Cầu thủ dự World Cup nhận hơn 1000 lá thư dọa giết

Tổng hợpThứ Hai, 21/06/2010 01:52:00 +07:00

(VTC News) - Một tuyển thủ Nigeria đã nhận hơn 1000 lá thư dọa giết từ những người đồng hương sau khi “góp công” loại ĐTQG khỏi World Cup.

(VTC News) - Một tuyển thủ Nigeria đã nhận hơn 1000 lá thư dọa giết từ những người đồng hương sau khi “góp công” loại ĐTQG khỏi World Cup.


Cầu thủ mới bị dọa giết chính là Sani Kaita, người đã phạm sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại của “Đại bang xanh” trước Hy Lạp hôm 17/6. Trong trận đấu tại Free State, Bloemfontein, Nigeria đã khởi đầu rất thuận lợi với bàn mở tỷ số của Uche ở phút thứ 16. Tuy nhiên, Sani Kaita đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi phạm lỗi để rồi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 33. Chơi thiếu người trong gần một giờ đồng hồ, đội bóng châu Phi đã để thua ngược với tỷ số 1-2, để rồi nói lời từ biệt giải vô địch thế giới sớm một lượt đấu.

Sani Kaita vẫn bình thản trên sân tập hôm 18/6, một ngày sau trận đấu với Hy Lạp. (Ảnh: Le Monde) 

Sau khi trận đấu giữa Hy Lạp và Nigeria kết thúc, tính mạng của Kaita đã bị đe dọa nghiêm trọng. Hàng nghìn lời cảnh báo lấy mạng đã được gửi tới anh. Hôm qua (20/8), ông Peterside Idah, phát ngôn viên của ĐTQG Nigeria đã thừa nhận trước báo giới rằng tiền vệ 24 tuổi đang gặp nguy hiểm sau những lời đe dọa liên tục được gửi đến.

Theo thông tin từ Le Monde, ngay sau trận đấu hôm thứ Năm, địa chỉ email của Kaita đã bị đưa công khai lên mạng internet, kèm theo một lời kêu gọi: “Thằng cha này phải chết”. Kế đó, hàng nghìn người đã gửi thư về địa chỉ email mới được “public” để đe dọa lấy mạng anh. “Kaita đã nhận được hơn 1000 email dọa giết. Toàn đội xem đây là một vấn đề rất nghiêm trọng”, Peterside Idah phát biểu.

Cũng trong bài phát biểu hôm qua, người phát ngôn của ĐTQG Nigeria cũng kêu gọi những người đồng hương của mình hãy “động lòng trắc ẩn” mà bỏ qua cho tiền vệ Sani Kaita. "Cậu ấy vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy sẽ trưởng thành hơn trong tương lai để cống hiến cho đội tuyển và cho nước nhà”, Idah nói.

Sani Kaita là một tài năng trẻ hứa hẹn của Nigeria. Anh chính là một trong những trụ cột của đội U23 Nigeria giành HCB ở Olympic Bắc Kinh 2008 và được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của “Đại bang xanh” trong tương lai gần.

Về phía tiền vệ Sani Kaita, sau khi được nghe kể lại về những lời đe dọa, anh tỏ ra bình thản và thậm chí thách thức: “Tôi chả có gì phải lo lắng cho mệt. Chỉ có Chúa mới quyết định được ai được sống, ai phải chết mà thôi”.

Bích Bích (theo Le Monde, AFP)


Bình luận
vtcnews.vn