Dunga, Melo bị sỉ vả, Hà Lan bừng sắc da cam

Tổng hợpThứ Bảy, 03/07/2010 06:38:00 +07:00

(VTC News) - Bầu không khí sau trận Hà Lan - Brazil ở hai quốc gia này là rất khác nhau, một bên tưng bừng lễ hội, một bên buồn lặng và mất an ninh.

(VTC News) - Bầu không khí sau trận Hà Lan - Brazil ở hai quốc gia này là rất khác nhau, một bên tưng bừng lễ hội, một bên buồn lặng và mất kiểm soát.

Samba lạc điệu tại quê nhàGalvan Bueno, bình luận viên kênh truyền hình Globo Network nhận xét: "Ký ức 1974 đã lặp lại. Luis Pereira ngày đó bị đuổi và Hà Lan của Johan Cruyff quật ngã chúng ta 2 bàn", gián tiếp nói về thẻ đỏ của Filipe Melo cũng như những sai lầm mà tiền vệ Juve mắc phải.



Và Melo đã phải xin lỗi toàn thể người dân Brazil: "Tôi thật sự lấy làm tiếc vì những gì xảy ra, không chỉ chiếc thẻ đỏ của tôi mà thất bại của toàn đội nữa. Thật không dễ dàng chịu đựng khi tôi gọi điện về nhà và nghe tiếng con trai tôi khóc".

Thất vọng Melo.

Ronaldo, sát thủ của các Vòng chung kết World Cup viết trên trang xã hội Twitter: "Filipe Melo có lẽ đừng nên nghỉ hè ở Brazil, anh ta có thể mất đầu đấy". Ro "béo" tiếp tục: "4 năm tới, chúng ta sẽ lại đi tìm cúp vàng và cúp sẽ ở lại Brazil".

Gerson, một trong số những danh thủ của "Brazil hoàn hảo" tại Mexico 1970 chỉ trích Dunga: "Lỗi không phải của các cầu thủ, đó là lỗi của người đã lựa chọn họ. Hệ thống chiến thuật của Brazil là như thế nào? Đặc trưng ra sao? Không có gì rõ ràng cả. Tại sao lại loại Ronaldinho? Vì anh ta lêu lổng và ham tiệc tùng? Điều đó chẳng vấn đề gì cả. Vấn đề là ai có thể thi đấu tốt".


Như mọi người dân ở các quốc gia khác khi đội tuyển họ thi đấu, gần 200 triệu người dân Brazil tạm dừng mọi hoạt động thường nhật để dõi theo đôi chân của những vũ công sân cỏ. Trường học đóng cửa, nhà máy dừng làm việc, các cửa hàng mua bán giảm hẳn, các đám đông tụ tập trên phố để cổ vũ. Màn hình lớn được đặt tại bãi biển Copacabana. Và chỉ nửa tiếng sau trận đấu, một vụ cháy xảy ra gần lãnh sự quán Hà Lan. Cũng may là ngài lãnh sự Paul Comenencia chỉ bị thương nhẹ ở tay, các nhân viên trong tòa lãnh sự không hề hấn gì. Vụ việc sau đó không được trình báo với cảnh sát, vì ngài lãnh sự cho đó chỉ là tai nạn

Nỗi buồn của người Brazil.

Tưng bừng sắc camCác tờ báo và kênh truyền thông hàng đầu ở Hà Lan giật tít lớn ca ngợi màn lội ngược dòng của thầy trò Bert van Marwjik. Tờ thời báo quốc tế Voetbal ca ngợi: "Chúng ta là đội bóng châu Âu duy nhất đánh bại được Brazil trong gần 2 năm qua", trong khi tờ Sportwereld nhận định: "Sắc cam sẽ phủ khắp thế giới trong ngày 11/7"Trong khi đó, các cổ động viên của đất nước hoa Tulip đổ xuống đường ăn mừng như thể họ đã vô địch World Cup. "Họ nhảy xuống các đài phun nước để ăn mừng, họ lập thành các đoàn diễu hành đi qua trung tâm thành phố với những nhạc cụ đủ loại trên tay", kênh truyền hình quốc gia NOS miêu tả. Các CĐV Hà Lan tụ tập tại quảng trường thành phố Amsterdam, họ nhảy múa, hát vang bài ca chiến thắng và thổi những điệu kèn vuvuzela như thể họ chưa bao giờ được chạm vào loại kèn ấy. Đài ANP nhận xét: "Thủ đô cổ kính Amsterdam đang bị náo động bởi những chiếc áo màu da cam và những tiếng kèn Nam Phi".

Giấc mơ World Cup của người Hà Lan đã gần trở thành hiện thực.

Người Hà Lan có một giấc mơ World Cup, giấc mơ không bao giờ tắt.
Xem phản ứng của CĐV Hà Lan, Brazil trên khắp thế giới

Hoàng Quân (tổng hợp)
World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến
Bình luận
vtcnews.vn