Pele: Maradona nhẵn túi nên mới dẫn dắt Argentina

Tổng hợpThứ Ba, 15/06/2010 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc chiến ngôn từ giữa “vua bóng đá” Pele và “cậu bé vàng” tiếp diễn ra sôi nổi và không kém phần quyết liêt.

(VTC News) - Cuộc chiến ngôn từ giữa “vua bóng đá” Pele và “cậu bé vàng” tiếp diễn ra sôi nổi và không kém phần quyết liêt.


Cách đây chừng ba ngày, Maradona cho biết ông thực sự thấy tự hào khi Nam Phi được vinh dự tổ chức World Cup, đồng thời nói kháy “vua bóng đá” Pele: “Bạn biết đấy, sau tấm thảm kịch mà ĐT Togo gặp phải trước thềm Giải vô địch châu Phi đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng về công tác an ninh. Tuy nhiên, tôi lại nói rằng phải đến đó để cống hiến những trận cầu đẹp mắt vì đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức ở Nam Phi. Chứ không phải như Pele từng e ngại World Cup sẽ không thể diễn ra ở đây.”

Pele - Maradona: hai huyền thoại vĩ đại nhất của làng bóng đá thế giới.

Khi nghe những lời này, huyền thoại bóng đá Brazil lập tức đối lại: “Diego Maradona đảm nhận chức HLV trưởng Argentina vì ông ta cần tiền. Đội bóng của Maradona đang gặp khó khăn nhưng đó không phải lỗi của ông ta. Lỗi đó thuộc về những ai đã trao quyền cho Diego Maradona. Hơn thế, tôi không hiểu sao Maradona lại nói tôi như vậy, đáng ra ông ta phải kính trọng tôi chứ.”

Đây không phải là lần đầu tiên hai huyền thoại của làng bóng đá “choảng nhau”. Còn nhớ hồi tháng 9/2009, Pele cho rằng Alfredo Di Stefano mới là cầu thủ hay nhất của bóng đá Argentina chứ không phải Maradona, và rằng: "Maradona từng là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh ta hầu như không biết chơi chân trái, và cũng không ghi được nhiều bàn thắng bằng đầu. Anh ta chỉ ghi được một bàn quan trọng trong các pha không chiến và đáng tiếc là phải dùng tay thay vì dùng đầu", Pele ám chỉ đến bàn nhân đôi cách biệt cho Argentina trong trận Tứ kết World Cup 1986 với đội tuyển Anh.

Tất nhiên, Maradona cũng không phải tay vừa khi giễu Pele chỉ biết tìm kiếm vinh quang ở Nam Mỹ chứ không dám vác mặt sang châu Âu thi đấu. "Pele giành được nhiều chức vô địch World Cup (3 lần - một kỷ lục), nhưng ông ta chẳng bao giờ tỏa sáng ở châu Âu giống như tôi" - Maradona chê bai người đồng nghiệp.

Cứ tình hình này, sau khi World Cup 2010 kết thúc, những màn đấu “võ mồm” giữa “vua bóng đá” và “cậu bé vàng” sẽ tiếp diễn.


Lệ Đá(tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn