Thế giới chê màn trình diễn của "hai Brazil"

Tổng hợpThứ Tư, 16/06/2010 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Đêm qua, Bồ Đào Nha - Brazil châu Âu cùng Brazil "xịn" đồng loạt xuất quân. Nhưng màn trình diễn của họ lại gây thất vọng.

(VTC News) - Đêm qua và rạng sáng nay, mọi con mắt của giới túc cầu đều đổ dồn về bảng đấu “tử thần”, gồm Brazil, Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, khi kết thúc lượt đấu đầu tiên của bảng G, đã không ít người bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của Brazil và ngôi sao Cristiano Ronaldo. Và đó cũng là nội dung phản ánh chủ yếu của các tờ báo thể thao danh tiếng trên thế giới trong ngày hôm nay.

Sau màn ra mắt không mấy ấn tượng của các ứng cử viên vô địch World Cup 2010, như Pháp, Anh, Argentina, Hà Lan, giới túc cầu hi vọng Brazil sẽ mang đến một làn gió mới. Trong khi trước giờ khai cuộc, Ronaldo đã “nổ” tơi bời, và rằng sẽ ghi bàn, giúp đội nhà thắng lợi. Thế nhưng, kết quả lại không được như mong muốn khi Bồ Đào Nha hòa Bờ Biển Ngà trong một trận cầu không bàn thắng.

Marca: "Thiếu mất bàn thắng".

“Một trận hòa chẳng lấy gì làm sáng sủa” - Đó là tiêu đề trên trang nhất của tờ Marca nói về trận đấu giữa BĐN – BBN. “Cơ quan ngôn luận” của Real viết tiếp: “Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha đã mở màn cho vòng bảng tử thần nhưng khi kết thúc nó không để lại nhiều điều thú vị và hấp dẫn trong lòng khán giả. Cả hai đều chơi trò mèo vườn chuột và cố gắng bẻ nanh vuốt của nhau. Trong cách chơi này, Bờ Biển Ngà có phần nhỉnh hơn. Song điều mà cả hai đội đều thiếu là một cầu thủ có thể tung ra các đường chuyền quyết định. Còn Ronaldo gần như chết lặng khi chỉ có một cú sút đưa bóng đi đập cột dọc.”

Trong khi đó, tờ AS lại cho rằng Bồ Đào Nha hòa Bờ Biển Ngà là cơ hội tốt để Brazil có quyền quyết định gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/16 hay không. Ấn bản điện tử này tóm lược: Rõ ràng trận hòa không bàn thắng đã khiến cả hai không hài lòng. Còn Ronaldo vẫn hoàn toàn im tiếng kể từ 2/2009 đến nay. Drogba vào sân ở phút thứ 66. Pepe không thi đấu. Trong những ngày tới, cả hai đều phải đụng phải Brazil.  Theo logic lý thuyết, Bồ Đào Nha hoặc Bờ Biển Ngà sẽ phải đụng Tây Ban Nha ở vòng hai.

"Brazil sẽ quyết định số phận của Ronaldo và Drogba" - tờ AS.

Có cùng quan điểm như hai tờ báo thể thao danh tiếng của Tây Ban Nha, tờ Abola của Bồ Đào Nha lý giải: “Đội tuyển của chúng ta đã có một trận đấu vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là khốc liệt trước Bờ Biển Ngà. Trong hiệp một, chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội ăn bàn của Ronaldo, nhưng tiếc là cú sút của anh lại đưa bóng đi đập cột dọc.

Sang hiệp hai, nhờ thể lực sung mãn lại trong điều kiện trời mưa, Bờ Biển Ngà lại càng nguy hiểm hơn trong các pha tấn công. Tiền đạo Gervinho đã đảo cảnh liên tục khiến hàng phòng thủ của chúng ta toát cả mồ hôi hột…”

"Bờ Biển Ngà chơi chỉnh hơn Bồ Đào Nha" - Tờ Abola.

Ngược sang nước Anh, trên trang nhất của chuyên mục thể thao World Cup 2010, tờ Dailymail giật tít: Bờ Biển Ngà 0 – 0 Bồ Đào Nha: Ronaldo và Drgoba cùng “tịt ngòi” toàn diện ở bảng đấu tử thần. Tờ báo này viết tiếp: “Ronaldo đã suýt ghi bàn trở lại sau thời gian dài, nhưng cột dọc đã từ chối anh.”

Còn trên Guardian, cây viết Paul Hayward phân tích: “Ở World Cup 2002 và 2006, thủ môn Oliver Kahn và Zidane giành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Vì thế, ở kỳ World Cup lần này người ta kỳ vọng những ngôi sao trẻ hơn sẽ tỏa sáng như Rooney, Messi, Ribery, Ronaldo. Nhưng sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc những cầu thủ này vẫn chưa để lại quá nhiều dấu ấn.

Daily Mail - "Ronaldo và Drogba cùng "tịt ngòi"".

Ở trận đấu với Bờ Biển Ngà, Ronaldo đã có một cú sút đập cột dọc, nhưng xét cho cùng, màn trình diễn của anh vẫn chưa thể bằng Messi, dù Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2010 cũng chưa thể ghi bàn. Vì vậy, ngày hôm nay, giới mộ điệu sẽ xem David Villa, Iniesta, David Silva sẽ thể hiện như thế nào ở trận đấu với ĐT Thụy Sĩ.”

Đồng thanh cùng các tờ báo kể trên, ấn phẩm điện tử Gazetta dello Sport giật dòng tít ngắn gọn: Cột dọc từ chối Roanldo. Bồ Đào Nha – Bờ Biển Ngà: 0-0, đồng thời tóm tắt ở phần đầu bài viết: “Chỉ có một cơ hội thực sự ở trên sân Port Elizabeth. Drogba đã trở lại sau 10 ngày bị gãy tay. Còn cầu thủ chơi hay nhất có lẽ là tiền đạo Gervinho.”

Về phần Brazil, trước khi bước vào trận đấu với CHDCND Triều tiên, thầy trò Dunga được giá cao hơn rất nhiều so với đại diện đến từ châu Á. Tuy nhiên, thực tế trận đấu lại chứng minh ngược lại khi Brazil phải rất vất vả mới có chiến thắng sát nút 2-1 trước CHDCND Triều Tiên.

Ole: "Brazil nhận được quà từ Triều Tiên".

Vì thế, tờ Ole của Argentina - “anh hàng xóm” của Brazil - mỉa mai giật dòng tít: “Một món quà tặng của Triều Tiên…”. Ấn bản điện tử này lập luận: “Đội bóng của Dunga mở tỷ được tỷ số trận đấu là nhờ sai lầm của thủ môn Ri Myong-Guk sau cú tạt bóng hậu vệ Maicon. Sau đó, Elano đã ghi bàn thắng thứ hai nhưng Triều Tiên đã không hề tỏ ra lo lắng và nhụt chí.”

Trong khi đó, không đao to búa lớn, không phân tích dài dòng, trên tờ Oglobo của Brazil phát đi thông tin ngắn gọn: Dunga: “Tôi hài lòng với chiến thắng trước Triều Tiên”.

Dunga hài lòng với chiến thắng.

Tuy nhiên, các tờ báo thể thao châu Âu lại có cái nhìn sâu hơn về màn trình diễn của ứng cử viên số một cho chức vô địch World Cup 2010. “Brazil đã có chiến thắng đầu tiên ở World Cup sau khi đánh bại một Triều Tiên quá yếu. Maicon, Elano ghi bàn cho Dunga. Còn người làm nên sự bất ngờ thú vị cho trận đấu là Ji Yun Nam (Cầu thủ ghi bàn cho Triều Tiên – PV)”, tờ Marca đưa tin.

"Brazil đã có màn trình diễn nghèo nàn" - France Football.

Phân tích kỹ hơn, tờ France Football viết: “Phải chật vật lắm Brazil mới có chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên. Một màn trình diễn quá nghèo nàn, vì thế vẫn chưa thể đánh giá được sức mạnh thực sự của Selecao. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn ở giải đấu này, Brazil cần phải có nhiều sự cảm hứng hơn nữa trong lối chơi.”



Song Mai(tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn