Từ Nam Phi: Tôi "vồ trượt" Messi, Maradona!

Thể thaoThứ Năm, 03/06/2010 06:29:00 +07:00

(VTC News) - “Một hàng, hai hàng”, tôi đưa mắt nhìn và nhẩm đếm trong đầu trước khi đứng khựng lại cách hàng rào an ninh thứ nhất một khoảng gần...

LTS: World Cup 2010 đang đến rất gần. Kể từ lúc này, bên cạnh những thông tin nóng hổi về việc tập trung của các ĐT tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, những trận "so găng" khởi động trước giải đấu... VTC News tiếp tục đăng tải những bức "Thư Nam Phi" do một nhóm bạn trẻ người Việt năng động và nhiệt tình đang học tập, công tác ở nước bạn gửi về. Qua những bức thư này, chúng ta sẽ được "khám phá" thêm nhiều điều mới mẻ về đất nước và con người Nam Phi, về World Cup 2010, về không khí sôi động khi con người từ mọi nơi trên Trái Đất đổ dồn về đây, những câu chuyện thú vị mà chỉ có ở VTC News...

Bài 3: Tôi "vồ trượt" Messi, Maradona!

“Một hàng, hai hàng”, tôi đưa mắt nhìn và nhẩm đếm trong đầu trước khi đứng khựng lại cách hàng rào an ninh thứ nhất một khoảng gần.

Đó là những nhân viên anh ninh gồm cảnh sát, bảo vệ, tình nguyện viên World Cup đang đứng giăng ngang chặn đứng lối vào High Performance Centre, trên đường South thuộc khuôn viên trường ĐH Pretoria. Phía sau hàng rào an ninh này, trên mặt cỏ của High Performance Centre có lẽ những Messi, Milito, Tevez, Veron, Mascherano,… đang bắt đầu bài tập khởi động dưới sự điều khiển của “Cậu bé vàng” Maradona. Tôi cảm thấy điều đó!

High Performance Centre lên đèn cho ĐT Argentina tập. (Ảnh: Đức Trung)

Đang mải suy nghĩ, tôi đã bị một nhân viên an ninh tiến tới nhắc nhở. “Hãy rời đây, hôm nay chưa phải lúc” - Anh ta ra lệnh. Không có bất cứ cơ hội nào để tôi và nhiều người yêu mến ĐT Argentina, có thể tiến gần các ngôi sao bằng da bằng thịt.

Khác với tôi, Jo - Nhân viên phục vụ ĐT Argentina - tươi cười bước ra từ hàng rào an ninh. Anh hả hê khoe đang mang đồ ăn cho Messi, Milito, Tevez,...trong bữa ăn. Tôi đùa anh: “Có muốn là người nổi tiếng không?”, trước khi giơ chiếc Iphone ra để chụp ảnh. Jo phụ họa bằng cách đưa tấm thẻ nhân viên phục vụ lên khoe trước ngực. Tôi hỏi Jo làm thế nào để có chiếc thẻ như của anh. Jo nói, chỉ có cách là thành viên của High Performance Centre, mà trước hết phải là sinh viên của ĐH Pretoria.

Jo - Nhân viên phục vụ ĐT Argentina khoe tấm thẻ của mình. (Ảnh: Đức Trung)

Nói đến đây lại cảm thấy tiếc khi tôi đã tiến gần High Performance Centre mà không thể nhìn thấy các cầu thủ Argentina. Để vượt qua các nhân viên bảo vệ của trường ĐH Pretoria, lúc vào cửa ở Duncan, tôi đã phải nhờ anh Tuấn, sinh viên của trường, cho mượn thẻ ra vào (vì tôi không phải là sinh viên của ĐH Pretoria). May mà cùng là người Việt nên tấm ảnh trên thẻ nhang nhác nhau, khiến bảo vệ không mảy may nghi ngờ.

Đi cùng tôi còn có Trung “bờm”. Nó háo hức lắm, nhưng rồi cũng phải đứng ngoài vì không thể qua được cổng ĐH Pretoria. Nhớ lại lúc đầu chiều, khi tôi vừa về đến nhà, Trung “bờm” đã như phát sốt khi phong thanh được tin người ta đi xem ĐT Argentina tập. Nó đợi tôi như đợi mẹ đi chợ về, cứ đi ra đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã giục: "đi thôi kẻo không kịp, đi xem Argentina tập".

Không được vào cửa, Trung "bờm" rất buồn và không quên dặn tôi lia lịa: "Xem xong ra kể cho em nhé". Vậy mà, tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Thế mới tiếc!

Tấm bạt căng để che tầm nhìn vào High Performance Centre. (Ảnh: Đức Trung)

Chẳng riêng gì tôi và Trung "bờm", cả thành phố Pretoria đã như phát sốt khi biết tin thầy trò HLV Maradona sẽ "đóng quân" ở trường ĐH Pretoria lúc vừa đặt chân đến Nam Phi. Ngay trong ngày 30/5, rất nhiều fan của đội bóng xứ Tango đã thân chinh đến sân bay Waterkloof Airforce Base để tận mắt chứng kiến "cuộc đổ bộ" của những thần tượng bằng da bằng thịt lên đất nước cầu vồng. Tuy nhiên, cơ hội đến gần họ cũng không nhiều bởi lực lượng an ninh ngăn phòng rất chắc vì nghe đâu trên chuyến bay của ĐT Argentina có hơn 20 holligan Argentina đi cùng chuyến.

Rời High Performance Centre cùng nỗi hoài tiếc và một chút cảm giác ghen tị với Jo, nhưng chợt nhớ lời nhân viên an ninh lúc ra nhắc nhở mình: "chưa phải lúc", lại có cớ để nói với Trung "bờm" về cơ hội xem Argentina tập. Vì "chưa phải lúc" có nghĩa là "sẽ có lúc". Nhất định trong một hai ngày nữa, tôi phải tận mắt chứng kiến Messi cho thỏa nỗi lòng. Và nếu may mắn, tôi lại trở thành người Việt Nam đầu tiên xin được chữ ký của Leo Messi. Biết đâu đấy...

Đức Trung (từ Pretoria, Nam Phi)

Bình luận
vtcnews.vn