Argentina vùi dập Hàn Quốc nhờ “GOL”-zalo Higuain

Tổng hợpThứ Năm, 17/06/2010 08:23:00 +07:00

(VTC News) - Higuain không phải cầu thủ Argentina chơi nổi bật nhất ở Soccer City, song tiền đạo 23 tuổi lại ghi tới 3 bàn, giúp Argentina thắng hủy diệt.

(VTC News) - Gonzalo Higuain chắc chắn không phải cầu thủ Argentina chơi nổi bật nhất ở Soccer City chiều nay, song cái duyên ghi bàn của tiền đạo số 9 đã khiến anh liên tục sút tung lưới Hàn Quốc đến 3 lần. Cú hat-trick của “El Pipita” đã mở toang cánh cửa vào vòng 2 cho Albiceleste. Lúc này, hãy gọi Gonzalo Higuain là “GOL”-zalo Higuain (Higuain bàn thắng)!


Trong trận đấu này, Diego Maradona vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, với bộ ba tấn công Messi, Tevez, Higuain. Higuain vẫn được bố trí chơi cắm, dù đã chơi khá tệ và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận mở màn gặp Nigeria, trong khi Messi và Tevez được bố trí chơi tự do với không gian hoạt động rất rộng.

Chơi không quá nổi bật so với Messi, nhưng Higuain đã chứng tỏ cái duyên ghi bàn của mình với một hat-trick.

Sự điều chỉnh duy nhất về nhân sự của Maradona nằm ở vị trí của Juan Veron. Do tiền vệ 35 tổi dính chấn thương và không thể thi đấu, “Cậu bé Vàng” buộc phải để anh ngồi ngoài. Thay thế vị trí của “La Brujita” là Maxi Rodriguez - cầu thủ có sở trường đá cánh nhưng đã được đẩy vào trong.

Nhận thức được mức độ nguy hiểm của Argentina, HLV Huh Jung-moo bên phía Hàn Quốc đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chặt chẽ, áp sát và không để những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật như Messi không gian rộng để hoạt động.

Xem tường thuật chi tiết trận đấu bằng ảnh


Argentina là đội chiếm thế chủ động ngay từ đầu và nhanh chóng tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Jung Sung-Ryong ngay sau hồi còi khai cuộc của trọng tài người Bỉ Frank De Bleeckere. Ngay phút thứ 7, Messi đã có đường chuyền cho Higuain, đặt tiền đạo của Real Madrid vào tư thế rất thuận lợi, song thủ môn Sung-Ryong đã kịp thời cảnh giác. Nhận thức được sự nguy hiểm của “số 10”, các hậu vệ Hàn Quốc nhanh chóng siết chặt vòng vây, tích cực phạm lỗi và đến phút thứ 10, Yeom Ki-hun đã phải nhận thẻ vàng sau pha đốn ngã “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” năm 2009.

Hàng công siêu khủng khiếp của Albiceleste là nỗi khiếp sợ của mọi đối thủ.

Lối đá rát của các hậu vệ Hàn Quốc đã khiến Messi có phần bị “cóng”. Bằng chứng là vào phút 12, “M10” đã đón hụt một đường chuyền của đồng đội rất khó hiểu. Và chỉ 3 phút sau, Hàn Quốc có một pha tấn công nguy hiểm. Park Chu-young có bóng và tung đường chuyền vào trong, song Gabriel Heinze đã kịp thời cản phá.

Phút 16, khi còn chưa áp đặt được lối chơi lên phần sân đối phương, Argentina đã bất ngờ có bàn mở tỷ số. Từ quả phạt trực tiếp của Messi, hàng thủ Hàn Quốc đã cản hụt bóng, đưa bóng đến trúng đầu gối của Park Chu-young và trong lúc lùi về tham gia phòng ngự, tiền đạo trẻ này đã vô tình đốt lưới nhà.

Có được bàn thắng, lối chơi của Argentina trở nên thanh thoát hơn. Tuy nhiên, tới phút 23, họ phải chịu thiệt thòi không nhỏ khi trung vệ Walter Samuel dính chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Nicolas Burdisso, cầu thủ đang không có phong độ tốt.

Liên tục tấn công và không ngừng gây sức ép lên đối phương, Argentina đã tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm và tới phút 33, họ vượt lên dẫn trước 2-0. Maxi Rodriguez có một pha rê bóng khá đẹp mắt ở bên cánh rồi chuyền bóng cho Nicolas Burdisso. Trung vệ mới vào sân từ ghế dự bị có đường chuyền bổng vào trong, đưa bóng tìm đến trúng cái đầu của Gonzalo Higuain. Nhờ sai lầm của một hậu vệ Hàn Quốc trong việc kèm người và bắt việt vị, Higuain đã dễ dàng đánh đầu hạ gục Jung Sung-Ryong từ cự ly chỉ chừng 3m. Higuain đã chơi không thực sự tốt từ đầu trận và hoàn toàn im tiếng so với Messi, Tevez nhưng nhờ một chút “duyên”, tiền đạo 23 tuổi đã có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2010.

Sau bàn thắng thứ 2, Argentina càng tràn lên tấn công dữ dội hơn và thể hiện một lối chơi thêu hoa dệt gấm. Phút 40, tiền vệ trái Angel di Maria - người đã chơi khá nổi bật trong hiệp 1 - có cú vuốt bóng rất căng bằng chân trái, bóng găm thẳng vào góc xa, nhưng thủ môn Hàn Quốc vẫn kịp bay người cản phá. 3 phút sau, Lionel Messi và Carlos Tevez phối hợp đá phạt rất tốt, chân sút của Man City sút bóng căng như kẻ chỉ, đi sạt xà ngang khung thành đội bóng Đông Á trong gang tấc.

Xem tường thuật chi tiết trận đấu bằng ảnh


Đang hưng phấn tột độ, Argentina bất ngờ nhận bàn thua. Phút bù giờ thứ nhất hiệp 1, Hàn Quốc tổ chức một đợt tấn công không mấy nguy hiểm, song Demichelis lại phạm sai lầm, để Lee Chung-Yong cướp được bóng. Ở tư thế đối mặt với thủ thành Sergio Romero, cầu thủ khoác áo số 17 của Hàn Quốc đã dễ dàng dứt điểm thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ Kim Chi.

Tưởng như bàn thắng rút ngắn tỷ số của Lee Chung-Yong sẽ giúp Hàn Quốc chơi khởi sắc hơn, nhưng thực ra, đó là dấu ấn duy nhất mà đội bóng Đông Á thể hiện được trong trận đấu này, bởi đội bóng xanh - trắng càng bùng nổ sau khi tổn thương lòng tự trọng. Sau giờ nghỉ, các học trò của Maradona càng tấn công dữ dội hơn. Messi, Tevez, Di Maria liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của Hàn Quốc và không ngừng tung ra các pha dứt điểm. Phải nhờ đến may mắn, cùng sự xuất sắc đến kinh ngạc của thủ thành Jung Sung-Ryong nên Hàn Quốc mới không để thủng lưới trong 30 phút đầu hiệp 2.

Những ngày hè đẹp đẽ đang ở trước mặt Argentina.

Có thể Messi, Tevez đã thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng, song màn trình diễn của họ là không thể chê vào đâu được. Hơn nữa, trong bối cảnh 2 người đá cặp thiếu duyên ghi bàn, Gonzalo Higuain lại quá thừa mứa tố chất đó. Phút 77, chân sút của Real Madrid lại một lần nữa đứng đúng chỗ, đón trái bóng bật ra sau cú sút trái phá của Lionel Messi, trước khi nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới trống.

3 phút sau đó, cầu thủ vào sân thay người Sergio Aguero có đường chuyền như đặt cho Higuain đánh đầu tung lưới Sung-Ryong, ấn định cú hat-trick cho riêng mình, cũng là ấn định chiến thắng hủy diệt 4-1 cho đội quân của Diego Maradona.

Xem tường thuật chi tiết trận đấu bằng ảnh


Với chiến thắng đậm đà trước “hiện tượng” Hàn Quốc, Argentina có vẻ như đã bắt đầu “vào cầu”. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã giúp Albiceleste có được 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận. Nếu ở trận đấu sau đó, Nigeria và Hy Lạp chia điểm, thầy trò Maradona sẽ trở thành đội đầu tiên có vé vào vòng 2. Tuy nhiên, kẻ cả trong tình huống Nigeria và Hy Lạp có phân định thắng thua thì Argentina cũng chỉ cần 1 điểm ở trận đấu cuối trước Hy Lạp là chắc ngôi nhất bảng. Rõ ràng, những ngày hè tươi đẹp đang ở phía trước thầy trò nhà Maradona.

Đội hình thi đấu
Argentina:
22-Sergio Romero; 2-Martin Demichelis, 13-Walter Samuel, 6-Gabriel Heinze, 17-Jonas Gutierrez; 14-Javier Mascherano, 20-Maxi Rodriguez, 7-Angel Di Maria; 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain.
Hàn Quốc: 18-Jung Sung-Ryong; 2-Oh Beom-seok, 12-Lee Young-pyo, 4-Cho Yong-hyung, 14-Lee Jung-soo, 8-Kim Jung-woo, 16-Ki Sung-yong, 7-Park Ji-sung, 17-Lee Chung-yong, 10-Park Chu-young, 19-Yeom Ki-hun.

Trọng tài: Frank De Bleeckere (Bỉ)


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn