền bối, những người đã được gọi là “vĩ đại”.

Các cầu thủ ngày hôm nay của ĐT Pháp đừng nên nghĩ tới việc mình sẽ trở thành Zidane thứ 2, điều đó là không thể. Thay vào đó, họ nên nghĩ cách phát huy tối đa những gì mình có để cống hiến cho đội bóng. Có thể vai trò nhạc trưởng sẽ được chuyển cho Ribery, nhưng để Ribery trở thành Zidane mới là điều không thể.

-  Mùa giải vừa qua, Ribery không có phong độ cao trong màu áo Bayern Munich. Có phải là sai lầm hay không nếu trao niềm tin cho Ribery?

-  Đúng là Ribery không chơi thực sự tốt trong mùa giải qua, nhưng cần phải nói, anh ta đã chơi giai đoạn đầu mùa bóng mà không tập trung lắm trước những lời mời của Real Madrid. Hơn nữa, Robben vừa có một mùa giải quá xuất sắc, làm lu mờ tất cả các cầu thủ khác và những nỗ lực của Ribery đã bị chìm lấp trong ánh hào quang của cầu thủ người Hà Lan. Tuy nhiên, khi về với đội tuyển Pháp, tôi tin Ribery có thể làm nên chuyện.

-  Năm 2002, Pháp và Uruguay cũng cùng chung một bảng, kết quả, cả 2 nhà vô địch thế giới đều bị loại bởi 2 đối thủ được đánh giá thấp hơn là Senegal và Đan Mạch. Anh có nghĩ, kịch bản năm nay sẽ lặp lại?

“Khả năng thành công của những tân binh như Yoann Gourcuff (trái) hay Andre Pierre Gignac (phải) chỉ là 50/50”. (Ảnh: AP)

-  Hoàn toàn có thể. Với một đội tuyển Pháp có quá nhiều bí ẩn, mọi điều đều có thể xảy ra. Năm 1998, họ vô địch, 4 năm sau, họ về nước sau vòng bảng mà không ghi nổi một bàn. Năm 2006, họ vào Chung kết và chỉ thua trên chấm phạt đền thì năm nay, mọi điều đều có thể xảy ra. Pháp có thể sẽ lại vào chơi Chung kết, nhưng cũng hoàn toàn có thể ra về ngay sau vòng bảng.

So với 4 năm trước, ĐT Pháp có những sự bổ sung không đáng kể, vẫn là những trụ cột năm 2006 kết hợp với một vài tân binh không để lại quá nhiều ấn tượng, chuyện họ bị loại sớm cũng không phải quá bất ngờ. Còn Uruguay vốn dĩ không phải một đội bóng mạnh, nhất là khi Diego Forlan chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

-  Anh dự đoán thế nào về kết quả trận đấu này? Pháp sẽ thắng chứ?

-  Tôi nghiêng một chút về Pháp nhưng nếu không có được sự sắc bén cần thiết, nhiều khả năng họ sẽ chỉ có một trận hòa.

Nguyễn Đỉnh (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn