"Hà Lan không còn chỗ cho bóng đá tổng lực"

Tổng hợpThứ Sáu, 02/07/2010 01:48:00 +07:00

(VTC News) - Những người yêu bóng đá đẹp sẽ phải phiền lòng, bởi dưới thời Van Marwijk, Bóng đá tấn công tổng lực của người Hà Lan đã chết.

(VTC News) - Ngoài cuộc khẩu chiến nảy lửa giữa các thành viên 2 đội Argentina và Đức, báo chí thế giới ngày hôm nay còn gây chú ý khi phát đi thông điệp của HLV Van Marwijk khiến những người yêu bóng đá đẹp sẽ phải phiền lòng: Bóng đá tấn công tổng lực đã là quá khứ xa xôi.


Trước khi VCK World Cup 2010 khởi tranh, giới túc cầu hi vọng Hà Lan sẽ mang đến Nam Phi một cơn lốc thực sự. Tuy nhiên, đến thời điểm này họ đã phải thất vọng vì màn trình diễn của những “người Hà Lan bay”. Ngày ra quân, nếu không có pha đản phản lưới nhà của đối phương, Hà Lan chưa chắc đã hạ được Đan Mạch. Đến trận đấu thứ hai, phải rất chật vật các học trò của Van Marwijk mới giành trọn 3 điểm từ tay Nhật Bản.

Khi đánh "Van Marwijk  + Total football is past", trên Google cho 5.870 kết quả.
Còn trận đấu cuối cùng, trước một đối thủ đã chẳng còn động lực thi đấu như Cameroon thì chiến thắng không còn mang nhiều ý nghĩa. Tại vòng 1/8, vẫn với lối chơi “xấu xí” như ở vòng bảng, Hà Lan đã tiễn “ngựa ô” Slovakia về nước bằng tỷ số 2-1.

Từ đây người ta mới ngỡ ra rằng lối đá thực dụng đã len lỏi đến tận “sào huyệt” cuối cùng của bóng đá vị nghệ thuật. Johan Cruyff đã chỉ trích nặng nề Brazil thực dụng của Dunga, nhưng có lẽ ông sẽ phải đau lòng khi nghe những lời này của Van Marwijk.

“Bóng đá tấn công tổng lực rất hoàn hảo vào những năm 70 của thế kỷ trước, đặc biệt ở World Cup 1974. Cách đây 20-30 năm chúng ta đã chơi rất tốt thứ bóng đá đó. Tôi nhớ Brazil cũng đá rất tốt với phong cách của vũ điệu Samba. Nhưng bây giờ thể thao đã có nhiều sự thay đổi, và bóng đá cũng vậy. Vì thế, nếu như duy trì lối đá tấn công tổng lực thì sẽ rất khó giành cúp vàng Thế giới. Bạn luôn phải biết thích ứng”, thuyền trưởng ĐT Hà Lan nói.

Daily Mail.

Ông tiếp tục: “Bóng đá đẹp luôn phải đối mặt với áp lực ghi nhiều bàn thắng. Còn chúng tôi, ghi được ít bàn nhưng vẫn thắng 4 trận và vào vòng trong. Vì thế, việc tôi dạy các cầu biết phòng ngự là điều cần thiết.”

Khi thông tin này được phát đi, lập tức nó được lan truyền rất nhanh. Từ Âu sang Á, từ Phi sang Mỹ, sang cả châu Úc, báo chí đã giành “đất” để đăng tải những lời phát biểu rất thật của huấn luyện viên Van Marwijk.

Marca.

Trong khi đó, đối thủ của Hà Lan vào đêm nay, thủ môn Julio Cesar, thậm chí còn nói toạc ra trên bbc rằng: “Đá xấu để thắng còn hơn là đá đẹp để rồi phải nhận một thua. Vì thế, những trận đấu đẹp đã là quá khứ và rất khó tại hiện trong tương lai.”

Cùng quan điểm, hậu vệ Maicon và tiền đạo Grafite thêm vào: “Có lẽ trận đấu cần một bàn thắng là đủ". Còn tiền đạo Robinho: “Chơi đẹp vẫn rất quan trọng nhưng chúng ta phải hiểu rằng không phải trận đấu nào cũng cứ phô ra.

USA Today.

Về phía huấn luyện viên Dunga, sau những lời lẽ chỉ trích có phần nặng nề của huyền thoại Cruyff vì Brazil đá thực dụng, chiến lược gia này đã lên tiếng đáp trả: “Cruyff chẳng bao giờ bỏ tiền vua vé đi xem một vở diễn ở sân khấu.”

Khái quát lại, BBC Sport viết: “Hà Lan lọt vào vòng trong với những trận thắng gần như tối thiểu, còn Brazil, tỷ lệ sở hữu bóng của họ ở các trận đấu không vượt quá 60%, dù đá với bất cứ đối thủ nào.”

BBC.

Trong khi đó, trên blog BBC, nhà báo Tim Vickery bình luận: “Brazil gặp Hà Lan gợi nhớ lại về những trận đấu đẹp trong quá khứ. World Cup 1998, người ta đã được chứng kiến màn trình diễn thật tuyệt vời của Ronaldo". Có lẽ, Vickery cũng như những người yêu bóng đá vị nghệ thuật sẽ phải hụt hẫng.


Song Mai(tổng hợp)

World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến
Bình luận
vtcnews.vn