Maradona "ngoa ngôn" không kém gì Mourinho

Tổng hợpThứ Sáu, 02/07/2010 10:55:00 +07:00

(VTC News) - Maradona luôn ngưỡng mộ tài nghệ huấn luyện của Mourinho, nhưng ít nhất về độ "ngoa ngôn" thì "Cậu bé Vàng" chẳng kém "Người đặc biệt".

(VTC News) - Maradona luôn ngưỡng mộ tài nghệ huấn luyện của Mourinho, nhưng ít nhất về độ "ngoa ngôn" thì "Cậu bé Vàng" chẳng kém "Người đặc biệt". Mới đây, sau những phát ngôn chỉ trích cách chơi bóng tiểu xảo đến từ các cầu thủ Argentina của Bastian Schweinsteiger, "cậu bé vàng" ngay lập tức phản pháo và cho rằng Schweini lúc này hẳn đang rất sợ sệt.

"Chúng tôi chẳng có thời gian để nghĩ về Schweinsteiger. Cậu ta tưởng những câu nói về chấm luân lưu hay về tiểu xảo trong lúc thi đấu có thể lung lạc được chúng tôi được sao? Chúng tôi đâu có cần biết làm thế nào để thua trận. Điều mà chúng tôi muốn lúc này là giành chiến thắng", HLV trưởng của Albiceleste mở đầu cuộc phỏng vấn với Fox Sport.

"Sao thế Schweini? Cậu sợ à?"
"Ở mỗi trận đấu, Argentina lại chơi với một cách khác nhau. Điều đó tạo nên sự khác biệt trước mỗi đối thủ. Vì thế, các cầu thủ luôn biết cách đánh vỗ mặt khiến đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình và đi đến chỗ hoảng sợ và rối loạn".

Và vừa dứt lời, El Pelusa liền hướng về phía ống kính máy quay và hỏi một câu bằng tiếng Đức với vẻ chế nhạo: "Sao thế Schweini? Cậu sợ à?"

Huyền thoại của xứ Tango cũng đồng thời phủ nhận việc sẽ để Argentina quay lại với sơ đồ 4-4-2 từng được áp dụng ở vòng loại và trong các trận giao hữu. "Dù dư luận đã chỉ trích chúng tôi trong thời gian gần đây khi liên tục thay đổi sơ đồ đội hình, nhưng tôi sẽ bảo vệ quan diểm của mình về việc xoay vòng lối đá. Mặc dù 4-4-2 giúp chúng tôi chơi thành công ở vòng loại và trong các trận giao hữu tiền World Cup, nhưng mỗi sơ đồ phù hợp với một hoàn cảnh và đối thủ khác nhau".

Tài nghệ châm biếm của "Cậu bé Vàng" đã đạt trình độ "đắc đạo".
Khi được hỏi về phản ứng với lời thách thức của Thomas Mueller, Maradona đáp tỉnh bơ, "Sao tôi lại không biết cái tên đó nhỉ?" (Thomas Mueller là người lập cú đúp loại ĐT Anh tại vòng 1/8).

Trong khi đó, huấn luyện viên Joachim Loew hóm hỉnh cho biết: “Cách đây 4 năm chúng tôi cần một mẩu giấy để chống lại Argentina. Nhưng bây giờ, chúng tôi cần hẳn một catalogue để nghiên cứu về họ. Bởi Argentina đang có những chân sút thượng thặng. Còn penalty? Có thể lắm! Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ hoàn toàn đặt niềm tin vào thủ môn Mauel Neuer.”

Còn theo báo chí Đức, nếu hai đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m thì 5 cầu thủ Đức có thể bước lên lãnh trách nhiệm, gồm Podolski, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil, Sami Khedira và Miroslav Klose. Hai người còn lại được tính đến là đội trưởng Lahm và cầu thủ trẻ Mueller.

Vẫn chưa biết kịch bản của trận đấu sẽ đi theo chiều hướng nào, song trước giờ khai cuộc, huyền thoại Andreas Brehme, người thực hiện thành công quả đá phạt đền ở trận Chung kết World Cup 1990 giúp Đức hạ Argentina với tỷ số 1-0, đã lên tiếng khuyên các hậu sinh: “Điều quan trọng là bạn phải tin vào chính mình. Đừng nghĩ quá nhiều về quả đá 11m. Hãy thực hiện một cách đơn giản nhất.”

"Bức tranh" mang tên Đức - Argentina còn 2 ngày nữa mới bắt đầu vẽ, nhưng "cảnh nền" mà cầu thủ và HLV 2 bên tạo ra đã là quá đậm nét.

Hoàng Quân - Huy Thông
World Cup trên VTC News >> Viết bình luận, gửi ảnh độc, nhận quà bất ngờ>> Chơi trò dự đoán miễn phí, trúng đến 30 triệu đồng>> Nghe Quang Huy & Quang Tùng đoán, bình World Cup >> Lịch TT trực tiếp trên truyền hình độ nét cao VTC>> Kết quả bóng đá trực tuyến
Bình luận
vtcnews.vn