(VTC News) - Trận cầu giữa Đức và Tây Ban Nha đã bị gián đoạn ngay từ những phút đầu tiên khi một cổ động viên chạy vào sân với bộ cánh siêu nhân và chiếc kèn vuvuzela trên môi.
Chàng sinh viên trẻ tuổi ấy không giấu diếm việc mình là một cổ động viên cuồng nhiệt của Cassano. Bởi thế, anh đã mặc bộ quần áo siêu nhân, với dòng chữ "Hãy gọi Cassano vào đội tuyển", chạy vào sân ở trận giao hữu giữa Italia và Hà Lan tháng 11 năm ngoái. Nhưng thông điệp có ý nghĩa thức tỉnh ấy đã bị Lippi lờ đi bởi ông đã "không đeo kính ở tình huống đó", kết quả là, Cassano vẫn phải ở nhà còn Italia sớm lên đường về nước ngay sau vòng bảng.
Dĩ nhiên, Ferri chẳng thể "để yên" cho nỗi nhục nhã đó của Azzurri. Lần này, anh chọn trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha để thể hiện "quan điểm" của mình. Và thông điệp: "Cassano cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã nói với ông rồi mà Lippi" hẳn sẽ còn in đậm trong tâm trí nhiều tifosi. Hi vọng, dưới triều đại Prandelli, những tài năng như "Peter Pan" sẽ không bị lãng quên chỉ vì những lí do bên ngoài sân cỏ.
Toàn cảnh màn "quậy phá" của Ferri
P.A.N
Thông điệp của Ferri liệu có đến tai những người làm bóng đá Italia? (Ảnh: CD) |
Dĩ nhiên, Ferri chẳng thể "để yên" cho nỗi nhục nhã đó của Azzurri. Lần này, anh chọn trận bán kết giữa Đức và Tây Ban Nha để thể hiện "quan điểm" của mình. Và thông điệp: "Cassano cho đội tuyển quốc gia. Tôi đã nói với ông rồi mà Lippi" hẳn sẽ còn in đậm trong tâm trí nhiều tifosi. Hi vọng, dưới triều đại Prandelli, những tài năng như "Peter Pan" sẽ không bị lãng quên chỉ vì những lí do bên ngoài sân cỏ.
Toàn cảnh màn "quậy phá" của Ferri
Bình luận