Những người Nam Phi không World Cup

Tổng hợpThứ Sáu, 11/06/2010 02:08:00 +07:00

Trong ánh sáng rực rỡ của World Cup, là một Nam Phi khác, không thể có World Cup, vì không có điện.

Trong ánh sáng rực rỡ của World Cup, là một Nam Phi khác, không thể có World Cup, vì không có điện.


World Cup của họ diễn ra trong bóng tối, và vì thế nó không tồn tại. Ở những vùng nông thôn nghèo của Nam Phi, trong những ngôi làng nằm xa các thành phố lớn, trong nhiều nơi ở khu Soweto, World Cup là một cái gì đó hết sức mơ hồ. Không tín hiệu tivi, không có tivi, và trên hết là không có điện, và sự hiện diện duy nhất của giải đấu lớn nhất hành tinh trên mảnh đất này là tiếng kèn vuvuzela. Khi bóng đêm ập xuống, là một thế giới khác xa với ánh sáng đô thành.

Họ không có World Cup.

Báo chí Nam Phi, trong cơn sung sướng kịch phát vì World Cup lần đầu tiên được tổ chức trên đất nước mình, không hề quên đi những sự thực đau lòng và như muốn nhắc nhở tổng thống Jacob Zuma, rằng ngoài những chuyện trăng hoa và bê bối của ông, ông cần phải quan tâm đến chính những người thuộc cùng màu da với mình. Điện là một thứ xa xỉ ở Mahatsi, Thokomane, Taung. 80% người dân da đen sống ở vùng Tubatse không có điện, không có cả nước. Hàng nghìn người sống ở đó chỉ còn biết đến World Cup qua radio chạy pin. Ở vùng Limpopo, điện chỉ có tại những nơi nào khai mỏ. Cách không xa nơi phồn hoa đô hội bậc nhất có tên Cape Town, chốn ăn chơi của người Nam Phi và thế giới, là những ngôi làng sống dưới mức nghèo đói. Họ không có bệnh viện để chữa bệnh, đừng nói gì đến tivi và World Cup.

Một nhà bình luận Nam Phi viết: "Người ta đưa World Cup đến nhà của chúng ta, làm giàu trên mạng sống của chúng ta, và rồi làm cho chúng ta nhận ra rằng, tất cả chỉ là lừa dối hết. Chúng ta, những người da đen, vẫn rất nghèo, thậm chí rất rất nghèo. Nam Phi đang đứng trong nhóm 30 nước phát triển nhất thế giới, nhưng ở chính Nam Phi, có những nơi không ai có thể hình dung ra được là nó vẫn tồn tại, như những khu nghèo hèn của Soweto. Bởi có 2 Nam Phi, Nam Phi da trắng và sống cách biệt hoàn toàn với Nam Phi da đen, chiếm đa số. Đấy là điều nghịch lí với một quốc gia chiếm 90% trữ lượng platinum, 80% măng gan và 70% chrome của thế giới, chưa nói đến những mỏ vàng và kim cương (hãng De Beers của Nam Phi là hãng kinh doanh kim cương số 1 thế giới). Nam Phi có nền kinh tế đứng thứ 24 thế giới, nhưng có chỉ số phát triển con người thứ 129/184 và cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho cuộc sống ở đây càng trở nên tù ngục. Chỉ nói về World Cup, thì điện cho các khu nghèo và ở nông thôn là một vấn đề nghiêm trọng. Báo chí Nam Phi tổ cáo rằng, hệ thống điện quốc gia đã gần như phá sản. Trong 3 năm qua, người ta phải cắt điện luân phiên ở nhiều vùng. Khi World Cup đến, lời hứa to tát nhất của Zuma là điện cho nhân dân, nhưng điều đó không thể thực hiện được, vì thiếu điện trầm trọng".

Dĩ nhiên, những người Nam Phi da đen may mắn hơn đã sống ở thành phố, có xe Mercedes đi lại, có nước để uống, điện để xem tivi, sàn để nhảy và tiền để tiêu. Họ sống trong những hàng rào sắt bảo vệ, có hệ thống báo động chống cướp và có một tương lai tươi sáng. Nhưng ở phía ngoài là đại đa số những anh em cùng màu da của họ đang sống vật vờ trên phố, trong những ngôi nhà sắp đổ, những khu định cư rách rưới như ở Soweto và ngoại ô Cape Town. Họ có tự do, điều gần như chỉ là một ý niệm vô hình, nhưng không có điện, không có nước, không có tiền, những điều cần phải hữu hình. Họ không có cả tương lai, vì cuộc sống thường bị cắt ngắn bởi AIDS và giết chóc. Họ không cần World Cup.                                      


Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn