Báo chí thế giới viết gì về ĐT Nhật Bản và Italia?

Tổng hợpThứ Ba, 15/06/2010 08:45:00 +07:00

(VTC News) - Niềm lạc quan của người Nhật và sự thất vọng của người Italia là cảm xúc chủ đạo của báo chí thế giới ngày hôm nay.

(VTC News) - Chiến thắng đầy cảm xúc của Nhật Bản, những vấn đề trong trận đầu ra quân của tuyển Italia là nội dung chính của báo chí thế giới ngày hôm nay.

Ấn tượng đậm nét nhất trong ngày thi đấu thứ 4 của World Cup chính là chiến thắng 1-0 đầy quả cảm của ĐT Nhật Bản trước đối thủ đến từ châu Phi, Cameroon. Chiến thắng đó làm cả nước Nhật run lên vì sung sướng. Thuật lại trận cầu "kinh điển" ấy, nhật báo Japantimes chạy dòng title đầy "khiêu khích": "Tài xế Honda cầm lái chiếc mô tô Nhật Bản vượt mặt Cameroon trong trận mở màn".


Niềm hạnh phúc của cả nước Nhật.

Cameroon - Sư tử hóa mèo. (tờ Marca)

Từ Italia, báo chí nước này coi đây là bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải (Giappone, che sorpresa!- Tutto Sport). Tờ Gazzetta dello Sport cũng giật tít "Nhật Bản chơi khăm Eto'o" trong bài viết nói về 90 phút nỗ lực của đội bóng châu Á.


Nhưng chua cay nhất có lẽ là bài nhận định trên tờ báo thân Real Madrid, Marca, với tựa đề: "Sử tử hóa mèo". Trong đó viết: "Trước khi World Cup diễn ra, Eto'o đã nói rằng Cameroon của anh có đủ khả năng để lên ngôi vô địch ở Nam Phi mùa hè này. Thế nhưng nhìn cách mà đội bóng châu Phi thể hiện ngày hôm qua thì giấc mơ đó thật quá xa vời. Cameroon chẳng khác nào một chú sư tử chỉ có đuôi mà không có nanh vuốt".

Bài báo cũng chỉ ra nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thảm họa này của Cameroon chính là việc quá dựa dẫm vào tài năng của Samuel Eto'o, trong khi không có một cầu thủ dẫn dắt lối chơi của cả đội. Ngược lại, Nhật Bản có Honda cùng lối đá khoa học, nỗ lực và đầy quả cảm.


Trận ra quân của các nhà ĐKVĐ thế giới tại bảng F đêm qua cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Dù gì, sau những vấn đề ở hậu trường, người ta thật sự chờ đợi những tín hiệu tích cực của đội bóng áo màu thiên thanh. Song, thực tế sân cỏ đã chứng minh Lippi coi như đã bó tay với những sai lầm của mình. Italia chơi quá thiếu sáng tạo, họ cần một mẫu số 10 thực thụ như Totti, chứ không phải một tay mơ kiểu Marchisio. Kết quả hòa 1-1 cũng đã phản ánh đúng những vấn đề của Azzurri.


Bình luận về trận đấu, tờ Corriere Dello Sport đăng bài xã luận: "Một mình De Rossi đã cứu cả Italia". Tác giả Francesco Tanilli tỏ ra khá bi quan về tương lai của đội bóng quê nhà: "Bàn thắng của De Rossi có thể cứu con thuyền Italia khỏi chết chìm trong cơn mưa Cape Town đêm qua, nhưng liệu nó sẽ đi được tới đâu với sự thất vọng lớn lao đến thế này".


Ở bên kia biên giới, tờ France Football của Pháp thì cho rằng: "Italia đã chơi bóng trong sợ hãi". Hướng chỉ trích của John Ferreira cũng nhắm tới lối chơi đơn điệu, thiếu người dẫn dắt của Italia. "Lippi đã làm gì với hàng chục cầu thủ ông đã gọi lên tuyển? Để rồi xây dựng một đội bóng như thế này sao. Thật tiếc cho Paraguay đã không thể gây nên một cú shock trong ngày ra trận".

Người Italia đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi? (Ảnh: France Football)

Về phần mình, trong buổi tiếp xúc báo chí sau trận đấu, De Rossi nói rằng anh cảm thấy có lỗi trong bàn thua của đội nhà, đồng thời thừa nhận Italia cần một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi như Totti. Còn HLV trưởng Lippi thì chỉ cảm thấy tiếc vì đội nhà không giành được 3 điểm mà theo ông là đáng thuộc về Azzurri.

Hi vọng, ở 2 trận đấu với New Zealand và Slovakia sắp tới, các nhà ĐKVĐ sẽ mang đến cho các tifosi nhiều tín hiệu tích cực hơn nữa.

P.A.N (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn