4 ngôi sao tới tấp gia nhập Man City

Bóng đá AnhThứ Sáu, 16/07/2010 02:37:00 +07:00

(VTC News) - 75 triệu bảng đã được Man City chi để đổi lấy 4 ngôi sao đẳng cấp, khi mà các CLB Anh vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng.

(VTC News) - “Gã trọc phú” Man City vẫn ném liên tục quả bom tiền vào thị trường chuyển nhượng để hiện thực hóa tham vọng phủ xanh giải ngoại hạng Anh. Tối qua, (15/7), nửa xanh thành Manchester tiếp tục ký thêm bản hợp đồng thứ 4 trong mùa hè này là hậu vệ trái Aleksandar Kolarov của Lazio với giá 17 triệu bảng.


Chỉ một ngày trước đó, Man City đã gây được tiếng vang lớn khi chiêu mộ thành công tiền vệ David Silva của Valencia với giá 24 triệu bảng. Trước đó 2 tuần, website chính thức của Man City tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận trong thương vụ David Silva và khẳng định tiền vệ Valencia sẽ chính thức ra mắt ở CLB ngay sau khi World Cup 2010 kết thúc. Và chiều muộn ngày 14/7, mọi thủ tục đã xong xuôi, Man City chính thức có nhà vô địch thế giới 24 tuổi.

Chiêu mộ thành công David Silva khiến Man City có thêm sức hút trên thị trường chuyển nhượng. Mùa Hè trước đó, họ liên tục bị Kaka, John Terry, Torres từ chối. Nhưng với vị trí thứ 5 trên BXH Premier League mùa giải 2009/10, cách đúng 3 điểm so với Top 4, rõ ràng mục tiêu vươn ra trời Âu của "Gã trọc phú" Man City ở mùa giải tới không còn viển vông như trước kia nữa.

Tên tuổi David Silva góp phần nâng tầm Man City trên thị trường chuyển nhượng.

Khác với David Silva đã sớm nổi danh, hậu vệ trái Aleksandar Kolarov đã lọt vào tầm ngắm của HLV Mancini sau một kỳ World Cup cực kỳ ấn tượng cùng ĐT Serbia. Chính Kolarov đã vô hiệu hóa hoàn toàn Thomas Muller của Cỗ xe tăng Đức, buộc HLV Joachim Loew phải thay thế anh bằng Cacau ở phút 70 trong chiến thắng đầy bất ngờ 1-0 trước Mannschaft ở lượt đấu thứ 2 bảng D.

Cao lớn, mạnh mẽ đồng thời chơi được ở vị trí tiền vệ cánh và nổi tiếng với các cú nã đạn trái phá cùng với khả năng công thủ toàn diện, giá trị của Kolarov tăng vùn vụt trên thị trường chuyển nhượng.

Kolarov (phải) đã khiến "Chiếc giày vàng" Thomas Muller phải tịt ngòi.

Kolarov đã nổi danh với biệt danh “Roberto Carlos của Serbia” từ khá sớm. Chính anh là trụ cột chính góp công lớn giúp U21 Serbia tiến sâu tới tận chung kết U21 châu Âu tổ chức tại Hà Lan vào năm 2007. Thậm chí, Kolarov còn lọt vào Đội hình xuất sắc nhất U21 của UEFA vào năm đó.

Như vậy, với bản hợp đồng trị giá 17 triệu bảng của Kolarov, tổng cộng Man City đã tiêu tốn hơn 75 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng trong mùa Hè này. Nhiệm vụ gia cố chất thép cho tuyến phòng ngự hiện được HLV Mancini thực hiện khá tốt khi 3/4 bản hợp đồng mới đều chú trọng tới vị trí yếu nhất của Man City mùa giải trước bao gồm tiền vệ phòng ngự Yaya Toure (24 triệu bảng từ Barcelona), hậu vệ cánh Jerome Boateng (10 triệu bảng từ Hamburg) và mới nhất là hậu vệ Aleksandar Kolarov.



Đức Toàn (theo Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn